1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 29/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!

    Cuộc sống hối hả trôi, em không có thời gian, cũng không biết cách tạo blog cho riêng mình. Em biết đây là nơi anh từng hay tới, là cách em đã từng biết về anh. Hiện tại, chắc anh bận rộn hơn em, cuộc sống của anh chắc luôn luôn chuyển động...anh đã đi rất nhanh sau cái ngày chúng ta chia tay.. Anh biết không? Thực sự em không biết tình cảm của mình dành cho nhau là gì...Tình bạn, tình yêu, sự lợi dụng, anh em.. em cũng chẳng biết nữa...em chẳng còn nhớ mình yêu nhau từ lúc nào, khi nào mình chính thức xa nhau...Em chỉ biết, trong các câu chuyện về quá khứ, khi vui, khi buồn em đều nói với mọi người về một người yêu duy nhất, người đã mang cho em nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, rất nhiều cung bậc tình cảm khác nhau.. trong các câu chuyện em kể, anh khi thì thế này khi thì thế khác, em cũng có lúc yêu anh điên cuồng, có lúc là người bị anh rượt đuổi... chả biết người khác nghĩ về anh thế nào..chẳng biết đó có phải lúc em nhớ anh không nhưng em vẫn thường nói về anh...
    Tối qua em xem ti vi, chợt nghe loáng thoáng tiếng hát từ phòng bố mẹ, một chương trình ca nhạc...nhạc Trịnh Công Sơn.. Em như bị đánh thức, và em nghĩ đến anh. Anh còn hay nghe nhạc Trịnh không? Anh nghe nhé! Chả hiểu sao, khi nghe bài này em nghĩ anh sẽ nhớ đến em.
    Tình nhớ
    Trịnh Công Sơn

    Tình ngỡ đã quên đi
    như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng
    đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng
    xóa một ngày đìu hiu

    Tình ngỡ đã phôi pha
    nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa
    nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại
    đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuôị
    rớt vào lòng biển khơi

    Khi cơn đau chưa dài
    thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy
    thì tình đã mênh mông

    Một người về đỉnh cao,
    một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau
    như bóng chim cuối đèo

    Tình ngỡ chết trong nhau
    nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu
    nhưng người vẫn bâng khuâng

    Những ngón tay ngại ngùng
    đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động
    hết cuộc đời lênh đênh

    Người ngỡ đã xa xưa
    nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa
    nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn
    đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn
    đã chìm vào cơn mưa

    Nhạc Trịnh luôn thật sâu sắc phải không anh?
    Anh biết không? Anh ảnh hưởng đến em nhiều lắm đấy. Em biết anh thích trời mưa này, thích cafe nhạc Trịnh, thích text sms, thích lang thang, thích hoa loa kèn. Mùa loa kèn vừa rồi, ngày nào em cũng phải nghĩ đến anh, anh biết không? Sáng sáng, tối tối, em nhớ anh..Năm nay sinh nhật anh, em không mua hoa tặng em nữa, em không đủ dũng cảm để làm việc vô duyên đó. Nhưng chắc anh không biết đâu nhỉ, chiều hôm đó em đã đi qua trường mình, nơi anh làm việc. Em mong mình có thể nhìn thấy anh. Hì, điều đó em chẳng nói với anh, thế mà hôm nay lại viết ra đây.
    Anh biết không? em hay có linh cảm về anh lắm nhé, đêm trước em mơ thấy anh là y rằng hôm sau nhận được tin tức gì của bạn cũ, hay của những người liên quan đến anh em mình. Hải dớ vừa mời đi đám cưới, em không nhịn được lại hỏi thăm về anh. Nghĩ lại thấy mình vô duyên thật, chả nói gì được với nó cả
    Anh biết không? Lớp mình cưới hỏi gần hết, em chẳng dám đi dự đám cưới nào, em sợ phải gặp anh. Sau ngày chia tay, em luôn tự nhủ là sẽ sống thật tốt, thật đàng hoàng nhưng hiện tại em vẫn chưa đủ tự tin.. Chả biết đến bao h nhỉ? Bao h thì mình lại gặp nhau.?
    Anh biết không? Em hay search tên anh trên google mỗi khi em nhớ anh như em vừa làm lúc nãy.. anh có hay làm thế khi nghĩ về một ai đó không???
    và anh biết không? đến tận bây h em cũng không biết liệu mình có yêu anh??? Em có yêu anh không??
    Chắc chẳng bao h em biết được...
    Em cũng không muốn biết
    còn anh???
  2. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đọc topic nhớ của 1 anh ở tâm sự. Giờ chẳng hiểu sao nó đâu mất tiêu rồi. Đọc về những nỗi nhớ, để chẳng bao giờ quên những gì là đẹp nhất. Và chẳng hiểu sao khi người ta nhớ quay quắt, người ta lại rất hay quên đi những cái gì là không tốt.
    Mình rất thích đọc về những nỗi nhớ. Ở đó con người ta chẳng ngại ngần gì nữa, có khi là 1 sự đăm chiêu, có khi là 1 sự tiếc nuối, có khi là cả một kỷ niệm mà chẳng bao giờ phai....
    ..........
    Ngày mai anh hãy viết về nỗi nhớ của anh nhé, em thích đọc về nó lắm đấy, thích lắm đấy!
  3. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bạn này tâm trạng giống mình làđôjc xong thấy xao xuyến...
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em đọc đc 1 câu trong quyển truyện em vừa đọc xong " Chỉ nên nghĩ về quá khứ nếu có niềm vui khi nghĩ đến".. đó là lí do vì sao..khi nghĩ về những chuyện đã qua..người ta hay nhỡ những điều tốt đẹp...
  5. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mưa, lạnh, thèm cafe..Nhớ anh..
  6. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em
    Ra đi,em đi bỏ lại dậm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi
    Tặng bạn đấy.
    Đêm bạn đứng chờ tớ dưới mưa ở cổng ký túc xá tớ đã nghe bài này..Nhưng vẫn quyết định làm thế..
    Tớ và bạn khác nhau..
  7. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy nhớ một người...biết rằng người ấy online nhưng lại để invis...cũng giống chủ topic...mình không biết tình cảm của mình giành cho người ấy được gọi là gì nữa...như lời bài hát đang nghe...thấy thật chông chênh...!!!
  8. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Yêu, là không bao giờ nuối tiếc
    Yêu, là giữ mãi bóng hình
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều, đau nhiều. Buồn nhiều. Nhớ anh nhiều.
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nhớ, rất nhớ dù vừa làm mình đau xong nhưng mà nhớ nhiều thì mới quên được

Chia sẻ trang này