1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóc à, nhật kí cho riêng mình Nhóc đấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banh_bao_chieu, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, nhật kí cho riêng mình Nhóc đấy!

    Ngày...tháng...năm...
    Uhm, vậy là Nhóc có người iu rùi hả? Thế thì phải chú ý đến bản thân hơn nhiều nhé, ko được thức đêm nữa, ko cafe cà fáo gì nè, cũng phải dẹp ngay cái suy nghĩ mọi người sẽ bỏ rơi mình đi! Hiểu tâm sự của Nhóc lắm, và mong Nhóc hạnh phúc nữa. Nhưng nhớ lại chuyện tình, ko bít có thể coi là tình yêu ko nữa, chỉ kéo dài có 1-2 ngày lại thấy xót xa cho Nhóc! Nhóc bồng bột lắm, nghĩ rằng tìm đến người mới để gạt bỏ 1 hình bóng là dễ dàng sao? Điều đó chỉ làm cho Nhóc tổn thương hơn mà thôi! Nên với cậu bạn hôm nay, cũng thấy lo lo là. Chỉ đến khi nhìn vào mắt Nhóc và nghe Nhóc kể, mới thấy 1 linh cảm tốt lành. Nếu Nhóc có thể quên được anh Gà Nhóc yêu 4 năm trước thì có lẽ Nhóc sẽ hạnh phúc hơn chăng?
    Hôm nay Nhóc vui vì anh ta đưa Nhóc về tận nhà? Sao cơ? Nhà anh ta cách nhà Nhóc 10km? Đi xe đạp??? Haha, khổ thân anh chàng!
    Nhưng thôi Nhóc vui là được! Mà hôm nay nghe Nhóc kể anh chàng đó ko bít nói lời yêu thế nào, vì đây là lần đầu anh ta yêu, lại thấy lo cho anh ta hơn là cho Nhóc! Nhóc có cái tật hay nghĩ linh tinh, rồi lại sợ người khác bỏ rơi (dù là ảo tưởng thôi đấy, Nhóc có hiểu ko?) nên cuối cùng Nhóc lại là người ra đi trước! Nhóc sợ tổn thương nhưng chính Nhóc là người gây tổn thương cho mình. Giận Nhóc lắm, nhưng nhìn Nhóc âm thầm gặm nhấm nỗi đau thì lại ko chịu nổi. Mong rằng anh chàng này sẽ giúp Nhóc xoá bỏ được mặc cảm về phái mạnh, lầm lỗi của người lớn đâu thể đem ra so sánh với thế giới con trẻ tụi mình được hả Nhóc? Giá như Nhóc gạt bỏ được hết tuổi thơ đau buồn ấy đi và bình thản đón nhận hạnh phúc, đón nhận tình yêu, biết đặt lòng tin vào yêu thương trên thế giới, Nhóc sẽ sống vui hơn đấy! Nhóc đừng vì mặc cảm mà tuột tay khỏi hạnh phúc, nhóc nhé! Chỉ nói vậy thôi, biết được ngày nào Nhóc hạnh phúc cũng thấy vui lây niềm vui của Nhóc, Nhóc có hiểu không?
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một con bé luôn sợ mình bị bỏ rơi ..luôn sợ bị người khác cướp đi một thứ gì quý giá của nó..con bé ấy liệu có được hạnh phúc không?
    .....
    Chẳng biết từ đâu mà có cái suy nghĩ ấy nhưng hình như là từ khi anh rời bỏ nó đến một đất nước xa lạ..và sống với cô ấy ..chia sẻ tình cảm với cô ấy không lâu sau những lời hứa hẹn sẽ quay trở lại...con bé ấy cứ chờ ...
    sinh nhật _sau ngày anh đi 2 năm thì gửi cho nó 1 bức thư ..nói là một bức thư thật ra chỉ có một dòng chữ
    :Em à , đừng bao giờ cho phép mình nhớ tới anh nữa nhé
    ....
    Chẳng biết con bé ấy còn chờ nữa không?
    Ừ ...hình như là không còn chờ nữa rồi.....
    ...
    Con bé chỉ chờ một phép mầu kì diệu đưa đến cho nó một người đàn ông ..yêu thương và chở che nó thôi....
    Con bé vẫn đang chờ ...
