1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ.......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhco73, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ko có nghĩa nhất thiết là phải nhớ cụ thể 1 ai đó. Đôi khi chỉ là những hành động rất nhỏ cũng làm cho ta nhớ đến nao lòng.
  2. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    He. Mình sợ bị ảo tưởng lắm. Sợ nhất là nghĩ rằng mình đang nhớ một ai đó. Cũng như làm cho người ta nghĩ rằng mình nhớ họ.
    Con người cứ luôn muốn làm gì cũng phải chắc chắn. Nhưng có dây vào 1 chút tình cảm, là y như rằng lại hành động theo tiếng gọi của trái tim, mà quên mất lí trí.
  3. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    5h32 phút vẫn muốn ở lại cty ko muốn về nhà. Sợ cảm giác về nhà, sợ cảm giác mọi người đi chơi hết chỉ có một mình ở nhà. Tự dưng thấy cô đơn.
  4. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ người dưng
  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    nhớ phát điên, nhớ không hề vu vơ, chỉ biết là rất nhớ.... có cần phải điên loạn thế ko nhỉ??
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Sao lại tự đưa mình vào vòng luẩn wẩn.......
  7. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ai mà nhớ quá thôi

    Ngày qua ngơ ngẩn, đêm trôi thẫn thờ.
  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ, một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đôi khi tôi phải thú nhận rằng tôi nhớ một ai đó nhiều hơn là tôi vẫn tưởng.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tự nhiên nhớ khôn nguôi cảm giác ở Sapa.
    Chuyến đi không có niềm vui, chẳng kỉ niệm, nhưng sao mà bỗng nhớ da diết. Nhớ cái lạnh buốt da, lạnh tê tái, phòng ngủ thì không có cửa sổ mà nhiệt độ ngoài trời là -2oC. Buổi tối đi lang thang cùng mấy đứa bạn, lắng nghe Sapa về đêm lặng lẽ như một người con gái đẹp nhưng đang buồn vì thương nhớ người xưa. Lúc ấy chỉ ước có Anh ở bên cạnh, nhưng cũng thích cảm giác cô đơn khi không anh như thế, để thấy rằng em khát khao anh nhiều.
    Rồi trở về Hà Nội sau 4, 5 ngày. Anh chờ ở ga Hàng Cỏ từ hơn 3 giờ sáng. Lại được ôm anh đi trong sương lạnh buổi sớm. Ríu rít kể anh nghe và nghe anh kể bao chuyện như cả năm rồi 2 đứa không được gặp nhau. Nhớ... kỉ niệm cứ trôi về, ánh lên mắt, đầy vào tim...
  10. ladieubong73

    ladieubong73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một người SIÊNG nhớ một người.
    Một người được nhớ lại LƯỜI nhớ nhung...

Chia sẻ trang này