1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi AQtanthoi, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ wa'. Hai giờ chiều leo lên xe đò, 4h thì về đến nhà, nhận tin dữ: bạn mình bị đụng xe, phải mổ đầu gối. Hộc tốc lao vô bệnh viện, thở phào vì bạn đã bình yên. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng có người thân bên cạnh, hình như ở vào trường hợp như vậy mới thấy hết tình thân của người khác. Tự nhiên nghĩ bậy, mong rằng mình nằm đây để thăm dò tình cảm của người ta, điên thiệt. Gọi điện cho người ta, đi chơi chưa về. Về nhà, soạn sách vở, chạy tới trường thì được nghỉ học, móc bọc wa'! Chun vô Thụy Du ngồi, yêu cầu mở "Trademark only love", không bít env có ở đó không. Gọi điện lại cho người ta, thấy vẫn bình yên, yên lòng chui vô net. Tui dzìa rùi, chuẩn bị wậy tiếp thui.

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

  2. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Seo thấy mấy chiện này wuen we carrot ơi. Chắc có gì uẩn khúc đây
    Ca_chua
  3. bumbi

    bumbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu Vẹt sợ thì đừng nhớ đến nữa, tui cũng từng trải rùi. Yêu thầm khổ lém, tốt nhất là ráng tìm wuên vào công việc.
    bumbi80
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Suỵtttttttttt! Cái bà này, làm lộ hít rùi Cho tui lại cái ID mới đi, tui accept muh wên add rùi. Hehehe

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    vẹt đâu....biểu coi....eh, sao dám nói là bị ảnh hưởng bài của tui chứ...
    ko fải vẹt cũng..có tâm trạng giống carrot..nên ăn theo chứ giềeeee.....wuê quá....
    to cachua: uh, vụ gọi DT...nghe quen quen hén....để nhớ coi....hhahaha, vẹt đọc tới khúc này..tim nhảy thót ra ngoài....hihih
    carrot đề nghị ai chơi hai nick..thì mấy mod...khoá bớt nick lại đi...
    nhiều nick...nhiều chiện quá trời....
    lovely habbit
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rùi á. Không những nhìu chiện mà còn nhìu chiện mờ ám nữa á!!!

    Always keep smiling !!!
  7. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Tui post mấy bài tử tế thì có ai coi đâu, nên wa đây thử cái, ai muh dè đâu. Thì ra hụi khỉ thích mấy cái bài thuộc hệ NTSC. Hehehe

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    NTSC là sao zợ? chưa hỉu??/
    lovely habbit
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Chắc hệ đó có bà con với hệ tám không á ...
  10. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Là nhớ thương sầu cảm đó. Hehehe

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

Chia sẻ trang này