    Dù biết chỉ là ẩm ương tuổi mới lớn....
    ....
  3. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, sáng lạnh wá! Hôm nay Nhóc bùng 1 buổi học, thật tức Nhóc ko chịu nổi! Nhóc bướng quá! Mẹ mắng có quá đáng đến mấy thì Nhóc cũng đừng để ảnh hưởng đến mình, đừng tự huỷ hoại mình chứ! Nhóc vẫn còn nhiều người ở bên cạnh để thương yêu mà.
    Hôm nay mẹ cắn Nhóc có đau lắm ko? Chẳng bít có chảy máu ko nữa nhưng Nhóc lao ra khỏi nhà luôn chẳng thèm nói năng câu nào cả! Giận cả mẹ Nhóc nữa. " Chưa có ai ạ" và "Chưa ạ" thì câu nào nói với mẹ là cộc lốc, là hỗn, là mất dạy nhỉ? Chẳng thấy có vđề gì, thế mà cũng vì nó mà Nhóc bị đánh cho bầm dập. Nhìn cách đẩy Nhóc ra góc tường, rồi cứ thế ngồi trên giường mà đạp xuống người Nhóc của mẹ, tự nhiên muốn khóc, cảm giác ko còn chút tình người nào nữa! Nhưng lại thấy sợ khi mặt Nhóc lì quá, nhìn lúc đó sợ lắm Nhóc biết ko? Hình như ngay cả lúc đó Nhóc cũng chẳng còn coi cuộc đời này còn chút hi vọng gì nữa, đây mới là điều đáng sợ nhất! Nhóc bé nhỏ quá, dễ tổn thương quá! Nhưng thà nhìn Nhóc sợ hãi rồi khóc lóc còn hơn là lầm lì và nhìn vào cuộc đời một cách vô cảm.
    Ngày....tháng...năm....
    Nhóc và anh chàng đó được tròn 1 tháng rồi hả? 1 tháng qua Nhóc hạnh phúc và cười suốt, đôi khi vẫn phải chấn chỉnh lại Nhóc cái tư tưởng rồi sẽ chia tay anh chàng đó sớm! Nhưng bây giờ thì ko lo nữa rồi, anh ta biết cách tạo cho Nhóc niềm tin.
    Nhìn Nhóc vô tư tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên đời, thấy Nhóc ko còn suy nghĩ bi quan nữa, và cả nhìn cách Nhóc rụt rè tập cách tin vào yêu thương, tất cả khiến lại muốn khóc rồi. Nhưng khóc vì hạnh phúc, cảm giác thật tuyệt Nhóc nhỉ!
    Mà Nhóc đừng bắt nạt anh ta nhé, "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" vừa thôi ko người ta sợ mà chạy mất đấy! Ha ha, Nhóc ngố mà cũng biết hiền dịu hơn, để ý đến bản thân mình hơn và giành mối quan tâm đến người yêu như thế kể cũng dễ thương lắm!
    Chúc Nhóc mãi hạnh phúc, Nhóc nhé!
  4. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm...
    Lần đầu tiên thấy Nhóc buồn khi kể về anh chàng đó. Dạo này cả 2 ít gặp nhau, Nhóc nhớ nhiều lắm hả? Thế thì tại sao Nhóc ko tự mình đi tìm đến anh ấy? Nhóc cứ tự ti, mặc cảm rồi so sánh này nọ để rồi cứ ngày ngày xa rời anh ấy dần dần thì làm sao tình yêu bền vững được?
    Tình yêu thực sự ko phân biệt hoàn cảnh gia đình đâu, Nhóc đâu có lỗi khi cha mẹ Nhóc bỏ nhau, Nhóc đâu có lỗi khi có thêm 1 người cha dượng nhẫn tâm nữa? Nhóc bảo nếu thấy ko thể chia sẻ nỗi buồn hay đem đến niềm vui cho người ta thì tốt nhất là ko đến với người ta. Biết là Nhóc chỉ nghĩ cho anh chàng đó thôi nhưng liệu anh ta có hiểu được suy nghĩ của Nhóc như vậy ko? Nhóc cứ âm thầm lo lắng cho người khác, mà quên mất hạnh phúc của mình thì đâu có được hả Nhóc?
