1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quan điểm của Tdna, cái màng cũng không phải là điều quan trọng vì nó chẳng thể làm nên 1 gia đình hạnh phúc. Chả dại gì mà lôi quá khứ của người ta ra để dằn vặt mình cả. Quan trọng là những gì cô gái sẽ dành cho mình từ nay về sau . . . đấy mới là vấn đề mấu chốt!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cái bác tác giả với bạn bè bác buồn cười nhỉ . Đòi gái đẹp, điều kiện tốt ....mà gái đẹp thời nay có mấy ai còn gin hả bác ? Bác thấy đẹp chẳng lẽ thằng khác không thấy đẹp rồi cưa sao ? Đòi hỏi cho lắm vào, có ế cũng không ai thương hại
    Em là em sợ các bác nhà giàu, học giỏi ....lắm đấy Vì vớ phải các bác thì tốt đẹp thế nào cũng không vừa ...., nhà các bác thì coi con hơn vàng, mà coi nhẹ con người khác ...khổ thân .......
    Chỉ biết chúc bác tác giả sớm thâu phục nhân tâm gia đình bác thôi ....Chứ chuyện của bác em bó tay, bó chân ...bó toàn thân Có đôi khi tình và hiếu không thể vẹn toàn .Buồn thật !!
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cái bác tác giả với bạn bè bác buồn cười nhỉ . Đòi gái đẹp, điều kiện tốt ....mà gái đẹp thời nay có mấy ai còn gin hả bác ? Bác thấy đẹp chẳng lẽ thằng khác không thấy đẹp rồi cưa sao ? Đòi hỏi cho lắm vào, có ế cũng không ai thương hại
    Em là em sợ các bác nhà giàu, học giỏi ....lắm đấy Vì vớ phải các bác thì tốt đẹp thế nào cũng không vừa ...., nhà các bác thì coi con hơn vàng, mà coi nhẹ con người khác ...khổ thân .......
    Chỉ biết chúc bác tác giả sớm thâu phục nhân tâm gia đình bác thôi ....Chứ chuyện của bác em bó tay, bó chân ...bó toàn thân Có đôi khi tình và hiếu không thể vẹn toàn .Buồn thật !!
  4. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe nhọc thật , mệt mỏi, chán nản, vô vị... còn có cảm giác nào nữa không nhỉ? Nhưng mà em cũng bế tắc cái hoàn cảnh của bác. Thôi thì chúc bác sớm vượt qua. Mỗi người mỗi cảnh bác ạ. Nhưng mà đòi hỏi của bác và các bạn bác cao thật, mà người ta nói hi vọng nhiều thất vọng cao. Thời này để kiếm một em theo tiêu chuẩn của các bác thì đúng là mò kim đáy bể rồi. Với em cái màng đấy cũng rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, nếu người em yêu mà không còn thì em vẫn chấp nhận được, cái chính là người ta là người thế nào và đối với mình thế nào thôi, em được cái là đã yêu ai là yêu mù quáng luôn. Chứ bây giờ chỉ cần 2 tấn là có đồ giả rồi bác ạ
    Còn cái nhọc mà bác đang mang thì bác phải tự mình tháo gỡ thôi, nhưng với môi trường sống mà bác đang sống, với những người bạn mà bác đang có thì ... em nghĩ là cả một vấn đề rất rất là lớn đấy! Tự nhiên em lại cảm thấy mình nghèo có khi không phải là cái xấu, đúng là cái gì cũng có tính hai mặt của nó cả
    Chúc bác sớm tìm lại được mục đích cuộc sống của mình!
  5. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe nhọc thật , mệt mỏi, chán nản, vô vị... còn có cảm giác nào nữa không nhỉ? Nhưng mà em cũng bế tắc cái hoàn cảnh của bác. Thôi thì chúc bác sớm vượt qua. Mỗi người mỗi cảnh bác ạ. Nhưng mà đòi hỏi của bác và các bạn bác cao thật, mà người ta nói hi vọng nhiều thất vọng cao. Thời này để kiếm một em theo tiêu chuẩn của các bác thì đúng là mò kim đáy bể rồi. Với em cái màng đấy cũng rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, nếu người em yêu mà không còn thì em vẫn chấp nhận được, cái chính là người ta là người thế nào và đối với mình thế nào thôi, em được cái là đã yêu ai là yêu mù quáng luôn. Chứ bây giờ chỉ cần 2 tấn là có đồ giả rồi bác ạ
    Còn cái nhọc mà bác đang mang thì bác phải tự mình tháo gỡ thôi, nhưng với môi trường sống mà bác đang sống, với những người bạn mà bác đang có thì ... em nghĩ là cả một vấn đề rất rất là lớn đấy! Tự nhiên em lại cảm thấy mình nghèo có khi không phải là cái xấu, đúng là cái gì cũng có tính hai mặt của nó cả
    Chúc bác sớm tìm lại được mục đích cuộc sống của mình!
