1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caohana, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!

    Em nhớ anh!
    Xa anh rồi em mới cảm nhận hết được nỗi nhớ.
    E yêu anh, nhưng lòng tự trọng của em bị tổn thương mất rồi. Mỗi khi thấy anh buồn, a mệt mỏi. E muốn đến bên anh lắm nhưng e sợ, e sợ mình sẽ lại bị tổn thương, mình sẽ lại phải nhận được những lời nói sắc hơn dao, đâm nát trái tim em. E sợ anh ah.
    Nhưng những lúc yếu lòng, không kìm được, e đã nhắn tin cho anh, chỉ muốn a biết rằng, e cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Chỉ nhắn 1 tin nhắn bâng quơ thôi. Vì em không muốn mình yếu đuối. Vì a đã từng nói không muốn níu kéo. Vì e cũng vậy, e cũng không muốn níu kéo những gì đã không còn là của mình. Vì trái tim anh, e biết, e không còn như ngày xưa. Vì đã có những khoảng trống, khoảng trống mà anh không muốn e lấp đầy, khoảng trống mà a đã giành cho người khác.
    Em vẫn giành cho anh, gia đình anh những tình cảm chân thành nhất trong trái tim em.
    Có những lúc e đợi 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi nói lời xin lỗi. E chẳng biết lúc đó mình ra sao, có vỡ òa không hay là em lại sợ. E muốn vỡ òa vì nỗi nhớ, vì yêu anh. Nhưng e lại sợ vì e không muốn mình tổn thương, trái tim mình vỡ nát. Cứ đối lập quá đi thôi!
    Búi niềm tin, e phải tự mình đứng dậy. Cố lên nào tôi ơi!
  2. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm dạy onl, nhận được 1 tin nhắn mà rơi nước mắt......
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cùng bạn ....cảm giác giống nhau thế ....sẽ chẳng bao giờ em còn nói với anh về những khoảng trời ........cố gắng lên bạn ơi ...cheer nhé
  4. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Đã khóc, khóc thật to để bao thứ buồn phiền trong lòng trôi đi hết. Để ngày mai sẽ không còn phải khóc nữa.
    1 ngày thật đáng nhớ biết bao.
    Cám ơn, cám ơn tất cả. Cám ơn vì ngày hôm nay, cám ơn vì 1 ngày đáng nhớ.
  5. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật nó, một sinh nhận buồn. Nó đã mong được gặp người ta nhưng nó lại gặp người ta trong hoàn cảnh trớ trêu quá. Sinh nhận nó mà, người ta đầu cần làm trái tim nó tổn thương đến vậy. Nó đã chớp không biết bao nhiêu cái chớp mắt để nước mắt không rơi. Nó vẫn cười, vẫn nói như những gì nó cần phải làm. Nó không muốn khóc trước mặt người ta vì nó không muốn người ta nhìn nó với ánh mắt thương hại. Cuộc sống thì vẫn cứ đổi thay từng ngày, chỉ có nó vẫn giữ mãi trong lòng 1 tình yêu, 1 hình bóng đã xa. Nó đã không còn kìm được nước mắt khi bước ra khỏi nơi đó. Đã khóc, nấc thành tiếng đến khi về nhà. Người đi đường nhìn nó như là ngạc nhiên lắm. Có gì mà ngạc nhiên đâu, chỉ là khóc thôi mà. Vậy mà trước đó, nó còn lo người ta ốm, ko ai chăm sóc....
    Được caohana sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 28/01/2010
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Tớ cũng nhiều lần vừa đi đường vừa khóc, cũng không biết đến lúc nào sẽ không rơi nước mắt vì những chuyện đã qua nữa...Nhưng bạn ơi, cố gắng nha, sẽ qua thôi, sẽ đến lúc tim mình được bình yên
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 trái tim bị tổn thương,lại 1 người đón những ngày đông rét mướt 1 mình....lại 1 người bước cô độc những bước chân giữa phố đông người...Hãy cứ để mọi thứ nhoà đi trong nước mắt...để sớm mai...bình yên
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vẫn yêu mà lại sợ đau thì nói làm j...vẫn biết sẽ rất đau nhưng đã yêu là zick...đau rồi đau hơn tý nữa chắc cũng chẳng sao...mà biết đâu lại ko đau nữa...biết đâu lại tìm thấy hp thì sao...yêu mà đến vs nhau dễ dàng quá thì cũng ra đi nhanh chóng thôi...có sóng gió...có vấp ngã mới trân trọng tình cảm của nhau...Nhớ thì SMS hoặc call luôn sao phải chờ ng ta làm điều đó trc???
  9. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tết lại sắp đến rồi. Dù năm nay đã có gia đình riêng nhưng mình vẫn thích nghe lại bài "Lá thư ngày tết" do Đức Tuấn hát.
  10. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sợ đau vì biết chắc chắn rằng sẽ rất đau đớn. Vậy thế nên, thà đau bây giờ còn hơn đến khi đã quá muộn.
    Giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải cười lên để bước tiếp dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn xa lắm

Chia sẻ trang này