1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote rồi đấy. Vote chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thỉnh thoảng vào mới đọc được 1 vài bài đáng để đọc.
    Chuyện tình yêu, cuộc sống. Nhọc thật. Đôi khi chẳng biết mình thực sự muốn gì. Cuộc sống không phải là công thức mà cái đầu mình thì lại đến là nhiều công thức.
    Cái đầu tỉnh táo quá thì sao nhỉ??? Không biết nữa, chỉ biết mới chia tay bạn trai sau gần 4 năm yêu đương. Bạn bè đa phần yên bề gia thất, có con cái cả rồi, anh thì chỉ mong mong chong chóng mình học xong để về lập gia đình. Chờ đợi hơn 2 năm. Ba mẹ anh giục cưới vợ từ mấy năm trước. Chỉ còn 6 tháng nữa học xong hết thì đùng 1 cái đòi chia tay khi vẫn còn yêu nhau. Một cái đầu quá tỉnh táo??? Cũng đúng vì trong đầu,mặc dù còn yêu nhưng lúc nào cũng nhìn thấy rõ như tờ những nhược điểm của người yêu, mà đáng tiếc thay, nhược điểm đó không thuộc vào tính cách, năng lực, đạo đức mà phụ thuộc vào...khoảng cách gia đình và những lý do đã ám vào đầu. Thế đấy!!! Anh sốc nhưng cái đầu tỉnh táo của mình có lẽ không làm cho con tim của mình thay đổi được.
    Và cũng có 1 vài người đến. Họ đến ngay cả khi biết mình đã có người yêu chờ đợi ở nhà. Họ thích mình có lẽ vì mình ở cái tuổi hợp với họ, vì gia đình gia giáo, vì cũng xinh xắn, vì "trong sáng"" và học hành ổn định. Tức là toàn những tiêu chuẩn được đưa ra. Còn bảo có lẽ họ rung động thực sự vì điều gì đó ở mình như cái thời thanh niên mới lớn có lẽ không còn nữa. Còn mình cũng nhìn ở họ những gì ???Vì họ chững chạc, vì.....thành đạt (theo quan niệm xã hội), vì gia đình thành phần gần như nhà mình. Tức là cũng toàn "tiêu chuẩn"cả. Nhưng rung động ư??? Rất ít. Đi chơi với nhau được, ăn tối được, thậm chí phê phê lên lãng mạn chút nữa thì hôn nhau cũng được. Có lẽ chỉ cần 1 thời gian ngắn. Nhưng thực sự không muốn. Bây giờ vẫn chỉ muốn, với họ, đi chơi, tâm sự, hoàn toàn "trong sạch"đúng nghĩa, không KISS, không ***, hoàn toàn làm chủ bản thân. Tôn trọng họ lắm, dịu dàng với họ lắm, chia sẻ thông cảm với họ lắm nhưng chỉ thế!!!
    Bao giờ trở lại ngày xưa? Bao giờ trở lại cảm giác "phê như con tê tê"? Bao giờ trở lại thành cô bé ngốc nghếch ngây ngô như ngày xưa? Bao giờ mới rung động lại? Bao giờ mới yêu đương thực sự? Bao giờ nhìn đâu cũng thấy nụ cười và sự hài hước của anh ấy?? Nghi ngờ. Với cái đầu như mình không biết đến bao giờ? Bao giờ? Chịu.
