1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caohana, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em bật khóc
    Trong những cuộc hành trình tìm kiếm những dịu êm
    Đưa bàn tay gạt ngang dòng nước mắt
    Sao nỗi buồn vẫn phủ đầy trước mặt
    Mím chặt môi rồi?vẫn thấy mặn?cay cay
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh ngay cả lúc ở bên anh
    Yêu Béo của em nhiều lắm
    Bọn tớ đã chia tay gần 1 năm rồi lại quay lại yêu nhau, chắc là có duyên. Cố lên bạn ạh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi
  3. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Tình, sao thấy nhớ nhau chẳng thấy nhau
    Nhớ như chưa bao giờ nhớ, đã yêu như bao giờ thế
    Mùa mây, trong tim ta, hay em đang, dệt nắng tràn trề
    Mà sao thế cứ như là ấu thơ
    Chiếc hôn khi xa thật quý, ước mơ khi xa là sẽ nồng thêm
    Em không nghe xuân đang lan về, mà ta chưa có nhau
    ĐK:
    Em không nghe tình ta hát êm
    Không nghe thầm ta nhắc tên
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vRuDYZxW24
  4. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E nhớ anh, sao e lại nhớ anh nhiều đến thế.
    Nước mắt em lại rơi.......
    Giờ này, chắc a đang vui ở 1 nơi nào đó....... không có em. Khi xưa anh đã từng nói, a không muốn người yêu anh đi đâu mà ko có anh đi cùng, vậy mà giờ a lại đi cùng 1 người khác, không phải em.
    E đang mong chờ điều gì, mong chờ anh quay lại chăng. E mong chứ, vì em vẫn yêu anh nhiều lắm mà. Nhưng quay lại rồi thì sao, liệu mình còn có thể như xưa không?
    E cứ trốn chạy mớ bòng bong lòng vòng trong kí ức
    Mà chẳng thể thoát nổi hai chữ " Ngày xưa"
    Ôi......Nhớ........
  5. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì đã qua mà chỉ một mình e biết.
    Mãi sau này, e mới để ý, mới thấy đúng. Và e đã gọi tên chuyện tình của mình là chuyện tình hoa lộc vừng.
    Mình quen nhau, đúng vào lúc hoa lộc vừng nhà e nở rộ. Cây hoa nhà em không lớn lắm, nhưng cũng đủ để làm đỏ rực 1 góc sân. Mỗi khi đến mùa hoa nở, e thường ra đứng ngắm. Hoa đẹp nhưng nhanh tàn, chỉ nở trong 1 ngày là rực rỡ nhất thôi.
    Rồi bọn mình yêu nhau.
    Nhưng a biết không, mỗi lúc mình giận nhau, cũng là lúc cây lộc vừng không còn hoa nở nữa. Và mỗi lúc đó, e lại mong hoa đến vậy, ngày nào cũng ra ngắm xem nó có mầm hoa nào không. Khi nhìn thấy mầm hoa, là e lại cười lên sung sướng, vì em biết, mình sắp làm lành....... Thật buồn cười khi trong e lại có những ý nghĩ đó phải không anh. Nhưng đúng là như vậy thật đấy, chưa một lần sai. Đã bao lần cây ra hoa, đã bao lần cây rụng lá. Như chuyện tình của mình vậy.
    Mùa này, lá đang rụng hết, chẳng có lộc non, chẳng có mầm hoa nào cả. Và mình thì đã chia tay. E mong những đợt lộc non mới, mầm hoa mới. Mong tình yêu của em lại quay lại bên em.
    Vẫn từng ngày em ra ngắm cây hoa, vẫn mong chờ những mầm lộc mới.......
    Thật buồn cười phải không anh...
  6. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lục lại kí ức.......
    Không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra
    Không muốn đau nhưng sao thật tê tái
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ phải lục lại kí ức để tự làm đau mình.
  8. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng blog anh viết, em biết lúc này a đang chông chênh lắm. Vì những lúc a viết blog là những lúc anh muốn thả lòng mình mà.
    Muốn gọi cho anh, muốn được hét lên với anh rằng, e cũng nhớ anh, mong anh tha thiết.... Nhưng ...
    Hôm nay, quen với những người mới, nhưng sao e vẫn thấy trong lòng trống trải. E lại càng nhớ anh nhiều hơn. Giá mà có anh bên em, đi giữa dòng đời tháng năm hối hả........giá mà..........giá mà.........
  9. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lục lại được 1 bản word mình đã viết cho anh.
    Đã là cảm xúc của thời gian về trước, 1 con bé vô tư, không lo âu suy nghĩ. Giờ thì suy nghĩ đến già cả người. Chán nản. Ôi thật đúng là hâm quá
    Không muốn suy nghĩ nữa. Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình thì cố níu giữ cũng chẳng thể là của mình được.
    Hãy thả cho nó bay đi
    Mình sẽ để a ra khỏi tâm trí mình, sẽ ko quan tâm nữa. Mỗi lần quan tâm là 1 lần trái tim mình đau nhói, mình ko muốn đau nữa, muốn được bình yên.
  10. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã buồn thì chớ, play list lại nhảy đến bài này. Buồn như cho cắn........
    =============
    Ngày buồn nhất
    Nắng tắt trên con đường dài
    Kí ức hôm qua mệt nhoài
    Nước mắt em rơi rơi trong cơn mưa lúc anh ra đi trong một chiều thu
    Dẫu biết xa nhau thật rồi, vẫn muốn ôm anh một lần
    Hãy nói câu anh yêu em dù là gian dối.
    Khẽ nấc nhưng không thành lời
    Khẽ thấy con tim bồi hồi
    Muốn trách anh sao vô tâm nhưng không thể hé môi dẫu chỉ là một câu
    Để chính em đây hiểu rằng
    Chỉ có riêng em ngộ nhận
    Những phút giây em bên anh giờ này hoàn toàn xa tay với
    Chorus:
    Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ.
    Từng dòng kí ức tìm về bên em
    Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng
    Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
    Vì người bên em, như làn mây trôi
    Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
    Phút cuối ngậm ngùi
    Bóng tối riêng em mà thôi...
    *Giờ đây khi thời gian giúp em nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ yêu em
    Là khi em chôn kí ức bên anh
    Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ.
    Từng dòng kí ức tìm về bên em
    Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng
    Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
    Vì người bên em, như làn mây trôi
    Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
    Phút cuối hiểu rằng
    Chỉ có riêng em yêu anh mà thôi....
    =============

Chia sẻ trang này