1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caohana, 20/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh nói mình cô đơn - em cũng cô đơn đâu có kém tuy rằng e chẳng ở một mình.
    Anh nói anh sợ cái cảm giác không được yêu thương - có ai mà không sợ cảm giác ấy chứ.
    Anh nói anh bị làm sao thế này - đến e còn chẳng biết mình làm sao thì sao e có thể biết anh đang bị làm sao.
    Anh nói anh không chịu được cảm giác không có người yêu - em biết, e biết anh như thế nào mà, vì em luôn là người hiểu anh nhất...
    Chẳng phải a có người yêu mới rồi sao, chẳng phải có 1 list dài các bạn, các chị, các em muốn theo chân anh và anh muốn theo chân sao.
    Sao còn làm cuộc sống của em không được bình yên thế này. Đó là điều anh đã gây ra, thì giờ anh phải tự nhận lấy hậu quả thôi.
    Niềm tin - anh đánh mất rồi
    Ai - nhặt lại cho em?
  2. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    ĐỔ VỠ
    Đổ vỡ
    như một sự ngẫu nhiên của cuộc sống
    ngông cuồng
    dù khoảnh khắc không thành quy luật
    Mảnh vỡ nát
    cạnh sắc đa chiều
    cứ cứa....
    tan buổi chiều gió lạnh.
    Mảnh vỡ
    làm cơn gió oằn mình gục ngã
    làm ánh nắng tan vào hoàng hôn
    tối.....
    Mảnh vỡ
    ai nhặt lại xếp tòa lâu đài chắp vá
    không phải ta, chẳng phải ai
    tất cả.....
    Đổ vỡ nhặt rồi
    mảnh vỡ của buổi chiều và cơn gió
    bước qua ta và ai?không nhặt nhé....
    mảnh vỡ đời mình cứ nằm đó chơ vơ.
    To ban: Vậy đấy cái gì vỡ là đã vỡ nhặt lại làm gì. Cứ để đó rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.......
    Bình yên!
  3. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E vừa xem 1 bộ phim, thấy hoàn cảnh của họ, giống mình quá. E lại chẳng thể kìm nén đc nỗi nhớ anh.
    Lúc này, chỉ muốn gào thét thật to để vơi đi nỗi nhớ...............
  4. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao vậy, chẳng phải nhớ chẳng phải mong gặp anh sao. Vậy mà khi gặp rồi thì lại cư xử như vậy, hơn cả những người xa lạ. Nghĩ 1 đằng, làm 1 nẻo thế này. Nhưng nếu cho mình làm lại thì mình vẫn làm vậy thôi vì nếu a muốn thì đã chủ động, nếu a muốn thì đã nghe điện, nếu a muốn thì đã không như vậy. Mình chủ động mà người ta không muốn, chẳng hóa ra vô duyên. Là người ta không muốn thôi, là mình ngộ nhận thôi, là người ta không muốn bị làm phiền nữa thôi.
    Cố tỏ ra tỉnh bơ nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm
    Cố tỏ ra không quen biết nhưng vẫn lắng nghe từ những tiếng nhỏ nhất.
    Cố để bước nhanh nhưng con tim thì như muốn dừng lại
    ................
    Không nghĩ rằng sẽ gặp a trong hoàn cảnh đó, bối rối, chỉ muốn vui 1 chút để quên đi, nhưng lại bối con nhà bà rối, hic hic.
    ................
    Nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng lần này tim không còn nhói đau nữa. Vẫn bình thản lắm.
  5. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    1 ngày không được bình yên.
    Có những day dứt
    Có những nhức nhối không yên.
    Vu vơ...
  6. jennyphuong0106

    jennyphuong0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    i miss u......my baby
    Được jennyphuong0106 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 25/04/2010
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muốn được ra biển quá......
    Giá mà.......
    Giá như......
    Ước gì.......
  8. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ... con tàu đưa người mà em yêu đi xa mãi, đành khát khao gặp anh trong giấc mộng mai sau...
    .......
    Lời bài hát thật hay. Xem phim mà không cầm được nước mắt, lúc đó càng hiểu cái cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được, nước mắt không thể trào ra, ngẹn lại trong cổ......cảm giác đau lắm.....
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy bài này hay này
    Buck
  10. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này