    Cả 2 người đã giành cho nhau được 3 tháng hạnh phúc rồi, bây giờ có thể là thời điểm khó khăn, vậy thì phải dựa vào 3 tháng bên nhau ấy để củng cố niềm tin cho nhau, để giữ vững tình yêu nhé! Anh chàng đó dạo này ít gọi cho Nhóc và cũng ko tìm đến NHóc, có thể anh ta đang gặp chuyện buồn với gia đình, với bạn bè thôi. Tình yêu làm sao có thể thay đổi nhanh như thế được? Nhóc hãy tìm đến và chủ động chia sẻ nỗi buồn với anh ta nhé!Hiểu và thông cảm cho người yêu là 1 cách yêu đẹp mà, Nhóc!
  5. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Hôm nay Nhóc say, Nhóc cư xử như 1 đứa trẻ con, Nhóc khóc cưòi thoải mái đến mức lẫn lộn. Thật hết nói nổi, nhưng mà Nhóc vui phải ko? Uh, thỉnh thoảng ức chế quá mà ko nói ra được thì giải toả như vậy cũng được, miễn là đừng triền miên quá, nhé!
    Hôm nay anh chàng đó đến chăm cho Nhóc, cũng thấy đỡ lo! Chỉ đến khi anh ta đến mới thấy Nhóc dịu đi được 1 chút, có vẻ như anh chàng đó có 1 năng lực đặc biệt đấy Nhóc ạ, anh ta chẳng cần nói gì và cũng ko cần làm gì, chỉ cần có mặt là có thể làm dịu đi cơn đau trong lòng Nhóc. Hì, nói vậy thôi nhưng đó là năng lực đặc biệt của tình yêu mà, Nhóc nhỉ!
    Hôm trước nghe Nhóc kể chuyện mà bàng hoàng cả người. Anh chàng đó đã nói với bạn Nhóc là chưa tìm thấy ai cho anh ta cảm giác yêu cả, Nhóc buồn và hụt hẫng kinh khủng. Nhưng rồi anh ta đã làm lành, cương quyết làm lành và khẳng định là yêu Nhóc trong suốt 1 tuần. Uh nếu nghe người yêu mình nói câu đó thì đau lòng quá, nhưng nhớ lại kỉ niệm của cả 2 nhiều như vậy, thì cũng phải thắc mắc tại sao anh ta lại nói ra như thế chứ, nhỉ! Có thể đúng lúc đó anh ta đang chán, Nhóc biết là anh ta đang rất chán nản còn gì, nên mới nói ra câu đó! Anh ta vốn là người bồng bột mà, chắng điều này thì Nhóc chưa biết
    Thôi, dù sao cả 2 cũng đã làm lành rồi, Nhóc đừng suy nghĩ nhiều nhé, và cũng đừng vội gạt bỏ lòng tin vào yêu thương mà bao lâu mới gây dựng được, nghe ko?
    Vẫn chúc Nhóc hạnh phúc mà, và cầu mong điều xấu nhất ko xảy ra.
  6. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Nhóc à, đừng khóc nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá! Anh ta đã khiến Nhóc nói ra lời chia tay rồi, phải chấp nhận thôi Nhóc ạ. Nhóc ko sai khi nói vậy đâu, nếu có để những ngày sau anh ta suy nghĩ thêm nữa, sự việc cũng ko tốt đẹp hơn đâu mà Nhóc. Anh ta nói với Nhóc là nhận ra tình cảm của mình là ngộ nhận, Nhóc ko tin. Uh, khó tin quá Nhóc nhỉ, có lẽ sự việc đến nước này rồi thì mọi người cũng tự hiểu lí do thôi mà! Nhưng dù có lí do gì, Nhóc cũng đừng tìm hiểu nữa, vì tình yêu đã ko còn nữa, Nhóc hãy cố quên đi, Nhóc nhé!
    Tối hôm chia tay, Nhóc khóc nhiều quá. Cứ rảnh được lúc nào là khóc, đi suốt đoạn đường về: khóc, về nhà lên phòng nằm khóc, rồi 3h đêm thức dậy lại nhìn mưa mà khóc. Rồi đến 2 ngày sau nữa, 1 chút tác động nhỏ cũng làm Nhóc khóc. Biết là Nhóc buồn lắm nhưng Nhóc à, cố lên, tình yêu đâu phải là tất cả của cuộc sống. Nhóc vẫn phải sống, ko phải vì anh ta nữa rồi mà vì Nhóc, vì GĐ, vì bạn bè nữa! Thôi Nhóc ráng ăn đi nhé, tập trung vào công việc, rồi nỗi buồn sẽ qua thôi!
