1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caohana, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được
    Không ngủ được
    Không ngủ được
    Không ngủ được
    Không ngủ được
    .......................
  2. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nghe bài Một vòng trái đất. Tự nhiên lại thấy hay đến lạ. Ngày trước ghét mấy thể loại này vì thấy sến sến, giờ mới thấy có nhiều bài, sao giống tâm trạng mình thế.
    Một vòng trái đất, em ngồi đây.......
    Anh ngồi đây...........
    Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa
    Không dám nhìn, không nói gì
    Dường như chúng ta chưa từng quen
    ...............
  3. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giờ người ta đã có người mới rồi cơ đấy.
    Xưa:
    Em : Nếu chia tay thì mình sẽ như nào anh nhỉ
    Anh: Thì anh sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa cả
    Em: cười hạnh phúc
    Anh:..........
    Nay:
    Em: ........
    Anh: Đã nói lời yêu thương với 1 người con gái khác
    Thời gian cứ trôi như tên bay mà lòng người thì thay đổi mau quá...
  4. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã đi và về nhưng trong lòng trống rỗng, không thoát khỏi cái cảm giác đó. Vui đấy, cười đấy nhưng thấy trong lòng thật nặng nề. Vương vấn mãi 1 hình bóng đã xa. Ôi nhớ!!!!!!!!
    Lạc lối......
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    nhớ là gì ? nhớ đểlàm gì ? nhớ để đưọc cái gì ? híc híc
    nhớ ai ra đứng vào ngơ
    nhớ ai ? ai nhớ ? bây giờ nhớ ai ?
    ........
    ngồi nhớ có tót không bạn ?
    mạnh dạn lên liều mình như chẳng có
    phải nắm bắt thời cơ để mà
    chặn đầu , khoá đuôi , tiếp cận sát sườn, rút ngắn cự li , phát huy tốc độ .
    chẳng cần biết trau đi tìm cọc hay cọc đi tìm trau thế kỉ 21 chuẩn bị 22 roài tết nhất lại sắt đến sắn tay áo , sắn quần móng lợn chạy đua với thời gian để rồi lại vui như tết và đúng vào tết luôn sướng nhá
  6. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự lạc lối, không biết nên làm sao nữa.
    Luôn có 2 luồng suy nghĩ đối lập tồn tại trong mình.
    Muốn được vì anh, làm mọi việc vì anh nhưng lại sợ điều đó thành vô duyên vì biết đâu người ta không cần tới nó.
    Không vì anh, không lo lắng thì thấy trong lòng lại không được thanh thản, lại lo anh, mẹ anh xảy ra chuyện, lo lắm....
    Bạn bè nói mình đa cảm, như thế sẽ khổ lắm, biết mà, nhưng không sửa được.....
    Mong 1 ngày bình yên
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng chẳng có gì là mãi mãi. Dường như a đang trách em.
    Ngày yêu nhau, e đã nói, sẽ yêu anh mãi, những vật kỉ niệm, e đều ghi sẽ mãi yêu anh. E đâu nói sai. Vì giờ đây, khi mà không còn bên nhau nữa, e vẫn yêu anh, nhưng e yêu anh theo cách của riêng em, anh ah.
    E đã vì anh mà làm mọi việc, từ bỏ nhiều thứ, yêu anh không cần toan tính điều chi, yêu anh vô điều kiện. Nhưng hình như, e càng yêu, càng vì anh nhiều thì a càng không trân trọng nó, a càng coi như đó là điều hiển nhiên vậy.
    E đã đến nơi mà mình đã lỡ hẹn hôm trời mưa í, đã đi cùng lũ bạn mới, cười nói vui vẻ lắm nhưng e nhớ anh, đi qua những nơi đó, hình ảnh của anh lại hiện về, khiến lòng e trĩu nặng.
    Chẳng biết nơi đó, a có nhớ đến em như e đang nhớ anh không?
    A trách em, đã không biết yêu anh ngay cả khi mất hết rồi.
    E trách anh, trách anh rất nhiều.
  8. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại đến và e lại không ngủ được.
    Nghĩ về anh, về em, về con người, về tất cả.
    Thương mẹ, thương a ...
  9. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, vật vờ trong nỗi nhớ.
    Hôm nay, e đọc lại những tin nhắn, những bài blog a viết cho em. Nhớ lại, ngày xưa mình đã từng hạnh phúc đến thế.
    Rồi ngồi 1 mình, e lại buồn, lại nhớ anh. Đã dặn lòng là không được nghĩ, không được nhớ nữa, nhưng sao e lại nghĩ nhiều đến thế.
    A biết không, mỗi khi nghĩ về những lời anh đã nói với em, e đã đau lắm, những lời nói đó sắc hơn dao, vô tình đến thế.
    Vậy mà em vẫn cứ yêu anh, thương anh, ........nhiều lắm.
    Bạn bè bảo, mày cứ đau khổ 1 mình làm gì trong khi người ta đâu có buồn, đâu có đau khổ, mà đang vui vẻ bên ai đó rồi í chứ.
    Chính a cũng từng nói đó thôi, ......nhưng sao em vẫn cứ như này nhỉ, sao e không thoát ra được.
    Có lẽ giờ đây chỉ có mình em còn nhớ, còn mong, còn chờ.... e thật là khờ dại phải không anh.
    Bắt đầu từ hôm nay, e phải khác.
    Sắp Tết rồi, e không thể cứ buồn mãi, dày vò mình mãi. E không muốn để bố mẹ thất vọng hơn nữa.
    Mẹ thấy e buồn, nên thường rủ xuống ngủ cùng rồi hỏi chuyện của mình. E chẳng biết kể thế nào, chỉ biết nói bọn con chia tay rồi thôi. Mẹ im lặng, chẳng nói gì cả, thấy mẹ buồn, e lại càng buồn hơn. Nằm bên mẹ mà nước mắt cứ chảy hoài không thôi.
    Thật đối lập quá, khi đối diện với a, e thật mạnh mẽ, nhưng khi ở 1 mình, e chẳng thể vượt qa đc bản thân mình.
    Thôi quên đi, đã bao lần lí trí nhắc trái tim, vậy mà nó chẳng nghe lời. A đã quên rồi mà, đã không còn yêu rồi mà, đã có người mới rồi mà, vậy sao mà vẫn cứ như này, vẫn cứ tin vào điều không thể chứ...
  10. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    A vừa nhăn tin bảo mình gặp nhau.
    Gặp để làm gì, gặp rồi e lại càng nhớ anh hơn, e lại càng phải khóc nhiều hơn. E đang khóc này. Chẳng hiểu sao nước mắt e cứ rơi.
    E muốn gặp anh, muốn gặp a lắm chứ. Nhưng e sợ, sợ mình sẽ lại đau, sẽ lại nhớ, sẽ lại yêu anh nhiều hơn. Và rồi e sẽ lại chìm trong những ngày đau khổ.
    1 tháng vừa rồi là những ngày tồi tệ với em, có đêm nào nước mắt em không rơi.......
    E sợ, e sợ anh ah.

Chia sẻ trang này