1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 29/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    nhớ...trong đầu chẳng nhớ j..mọi thứ nó là kỉ niệm đẹp...cho nó vào hết dĩ vãng..
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em sẽ luôn nhớ anh, một người cực kỳ đặc biệt với em.
    Ngủ ngoan nhé, tình yêu của em...........
  3. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lần đầu tiên thấy anh trong một buổi offline, anh ngồi giữa phòng và lặng lẽ hát bài hát tủ của anh. Dường như mọi ánh mắt nhìn, mọi lời nói, mọi hành động xung quanh đã trở nên ngưng đọng trong anh - anh hát bằng trái tim. Cũng có thể vì em hơi lãng mạn hóa, nên em thấy khi đó anh đang hát cho một người con gái anh yêu........ em thấy ghen tị với tình yêu đó.
    Có lẽ đó là hình ảnh về anh nhiều nhất, ấn tượng nhất và tuyệt vời nhất trong em.....và em quyết định chinh phục anh! Có lẽ ông trời cũng đã không phụ lòng em , 1 tháng sau anh chính thức theo đuổi em (mà đúng ra là em cài bẫy để anh theo đuổi !).
    Anh nói, với anh em giống như 1 quả...... sầu riêng toàn gai. Lúc nào anh cũng phải lựa, phải né, phải tránh, phải khéo, phải dịu dàng, phải thế này, phải thế khác...... còn em thì suốt ngày mắng mỏ, bắt nạt anh! Nghe anh tả mà em cảm giác như nghe truyện "Người đẹp và quái vật", nhưng anh lại đóng vai người đẹp!
    Thực ra lúc đầu em cũng chỉ thích chinh phục anh, vì em không tin một người đa tình như anh có thể yêu nghiêm túc được. Nhưng rồi mỗi ngày, anh lại nhẫn nại với em, giúp em dẹp bỏ những nghi ngờ, giúp em tự tin vào mình, giúp em mọi thứ trong cuộc sống........ Anh đã ở bên em khi em khó khăn nhất. Còn bây giờ, khi anh đang khó khăn nhất thì em lại ra đi?
    Anh yêu, hoàn toàn không phải như vậy đâu. Em đã yêu anh rồi, yêu từ khi em thì thầm với anh điều đó. Trái tim em đã yêu anh một cách chân thành, và hồn nhiên nhất. Em được sống lại những ngày hạnh phúc nhất........
    Nhưng anh biết không, cái gì cũng có giá của nó cả. Tình yêu không thể xây đắp trên những mơ ước của người khác. Anh cũng biết mọi việc bây giờ là khó khăn, vậy mà anh chưa cố gắng vì công việc. Đôi lúc em nghẹn ngào vì anh hỏi vay em tiền. Khi đó, em hiểu rằng anh chưa có động lực để phấn đấu. Em đã nghĩ, nghĩ rất nhiều để giúp anh. Chẳng biết đến bao giờ nếu không có sự việc như ngày hôm qua. Em thấy mừng vì điều đó. Nó giống như việc người nghiện muốn cai, thì phải bị công an bắt vì tàng trữ ma túy.
    Em chấp nhận lạnh lùng với anh, chấp nhận nỗi nhớ anh đến cồn cào để dồn anh vào đường cùng của sự sĩ diện. Em có thể chờ anh cả cuộc đời, em có thể chịu khổ cùng anh để được ở bên anh; nhưng em không muốn chịu tiếng là anh bất tài! Em không muốn người đàn ông của em chỉ-có-như-thế đâu anh.
    Anh ạ, lúc này em nhớ anh lắm! Em rất muốn vứt bỏ tất cả cố gắng dồn ép anh, chỉ để nhìn thấy anh, để anh ôm vào lòng và được khóc với anh. Em không biết cái cảnh này còn đến bao lâu nữa, nhưng em hứa với anh rằng chẳng có gì trên đời này có thể đẩy em ra xa anh đâu. Vì vậy, anh hãy cố gắng anh yêu nhé! Em luôn ở bên anh :-*!
    P/S: chẳng bao giờ anh đọc được đoạn này của em đâu. Vì thế anh sẽ đang giận em và buồn lắm. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều!
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng cảm với bạn , vì mình cũng vào trường hợp tương tự , Mỗi lần đối phương ngã , mình lại nâng họ lên, lần 1 còn được , lần 2 cũng cố , nhưng đến N lần , thì họ tự tạo thành thói quen .... ngã là có người đỡ , và họ mãi yếu ớt như ngày đầu mới yêu !!!
    Tuy nhiên sự chờ đợi của bạn có đáng không , thời gian , sự mòn mỏi thương nhớ , nỗi đau bản thân âm thầm chịu đựng . Liệu một ngày kia khi họ trưởng thành rồi , họ có biết ngày đó bạn phải tạm xa vì muốn tốt cho họ không , hay họ quay ra oán trách bạn ??? .
    Và thời gian làm con ngươi ta thay đổi , tiến bộ lên or xấu đi . Nhưng thời gian cũng thật tàn nhẫn , nó xóa đi mọi thứ , kể cả tình yêu ...
    Mong bạn hãy cố gắng kiên định nhé <<<< Câu này mình cũng chúc cho cả mình nữa
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Anh yêu, em nhớ anh
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    nhớ để làm gì ?
  7. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang rất nhớ 1 người, dù biết rằng tôi sẽ phải quên
  8. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhớ béo, giờ béo đang làm gì nhỉ, có bao giờ béo quên rằng có một thằng ngốc vẫn chờ béo không
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang giống bạn,muốn quên mà sao ko thể quên,toàn nhớ thế mới đau chứ
  10. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ cũng giống 2 bạn, mỗi lần yêu thật lòng, sau nhưng phút giây hạnh phúc sao toàn là lo lắng, dằn vặt, biết mình nên quên mà lại không thể, biết người ấy không hợp với mình mà vẫn yêu, vẫn nhớ

Chia sẻ trang này