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, hold_me tôi xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều về những quan điểm và tư tưởng các bạn đã chia xẻ cùng tôi, điều đó cũng làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và đỡ "nhọc" hơn
    to gấu béo xinh đẹp : ai đấy
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, hold_me tôi xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều về những quan điểm và tư tưởng các bạn đã chia xẻ cùng tôi, điều đó cũng làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và đỡ "nhọc" hơn
    to gấu béo xinh đẹp : ai đấy
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái tư tưởng về sự "còn hay mất của màng " nó nặng nề lắm đấy , 1 khi đã ăn sâu vào rồi thì .... , chứ ko phải 1 , 2 câu khuyên can an ủi là mọi chuyện có thể lật ngược 180 độ đâu
    Tớ thì nói chung vẫn phong kiến và hủ lậu về nhiều thứ , nhưng đối với vấn đề màng mủng thì tớ thấy ko vấn đề gì cả .
    Em nào iêu tớ tha thiết và tớ cũng iêu nàng tha thiết ; 1 ngày nàng thú thật là nàng đã mất màng rùi thì tớ chỉ biết có cách ôm lấy nàng âu iếm và nói : " anh yêu em nhất trên đời "
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái tư tưởng về sự "còn hay mất của màng " nó nặng nề lắm đấy , 1 khi đã ăn sâu vào rồi thì .... , chứ ko phải 1 , 2 câu khuyên can an ủi là mọi chuyện có thể lật ngược 180 độ đâu
    Tớ thì nói chung vẫn phong kiến và hủ lậu về nhiều thứ , nhưng đối với vấn đề màng mủng thì tớ thấy ko vấn đề gì cả .
    Em nào iêu tớ tha thiết và tớ cũng iêu nàng tha thiết ; 1 ngày nàng thú thật là nàng đã mất màng rùi thì tớ chỉ biết có cách ôm lấy nàng âu iếm và nói : " anh yêu em nhất trên đời "
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn thân mến !
    Tôi cũng đã ôm nàng và cũng đã nói : "anh yêu em" .
    Và quả thật là chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc trong thời gian đầu. Nhưng càng về sau, sự suy nghĩ về một kẻ nào đó đã "ăn" mất cái màng quí hiếm đó khiến trong thâm tâm tôi cảm thấy đôi chút tủi tủi và ghen ghen.
    Ban đầu thì tôi cũng chỉ hỏi đùa : "ơ ... thế em mất như thế nào?" rồi khi bị nàng quyết liệt từ chối , tôi nghĩ ra nhiều cách để biết mặt đọc tên cái kẻ "mở đường" kia.
    Đầu tiên là lục lọi album, rồi nhật ký và các loại quà tặng. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn được mặt và biết tên đối tượng đã gây ra cái "án" đang ngấm ngầm hành hạ mình kia.
    Vốn chưa có một "tiền án" hay "tiền sự" nào liên quan đến cái màng đấy nên tự dưng trong tôi cảm thấy một cái gì đó như một sự thiệt thòi và thiếu may mắn kèm đôi chút tức tối.
    Đương nhiên là vẻ bên ngoài, tôi vẫn là một người vui vẻ và hết mực với cô bạn gái của mình.
    Có điều cô ta quá nhạy cảm và quá tinh ranh để cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong tôi.
    Tất nhiên, là đàn bà phụ nữ thì người ta biết ngay cái nguyên nhân khiến chàng trai mình yêu tự nhiên thiếu nồng nhiệt khi quan hệ.
    Và thế là tôi bỗng trở thành ông hoàng vì nàng trở nên yêu chiều tôi khủng khiếp, tôi muốn gì là được đấy, thích gì là được chiều ngay. Nàng trở nên đáng yêu ghê gớm .
    Nhưng khi người ta được coi trọng, được đề cao thì người ta nhìn người tôn mình lên bằng một cái nhìn của một kẻ bề trên.
    Tức là người ta có quyền quyết định tất cả, cho yêu được yêu, muốn ghét được ghét, bắt khổ phải khổ ... Và một thời gian thật dài, cô bạn gái yêu tôi bị hành hạ rất chi là khổ sở , tôi yêu thì nàng sẽ được yêu, tôi ghét thì nàng sẽ bị ghét, tôi vui thì nàng sẽ được vui, tôi bực mình thì nàng sẽ rất khổ sở ... Tôi trở nên đỏng đảnh và cảm thấy chán cái mối tình của mình.
    Rồi một ngày nàng thét lên qua điện thoại : "Nhọc lắm rồi !!!"
    Sau đó chúng tôi đã không gập nhau nữa, còn tôi với cái sự tự kỷ ám thị về một cái ********** quý báu nào đó trời cho mà tôi không được hưởng. Còn tình yêu của tôi đã ra đi rất xa rồi.
    Chẳng biết nên tiếc cái gì đây nhỉ ? một cái ********** đã bị mất hay một mối tình đã lìa xa ?

Chia sẻ trang này