1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi AQtanthoi, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!

    Sau gần hai tiếng đồng hồ chịu trận trên xe đò( người ngồi đằng trước ói bà con ạ) tui cũng về tới nơi mà tui cần phải tới. Thở phào một cái, tưởng thoát rùi, ai mà dè còn phải lội bộ tới hơn cây số nữa, shock.
    Dù sao thì sau đó cũng tới nhà, vứt balô, chạy thẳng ra lu nước, rửa mặt xong thấy khá thoải mái( không khí thoáng lém). Ngồi chơi một lúc, tới gần trưa được gọi đi ăn cơm, thấy ông cậu xách ra một cái can 20l, đang thắc mắc thì ổng đem ra mấy cái chén( chứ không phải ly), rót ra, kiu tui uống. Cha mẹ ơi, trước giờ con đâu có bít uống mấy cái thứ này, từ chối mãi không được, làm một ngụm rồi en cho lẹ. En xong, đi ngủ nhưng không được, trong người cứ xoay xoay ngây ngất. Tui len lén trốn ra trước nhà, kiu thằng cháu chở ra net, mẹ ui, đi gần chục cây số mới tìm được, dưng muh nó chạy như con rùa á, bực cả mình, nhưng đành tự an ủi có còn hơn không. Nhớ bà xã với lại người iu wé, chịu không được, với lại hình như là mình bắt đầu ghiền, không sống thiếu net được. Thui, buồn ngủ wé, out thui, mai mốt post tiếp. Hehehe.


    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...




    Được AQtanthoi sửa chữa / chuyển vào 22/11/2002 ngày 19:08
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Poor you !

    Nothing's Impossible
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, giống cái hôm em đi Nha Trang, cũng ráng mò ra cho được tiệm Net. Em là dạng ghiền Net mà hết cai được rùi, hè hè...!!!

    Always keep smiling !!!
  4. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    10h30 tối wa, xung quanh lặng như tờ( mọi người đều ngủ hít rùi), mấy hôm trước là ngồi trước cái bàn phím rùi. Nhớ người iu wé nên càng trằn trọc, nhìn ra sân bỗng thấy sáng wá, len lén chui ra sân, thì ra là trăng - trăng mười sáu cực tròn bà con ạ. Không bít đã bao lâu rùi mới lại nhìn trăng, hít một hơi dài khoan khoái, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nhớ lại lý do về đây cũng thật buồn cười, chỉ vì thấy người ta đi với người khác nên buồn, thế là xách túi ra đi. Mà người ta đâu phải là gì của mình đâu? Lạ thiệt.
    Ngồi đến 12h lạnh wá nên đi ngủ, ngủ ở chỗ lạ mà thẳng giấc ghê. Mới chừng 4h30 sáng thấy chung quanh rộn rã, lồm cồm bò dậy, thì ra là đang chuẩn bị cho ngày vui. Chun xuống bếp thì bị đuổi lên lại, người ta nòi "trưởng tộc không cần xuống bếp". "Trưởng tộc" - nghe hay hay nhưng lại nhớ đến câu nói trong phim "Spiderman": Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Đúng thiệt, mới bảnh mắt đã phải tiếp biết bao nhiêu người( thấy toàn là người lạ mới chít tui chứ).
    Trưa, ăn xong - từ chối được khoản uống rùi, mừng ghê - mọi người nghỉ ngơi, lại thấy thèm net. Lại chui ra đây, hôm nay mới vô đọc được mấy topic mới, cái hụi khỉ này lạ ghê, xa có một ngày mà khác hẳn. Sắp tới phải thi hết môn nhưng chắc chừng nào về phải giải treo thui, nếu không thì lại giông như box ĐHBK wá.
    Lại buồn ngủ, thui nha, ngừng thui, ngày mai chắc là không ra net được, thui vậy. Tối chủ nhật về có nhiều chiện cần làm lắm đây.

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    làm người ta tò mò, ..tưởng có chiện để đọc...ai dè....chủ nhật....là seo???????????????
    lovely habbit
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thấy người ta đi với người khác nên buồn
    sao giống mình thế chứ
    buồnnnnnnnnnnnnn !!!
    Words can't say what a love can do
    ...lovers always come and lovers always go*An no one's really sure who's lettin' go today*..So if you want...then darlin' don't refrain..
  7. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ! Nhớ quay quắt! Nhớ không sao chịu nổi, lại lén chui ra net ngồi. Còn tới hai ngày nữa lận, ngày mai chắc chắn là không ra đây nổi rồi, trốn ra chắc được nhận mấy cái thư sấm wé. Không bít tại sao lại như vậy, mình cứ nghĩ là đi xa và tiếp xúc với những cái mới thì có thể tạm wên đi. Mình đã lầm, nỗi nhớ khi xa cách lại càng mãnh liệt, không lẽ mình đã iu? Không thể nào đâu, trong tay mình đã có gì đâu, mình không thể. Đành phải cố thôi, mọi chuyện là do mình quyết định mà. Buồn wá. Mình bị nhiễm mấy cái bài của bà carrot rùi, kì này lên phải wậy cho bả một trận mới được. Nhưng mà thấy bả nói cũng đúng, thui thì bỏ wa đi. Nghĩ nhiều mà chẳng nói được bao nhiêu, nói nữa sợ người ta khóc mất, thui thì ngừng ở đây vậy. Hẹn gặp ở SG. Chụtttttttttttttttttttt

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hì,lại 1 người nữa giống như tui
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  9. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp AQ quá đi bà con ơi. Thôi lại đây tui lau nước mắt cho,coi nè khóc lóc thảm thiết đến mức chảy ghèn rồi(nói nhỏ,kô cho AQ nghe: gớm quá đi mất ,chắc mai fải đi mua mấy chục cục Safeguard dzìa xài mới hết dơ)
    Thôi thì ai cũng có một ngôi sao của riêng mình-sáng hay tối,có đôi hay đơn độc,... tất cả đều chỉ là nhất thời thôi,kô có gì là vĩnh viễn đâu-Sông có khúc người có lúc-
    Vậy thôi ,có lẽ khi về rồi AQ cũng bình tâm lại,rồi vẫn sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp khi không có người ấy bên cạnh-vẫn còn biết bao người khác đang quan tâm đến AQ mà.
    Alô alô...Chit đâu-Pickou đâu-nineteen đâu,lại đây phụ đưa AQ vào viện cấp cứu coi. Cái thằng thiệt tình,muốn tự tử thì kô uống thuốc chuột mà lại đi uống sữa Vinamilk quá liều.
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chit vào Hụi Khỉ chỉ có 1mình. Giờ này không biết mọi người còn ở VT không hay đã lên xe về? Tự dưng thấy mình giống như...cô em út ở nhà canh nhà quá, hì hì...
    Rùi tự dưng... thấy nhớ mọi người, có lãng xẹt không ta??? Lôi hết mấy cái nick ra mà vote, ai mà Chit chưa vote thì vote cho tuốt luốt hết!!! Thế mấy anh chị ai chưa vote cho Chit thì vote đi nha!!! Hihihi...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này