    Tâm sự của 1 người 7X.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/06/2005
  2. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi nghi rằng tất cả những rào cản đó chính là điều minh chứng cho 1 sự thật đó là kết quả và là tính ích kỷ của các cậu ấm luôn sống trong nhung lụa, chính điều này khiến cho họ ko thể vượt qua được những rào cản đó, bởi những người luôn được chiều chuộng, thích gì được nấy như vậy đều nghĩ rằng "muốn gi được nấy" và ko có gi là ko thể làm được. Đó là quan điểm sai lầm mà anh cũng như bạn bè anh cần fải nhìn ra được, đồng tiền rất quan trọng, nhưng đôi khi nó cũng trở nên vô nghĩa. Cuộc sống ko bao giờ tuân theo ý mình được, vì các anh ko bao giờ fai chia sẻ, fai chấp nhận hay thông cảm cho người khác, nên ko bao giờ các anh hiểu được những điều này, và giá trị hạnh phúc của những điều này mang đến, để giờ đây các anh chỉ luôn cảm thấy thất vọng và NHỌC
    Anh đã nói rằng tình yêu của anh chỉ có 1 khi ở thời sinh viên, còn bây giờ chỉ cần 1 người vợ, vậy thì anh cần gì fải đau khổ? anh có thể sẽ lại gặp 1 người con gái khác và lại yêu ..và sẽ lấy làm vợ, như vậy là đủ fải ko? anh đâu cần biết người con gái đó, người vợ của anh đó, có suy nghĩ gì và cảm giác gì fải ko? NHỌC thay cho những người nào sẽ yêu anh và những người như anh
    Nói đến những người còn là con gái thì cũng thiếu gì chứ, 50% - 50% cả thôi, đâu fải là hết rồi đâu, tôi thấy để chon người như vậy đâu có khó đâu, nhưng tôi luôn biết 1 điều rằng những người như anh ko bao giờ thích quen với 1 người con gai bình thường cả, mà fải luôn quen biết với những người thành đạt và nổi tiếng cơ, nên âu đó cũng là điều dễ hiểu vì sao mà đến giờ anh vẫn thế này
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi nghi rằng tất cả những rào cản đó chính là điều minh chứng cho 1 sự thật đó là kết quả và là tính ích kỷ của các cậu ấm luôn sống trong nhung lụa, chính điều này khiến cho họ ko thể vượt qua được những rào cản đó, bởi những người luôn được chiều chuộng, thích gì được nấy như vậy đều nghĩ rằng "muốn gi được nấy" và ko có gi là ko thể làm được. Đó là quan điểm sai lầm mà anh cũng như bạn bè anh cần fải nhìn ra được, đồng tiền rất quan trọng, nhưng đôi khi nó cũng trở nên vô nghĩa. Cuộc sống ko bao giờ tuân theo ý mình được, vì các anh ko bao giờ fai chia sẻ, fai chấp nhận hay thông cảm cho người khác, nên ko bao giờ các anh hiểu được những điều này, và giá trị hạnh phúc của những điều này mang đến, để giờ đây các anh chỉ luôn cảm thấy thất vọng và NHỌC
    Anh đã nói rằng tình yêu của anh chỉ có 1 khi ở thời sinh viên, còn bây giờ chỉ cần 1 người vợ, vậy thì anh cần gì fải đau khổ? anh có thể sẽ lại gặp 1 người con gái khác và lại yêu ..và sẽ lấy làm vợ, như vậy là đủ fải ko? anh đâu cần biết người con gái đó, người vợ của anh đó, có suy nghĩ gì và cảm giác gì fải ko? NHỌC thay cho những người nào sẽ yêu anh và những người như anh
    Nói đến những người còn là con gái thì cũng thiếu gì chứ, 50% - 50% cả thôi, đâu fải là hết rồi đâu, tôi thấy để chon người như vậy đâu có khó đâu, nhưng tôi luôn biết 1 điều rằng những người như anh ko bao giờ thích quen với 1 người con gai bình thường cả, mà fải luôn quen biết với những người thành đạt và nổi tiếng cơ, nên âu đó cũng là điều dễ hiểu vì sao mà đến giờ anh vẫn thế này
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thấy các đồng chí iêu nhau mà tớ phát nhọc . Tốt nhất là đếch thèm yêu ma nào . Tự do , thoải mái , vui vẻ , đi sớm về khuya không bận lòng ai . ( Nhưng mà thỉnh thoảng thèm xxx tệ ) . Mai mốt lấy vợ luôn , iêu làm quái gì
    Thèm gái quá hè hè
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thấy các đồng chí iêu nhau mà tớ phát nhọc . Tốt nhất là đếch thèm yêu ma nào . Tự do , thoải mái , vui vẻ , đi sớm về khuya không bận lòng ai . ( Nhưng mà thỉnh thoảng thèm xxx tệ ) . Mai mốt lấy vợ luôn , iêu làm quái gì
    Thèm gái quá hè hè
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , cầu trời cho những mối tình nồng thắm của thiên hạ tan vỡ hết đi may ra mìn mới có cơ hội
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , cầu trời cho những mối tình nồng thắm của thiên hạ tan vỡ hết đi may ra mìn mới có cơ hội
  8. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh này là nhiều tội lắm nhé, xì pam này, lạc đề từ chuyện tình cảm sang chuyện bác học này, rồi bây giờ lại xúi giục thiên hạ với ý đồ không trong sáng này Mà còn khối gì các cô độc thân chửa chồng, không yêu sao anh không nhào dzô, ai lại đi xúi giục người ta bỏ nhau, em là em không bảo toàn tính mạng cho anh đâu nhá. Mà cứ thế rồi sau này lại ngồi than thở màng nọ màng kia.
    Anh Hold_me thân mến,
    Anh viết hay thật đấy, hay và có hồn nữa, em đọc là em biết anh đang nhọc thật, ờ, mà cái chính là anh đang nhọc về vấn đề gì? vì vụ màng miếc này, hay là vì anh ra đi, vì sự nghiệp cô ấy hay anh đang nhọc vì bố mẹ anh đang nhọc vì anh? Hay là tất cả?
