1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 29/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    không biết bạn thế nào chứ tớ mỗi lần nhớ lại thì lại nhớ những chuyện buồn mà người ta đã gây ra cho mình?trong tim vết thương vẫn chưa lành (thế mà có người bảo mình thật mạnh mẽ,vẻ bề ngoài của mình luôn đánh lưa đc mọi người nhưng trong lòng buồn lắm)
  2. xihouse

    xihouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng giống như mấy bạn, nhưng kể từ hôm nay mình không còn tôn trọng người đó nữa, người sống giả dối và tham lam, không đáng để mình nhớ
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nhớ đến độ,khi vô tình gặp lại em...Vò đầu bứt tai mãi mới nhớ em là mtd thứ mấy của mình =))
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khựng lại mất vài giây trước khi em nhận ra cảm giác ấy, lần đầu tiên thấy anh,...... hi hi! Thôi k nói ra đâu, ngượng lắm !
  5. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ làm cho ng ta yếu đi, ko muốn làm gì, chỉ ngồi nhớ về những thứ đã chỉ là kỉ niệm. Vì mải nhớ mà quên mất ta đang ở đâu, và đang phải làm gì để sống tốt hơn.
    Anh à, em nhớ anh, nhớ anh lắm, nhớ phát điên lên đc ý. E cứ sống thế này mãi rồi cuối cùng sẽ có lúc e chẳng còn gì, rồi lại buồn, lại nhớ đến anh nhỉ? Vòng tròn luẩn quẩn quá anh ạ
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ, bạn đã yêu, bạn biết cái đau đớn khi nhớ một người là thế nào, là day dứt như kéo dãn trí não bạn ra sao... Tất cả điều bình thường tự nhiên một khi bạn đã yêu, một đời và ngàn đời, tình yêu nào mà chẳng có nhớ, có yêu thương có chăm sóc và hy sinh cho nhau.

Chia sẻ trang này