1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxuancuaem, 09/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, mọi người ở cơ quan đi cả. Ai cũng có một chỗ để đến, còn em, em đi đâu bây giờ? Giá có anh lúc này, anh sẽ chạy xe máy ù đến cổng cơ quan em, đón em với nụ cười hết cỡ thợ mộc của anh, và hỏi em, nhẹ nhàng lắm :"mình đi đâu nhỉ?"
    Trời nắng nhưng có gió lạnh. Qua đường Điện Biên Phủ, mùa này chưa có mùi hoa thân thuộc mà em vẫn hít hà cho căng ***g ngực mỗi buổi chiều về. Con đường ấy, dường như là vô cùng quen thuộc với em, vì nó gắn những ngày đầu tiên anh và em quen biết nhau. Chắc hẳn giờ này anh đã quên rồi, phải không?
    8/4, em định hôm đó sẽ gửi đến máy của anh bài hát "Love me tender" nhưng em sợ làm như thế là làm phiền anh, và với anh, ngày hôm đấy cũng như bao ngày khác thôi mà, chỉ với em, đó là 1 ngày đặc biệt. "Love me tender, love me sweet. Never let me go..."
    Có người đọc những dòng này, sẽ trách em là quá đa cảm, phiền lụy vì một thứ gì đó đã là quá khứ. Em biết vậy chứ, nhưng trái tim, nó nhiều khi rất vô lý, phải không anh?
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Xa e mới thấy nhớ e nhiều hơn, đọc những mẩu giấy e viết cho a để a mang đi, lòng a bùn lắm, nhớ em nhiều lắm ....
    Chờ a nhé, ey của a ...
  3. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi...lại nhớ...!!!

Chia sẻ trang này