    Em thấy cái bạn gì ở trên nói đúng đấy, anh đã bảo là bây giờ anh chỉ yêu để mà cưới cho xong, rồi anh đã nêu đủ các yếu tố để có thể kết luận rằng anh với cô ấy không thể lấy nhau được, thế mà vẫn nhọc lòng để cho cô ấy nuông chiều anh, "nuôi" anh. Thương cô ấy thế, sao lại gặp anh nhỉ, mà biết đâu cô ấy lại cho rằng được hy sinh vì người mình yêu là hạnh phúc, ừ thì thôi anh "hy sinh" để cô ấy hạnh phúc vậy
    Thế mà đùng một cái, anh ra đi. Anh ác thật, sao lại lựa lúc người ta đang hạnh phúc nhất , cần anh nhất để làm người ta đau khổ nhất. Mà thôi, vấn đề này là vấn đề riêng tư em ko nhắc nữa nhưng cũng tin rằng cô ấy có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.
    Mà em nói thật nhé, em chẳng có ý gì đâu nhưng nếu yêu và lấy em sẽ chẳng chọn người giống anh đâu. Vì em nghĩ, người đàn ông là trụ cột gia đình, là người có trách nhiệm với Bố Mẹ, vợ con(nếu có), họ hàng và bạn bè...Sao lại bỏ tất cả để theo đuổi mục đích mà mình biết chắc sẽ chẳng bao giờ đạt được nhỉ?
    Ui mà các anh đừng nói em đặt nặng nhiều trách nhiệm lên vai các anh nhé, vì đó là thực tế, là vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người đàn ông thui mà, các anh nhỉ
    Được muamotminh sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 19/06/2005
  9. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh này là nhiều tội lắm nhé, xì pam này, lạc đề từ chuyện tình cảm sang chuyện bác học này, rồi bây giờ lại xúi giục thiên hạ với ý đồ không trong sáng này Mà còn khối gì các cô độc thân chửa chồng, không yêu sao anh không nhào dzô, ai lại đi xúi giục người ta bỏ nhau, em là em không bảo toàn tính mạng cho anh đâu nhá. Mà cứ thế rồi sau này lại ngồi than thở màng nọ màng kia.
    Anh Hold_me thân mến,
    Anh viết hay thật đấy, hay và có hồn nữa, em đọc là em biết anh đang nhọc thật, ờ, mà cái chính là anh đang nhọc về vấn đề gì? vì vụ màng miếc này, hay là vì anh ra đi, vì sự nghiệp cô ấy hay anh đang nhọc vì bố mẹ anh đang nhọc vì anh? Hay là tất cả?
    Em thấy cái bạn gì ở trên nói đúng đấy, anh đã bảo là bây giờ anh chỉ yêu để mà cưới cho xong, rồi anh đã nêu đủ các yếu tố để có thể kết luận rằng anh với cô ấy không thể lấy nhau được, thế mà vẫn nhọc lòng để cho cô ấy nuông chiều anh, "nuôi" anh. Thương cô ấy thế, sao lại gặp anh nhỉ, mà biết đâu cô ấy lại cho rằng được hy sinh vì người mình yêu là hạnh phúc, ừ thì thôi anh "hy sinh" để cô ấy hạnh phúc vậy
    Thế mà đùng một cái, anh ra đi. Anh ác thật, sao lại lựa lúc người ta đang hạnh phúc nhất , cần anh nhất để làm người ta đau khổ nhất. Mà thôi, vấn đề này là vấn đề riêng tư em ko nhắc nữa nhưng cũng tin rằng cô ấy có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.
    Mà em nói thật nhé, em chẳng có ý gì đâu nhưng nếu yêu và lấy em sẽ chẳng chọn người giống anh đâu. Vì em nghĩ, người đàn ông là trụ cột gia đình, là người có trách nhiệm với Bố Mẹ, vợ con(nếu có), họ hàng và bạn bè...Sao lại bỏ tất cả để theo đuổi mục đích mà mình biết chắc sẽ chẳng bao giờ đạt được nhỉ?
    Ui mà các anh đừng nói em đặt nặng nhiều trách nhiệm lên vai các anh nhé, vì đó là thực tế, là vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người đàn ông thui mà, các anh nhỉ
    Được muamotminh sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 19/06/2005
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    trơi` ơi ... tôi` hiểu tôi chết liên` .... thôi stop topic nay di cac ban oi ... chuyen gi ma rôi'' rám qua''... ko biết dương` nao ma lân`

Chia sẻ trang này