NHỚ Xa Hà Nội nhớ từng góc phố, nhớ mùi hoa sữa thoang thoảng mỗi sớm khi dậy chạy, nhớ các quán cà phê, trà khi cùng bạn bè ngồi tranh luận cãi cọ om sòm rồi lại cười xoà, nhớ gia đình, em gái, ngày hôm qua thi tốt nghiệp không hiểu có làm được bài không, và nhớ đến vô cùng là mắt biếc, giờ này em đang làm gì ở đâu, vừa học vừa làm, vừa viết luận văn có mệt có vất vả lắm không, có biết bao lời muốn nói mà không thể nào nhắn tới được em. Nhiều khi buồn vô cùng mà ngoài mặt vẫn phải vui tươi vẫn pha trò. Tôi viết những dòng này hơi linh tinh vì tinh thần không ổn định lắm các bác thông cảm nhé letaon
Quái lạ ! Xa Hà nội ngày xưa thì nhớ da diết ,nhớ ....o thể tả nổi !!! nhưng giờ đây nỗi nhớ đó đã được mang tên :nhớ Net_nhớ cái máy tính ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ.... -----><-----