1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caohana, 20/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Hình như trước bạn đang là.....đèn vàng thì phải?bạn không biết mình phải chạy tiếp, hoặc dừng lại, hoặc rẽ sang một bên?
    bạn đang đứng giữa đèn vàng của nỗi nhớ. Đèn đỏ của tình yêu. Còn đèn xanh của bạn nó đã qua rồi bạn ạ!
    Phải đi tiếp thôi......sẽ đến mà......sẽ được mà......Bình yên!
  2. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Um, tớ vẫn biết là phải bước tiếp mà, nhưng nhiều lúc thấy lòng yếu đuối quá. Cả ngày đã phải cố gắng để làm mọi người vui, muốn có khoảng lặng của riêng mình. Chỉ muốn riêng mình hiểu và đôi lúc, cần những sự đồng cảm của mọi người để thấy mình không đơn độc
  3. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được, lại muốn viết 1 cái gì đó.
    Hôm qua được tin người yêu cũ lấy vợ. Chẳng hiểu nữa, có vợ rồi mà sao vẫn như vậy, lật lại những thói quen cũ. Những thói quen của hồi còn yêu nhau. Những thói quen mà có lẽ, cả 2 khó có thể bỏ được. 1 cuộc gọi lúc nửa đêm, chỉ để nói rằng em (anh) vừa mơ thấy ác mộng........thật sợ.....rồi lại kể những điều vui, hỏi han và .....ngủ ngon nhé.......
    Ngồi với nhau, anh nói rằng, anh sắp lấy vợ. Vừa thấy vui, vừa thấy buồn, thấy anh ngồi im, nhìn mình chăm chú, chắc là xem phản ứng của mình ra sao. Bất ngờ mấy phút, ngồi thần ra, và cười phá lên.
    .........
    Oài, lấy vợ ah? bao giờ thế? có cần em tư vấn j không?
    .....
    Anh cười và lại im lặng.
    Mình thì cứ khoa chân múa tay, để khỏi cảm thấy mình thừa thãi.
    Anh về, mình bảo muốn ngồi thêm chút nữa.
    Lại lang thang qua những lối cũ, kỉ niệm hiện về. Thấy không buồn, nhưng trống trải quá.
    Tự hỏi, sao anh lại như thế, vẫn còn luyến tiếc những gì đã qua sao?
    Đã qua rồi mà.........chẳng có thể làm gì được nữa.
    Dù sao thì..........em vẫn mong anh hạnh phúc.
  4. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    buồn! người ta sắp lấy vợ rồi bạn ạh, nhẹ nhàng đi thôi. hãy tập dần với những "nghẹn" khi thấy anh bên người khác. rồi đây, sẽ có rất nhiều những chuyện khiến bạn đau lòng...vì anh vô tư đến vô tâm hay vì mình quá yếu đuối đến hờ hững. buồn
  5. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mà! chỉ mình là luôn đau dù biết mình thật ngốc! mạnh mẽ lên bạn nhé
  6. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã xóa hết tất cả nick của a. Không muốn những dòng status đó cứ nhảy múa trước mắt.
    Mình mới chia tay mà, đâu có dễ quên được như vậy. Vậy mà đã gọi tên người con gái khác rồi cơ đấy. Chẳng buồn quan tâm nữa, a vốn như vậy mà. Trong tim luôn chứa lớn hơn 1 người con gái, kể cả khi yêu em.
    Ngày cuối cùng gặp a, a còn khoe là đang hẹn hò với bạn ấy cơ đấy, rồi cả bạn N, bạn P nữa. Trêu tức em ah, nhưng e ko tức đâu nhé, a ko còn đủ quan tâm để e phải tức đâu nhé.
    Hết muốn quan tâm rồi. Hết muốn nhớ rồi. đau đầu quá.......
  8. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lục lại được những gì ngày xưa.......giá như mình lớn hơn để hiểu được những việc đang diễn ra, giá như e đủ thông minh.
    Hối tiếc giờ đã muộn, em không hối tiếc khi đã chia tay, e chỉ hối tiếc vì những việc e đã làm. E đã không đứng ở vị trí của anh để nghĩ.
  9. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E lại thức muộn nữa rồi, bảo là phải đi ngủ sớm, nhưng cứ mải lang thang. Lại muốn viết 1 cái gì đó cho anh.
    E đọc note của anh mà vừa vui lại vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn, thà rằng a viết nhưng đừng tag em thì có lẽ e sẽ bình yên hơn dù cho e biết mình sẽ buồn lắm.
    Làm sao cốc nước tự đầy được, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi thôi anh. Cố gắng lên. E chỉ có thể cổ vũ anh ở đây, chẳng thể nói cho a hiểu. Vì biết đâu, nó chẳng quan trọng gì.
  10. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười vì cái gọi là sự chung thủy của anh. :))

Chia sẻ trang này