    Chỉ buồn vì... lòng tin đâu dễ xây dựng lên trong lòng Nhóc.
  7. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá hả Nhóc? Dường như giữa 2 mẹ con Nhóc ko còn tìm được tiếng nói chung nữa rồi, biết làm sao được. Con người dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng có tự ái riêng của mình, nhất là Nhóc lại tự ái ngút trời nữa, mà bị đánh đến mức ko còn thấy tính người đâu nữa thì hết cách để đối xử rồi. Giờ thấy Nhóc đi lại trong ngôi nhà của mình mà như cái bóng, làm mọi việc cũng thành nghĩa vụ, thấy xót xa. Nhưng Nhóc nhịn vậy vẫn hơn, để mẹ Nhóc ức chế thêm nữa, có lẽ gia đình tan hoang luôn.
    Những lúc buồn, Nhóc đừng ráng giấu trong lòng nhé, cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Biết giờ này Nhóc đang tủi thân ghê lắm, Nhóc lại nghĩ đến anh chàng đó, và lời của mẹ Nhóc: "Rồi mày cũng chẳng gặp được điều gì tốt đẹp đâu!" và tự trách mình phải ko? Nhóc à, đời người mà, mỗi người 1 số phận, số phận của Nhóc bắt Nhóc phải kiên cường hơn người ta, Nhóc hãy nghĩ đến mục đích sống cho riêng mình đi, bỏ quên mọi đau buồn, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, như vậy mới vượt qua khó khăn.
    NHóc từng cười khì và bảo rằng :"Khổ mãi đến lúc không khổ hơn được nữa thì sẽ tự thấy mình sướng thôi!". Lúc ấy đã muốn mắng Nhóc sao mà bi quan thế, cuộc sống cũng công bằng lắm chứ, nhưng rốt cuộc với riêng NHóc thì đó lại là lời tự an ủi hiệu quả nhất. Dường như với Nhóc, từ "mất mát" đã trở thành thường trực, chính vì thế mà Nhóc nghĩ đến hạnh phúc rất rụt rè. Dạo này Nhóc thôi trách móc bản thân, trách móc số phận mà đã biết chấp nhận, điều đó giúp tâm hồn Nhóc tìm được bình yên hơn chút ít. Hi vọng rồi mọi việc sẽ tốt đep hơn, vì dù sao đây cũng là 1 dấu hiệu tốt lành, phải ko Nhóc?

    Ngày...tháng...năm....
    Hôm nay là tròn 4 tháng từ ngày Nhóc và anh chàng đó đến với nhau, nhưng cũng lại tròn 1 tuần ngày chia tay. Thường thì những ngày kỉ niệm này Nhóc và anh chàng đó luôn tổ chức để thành 1 kỉ niệm đẹp của 2 đứa, nhưng hôm nay Nhóc lại tổ chức 1 mình. Nhóc đi lần qua tất cả những nơi có kỉ niệm của tình yêu, nhiều thật đấy nhỉ, đi cả buổi tối mà vẫn chưa hết, cứ được 1 lúc thì Nhóc lại nhớ ra thêm 1 nơi nữa, chứng tỏ là cả 2 ham chơi lắm đấy nhé .
    Dạo này Nhóc uống thuốc nên đã ăn được cơm, tinh thần Nhóc cũng khá hơn rồi nên mới dám để Nhóc quay về vùng kỉ niệm của 2 người. Có lẽ phải đối mặt Nhóc ạ, như vậy mới dễ quên và kiên cường hơn được. Nhóc buồn lắm hả, thôi đừng nghĩ nữa, cũng ko cần thiết phải đốt đi cuốn nhật kí anh ta viết cho Nhóc nữa, hãy giữ lại, đối mặt với sự thật luôn là giải pháp tốt nhất đấy Nhóc.
    Thôi hãy ngủ ngon đi Nhóc ạ, sau đợt này phải lấy lại khí thế nhé, lao vào cuộc sống tất bật vào, rồi sẽ ổn...

Chia sẻ trang này