1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Viết thì không đúng chính tả (ku là từ gì, không có trong từ điển Việt Nam đâu, dấu ... dùng tuỳ tiện chẳng hề hợp quy tắc ngữ pháp gì hết). Trên đời này không phải cứ muốn là chết được đâu, chẳng lẽ chỉ vì người ta phát biểu ý kiến thôi mà lại nguyền rủa người khác ư. Ăn nói kém văn hoá (đồ rác rưởi là sao?). Phụ nữ Việt Nam nổi tiếng từ xưa đến nay là nhờ những phẩm chất cao quý chứ không phải là với những lời nói thô lỗ, cộc cằn thế này. Đề nghị người viết không lập lại những lời lẽ khó nghe này một lần nữa làm phiền lòng các member có lòng tự trọng và có văn hoá. Nếu không buộc phải đề nghị mod có hình thức xử lý với bài viết như thế này.
  2. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn bediudang nhé,
    Bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình, đừng làm to lên như thế. Đọc lại thì cũng có gì đâu nhỉ? Suy nghĩ đó là quyền của mỗi người, bạn Minh1082 có cách suy nghĩ riêng của bạn ấy, bạn không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác được. Cũng như không thể ép họ uống nghe teen pop trong khi thứ họ muốn nghe là Rock
    Về bản thân mình, mình chẳng có thành kiến gì với những bạn nữ không còn gin cả, trừ phi cô ta là người lẳng lơ và dễ dãi. Trước đây mình cũng nghĩ như bạn minh vậy, nhưng khi tiếp xúc với nhiều người thì suy nghĩ khác đi một chút, thoáng hơn một chút. Cái này nếu ai ra đi học ở nước ngoài thì sẽ thấy nó gần như là chuyện thường và có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
    Cái chuyện này còn phụ thuộc cả vào bạn gái nữa. Chỉ nên tiến tới khi cả hai đã có những suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn về mối quan hệ. Khi đàn ông chiếm đoạt được một thứ quá dễ dàng, họ thường nghĩ rằng nó không có nhiều giá trị như họ từng tưởng tượng, và dễ buông xuôi.
  3. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn bediudang nhé,
    Bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình, đừng làm to lên như thế. Đọc lại thì cũng có gì đâu nhỉ? Suy nghĩ đó là quyền của mỗi người, bạn Minh1082 có cách suy nghĩ riêng của bạn ấy, bạn không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác được. Cũng như không thể ép họ uống nghe teen pop trong khi thứ họ muốn nghe là Rock
    Về bản thân mình, mình chẳng có thành kiến gì với những bạn nữ không còn gin cả, trừ phi cô ta là người lẳng lơ và dễ dãi. Trước đây mình cũng nghĩ như bạn minh vậy, nhưng khi tiếp xúc với nhiều người thì suy nghĩ khác đi một chút, thoáng hơn một chút. Cái này nếu ai ra đi học ở nước ngoài thì sẽ thấy nó gần như là chuyện thường và có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
    Cái chuyện này còn phụ thuộc cả vào bạn gái nữa. Chỉ nên tiến tới khi cả hai đã có những suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn về mối quan hệ. Khi đàn ông chiếm đoạt được một thứ quá dễ dàng, họ thường nghĩ rằng nó không có nhiều giá trị như họ từng tưởng tượng, và dễ buông xuôi.
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Oái, cô bạn ơi, sao lại deleted đi thế này,hay bị lộ "bí mật quốc gia" rồi.But anyway, Thornbird đã được đọc những lời chia sẻ của 6sense rồi ha. Đúng là bây giờ thì chắc Thornbird không thể ...ngây ngây thơ thơ được nữa rồi. Cũng đã tìm được người mà mình yêu thương, lúc nào cũng tìm cách để mình hạnh phúc cười được nhưng rồi lại tự rời xa. Không biết có đủ NỢ để quay về với nhau nữa không
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Oái, cô bạn ơi, sao lại deleted đi thế này,hay bị lộ "bí mật quốc gia" rồi.But anyway, Thornbird đã được đọc những lời chia sẻ của 6sense rồi ha. Đúng là bây giờ thì chắc Thornbird không thể ...ngây ngây thơ thơ được nữa rồi. Cũng đã tìm được người mà mình yêu thương, lúc nào cũng tìm cách để mình hạnh phúc cười được nhưng rồi lại tự rời xa. Không biết có đủ NỢ để quay về với nhau nữa không
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Không phải sợ lộ bí mật quốc gia, mà tại viết xong cho Thornbird cũng chả biết mình đang viết gì
    Thôi chả nghĩ gì nhiều, cứ enjoy rồi cái gì đến thì đến vậy. Duyên nợ thì ai mà biết được
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Không phải sợ lộ bí mật quốc gia, mà tại viết xong cho Thornbird cũng chả biết mình đang viết gì
    Thôi chả nghĩ gì nhiều, cứ enjoy rồi cái gì đến thì đến vậy. Duyên nợ thì ai mà biết được
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hold_me tôi thật không ngờ là câu chuyện nhỏ của mình đã làm các bạn phản ứng mạnh mẽ vậy.
    hold_me tôi xin dừng câu chuyện này ở đây và mong được các bạn tiếp chuyện vào dịp sau.
    cảm ơn các bạn.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hold_me tôi thật không ngờ là câu chuyện nhỏ của mình đã làm các bạn phản ứng mạnh mẽ vậy.
    hold_me tôi xin dừng câu chuyện này ở đây và mong được các bạn tiếp chuyện vào dịp sau.
    cảm ơn các bạn.
  10. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    sức viết vẫn khoẻ như thế, thật khiến người ta fải khâm fục bác Hải ơi
    phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi bác nhể

Chia sẻ trang này