1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn thân mến !
    Tôi cũng đã ôm nàng và cũng đã nói : "anh yêu em" .
    Và quả thật là chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc trong thời gian đầu. Nhưng càng về sau, sự suy nghĩ về một kẻ nào đó đã "ăn" mất cái màng quí hiếm đó khiến trong thâm tâm tôi cảm thấy đôi chút tủi tủi và ghen ghen.
    Ban đầu thì tôi cũng chỉ hỏi đùa : "ơ ... thế em mất như thế nào?" rồi khi bị nàng quyết liệt từ chối , tôi nghĩ ra nhiều cách để biết mặt đọc tên cái kẻ "mở đường" kia.
    Đầu tiên là lục lọi album, rồi nhật ký và các loại quà tặng. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn được mặt và biết tên đối tượng đã gây ra cái "án" đang ngấm ngầm hành hạ mình kia.
    Vốn chưa có một "tiền án" hay "tiền sự" nào liên quan đến cái màng đấy nên tự dưng trong tôi cảm thấy một cái gì đó như một sự thiệt thòi và thiếu may mắn kèm đôi chút tức tối.
    Đương nhiên là vẻ bên ngoài, tôi vẫn là một người vui vẻ và hết mực với cô bạn gái của mình.
    Có điều cô ta quá nhạy cảm và quá tinh ranh để cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong tôi.
    Tất nhiên, là đàn bà phụ nữ thì người ta biết ngay cái nguyên nhân khiến chàng trai mình yêu tự nhiên thiếu nồng nhiệt khi quan hệ.
    Và thế là tôi bỗng trở thành ông hoàng vì nàng trở nên yêu chiều tôi khủng khiếp, tôi muốn gì là được đấy, thích gì là được chiều ngay. Nàng trở nên đáng yêu ghê gớm .
    Nhưng khi người ta được coi trọng, được đề cao thì người ta nhìn người tôn mình lên bằng một cái nhìn của một kẻ bề trên.
    Tức là người ta có quyền quyết định tất cả, cho yêu được yêu, muốn ghét được ghét, bắt khổ phải khổ ... Và một thời gian thật dài, cô bạn gái yêu tôi bị hành hạ rất chi là khổ sở , tôi yêu thì nàng sẽ được yêu, tôi ghét thì nàng sẽ bị ghét, tôi vui thì nàng sẽ được vui, tôi bực mình thì nàng sẽ rất khổ sở ... Tôi trở nên đỏng đảnh và cảm thấy chán cái mối tình của mình.
    Rồi một ngày nàng thét lên qua điện thoại : "Nhọc lắm rồi !!!"
    Sau đó chúng tôi đã không gập nhau nữa, còn tôi với cái sự tự kỷ ám thị về một cái ********** quý báu nào đó trời cho mà tôi không được hưởng. Còn tình yêu của tôi đã ra đi rất xa rồi.
    Chẳng biết nên tiếc cái gì đây nhỉ ? một cái ********** đã bị mất hay một mối tình đã lìa xa ?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về sự màng miếc phụ thuộc chủ yếu vào cách nhìn nhận của cá nhân về các mối quan hệ trong xã hội , 1 điều mà xã hội VN mình nói chung vẫn chưa thoáng lắm . Các mối quan hệ trong xã hội , ví dụ như là : tôn trọng ý kiến cá nhân , tôn trọng tự do cá nhân ...
    Đối với tớ , mỗi người có 1 khoảng thế giới của họ . Mình nên tôn trọng . Quá khứ hay những mối tình của người ta cũng vậy . Mình cũng có mà ( nhiều nữa là đằng khác )
    Tớ chỉ ghét nhất là em nào than vãn nhiều . Gái cần sự quan tâm của trai thì đương nhiên nhưng than vãn 1 cách có hệ thống thì mình rất dễ stress và chán nản .
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về sự màng miếc phụ thuộc chủ yếu vào cách nhìn nhận của cá nhân về các mối quan hệ trong xã hội , 1 điều mà xã hội VN mình nói chung vẫn chưa thoáng lắm . Các mối quan hệ trong xã hội , ví dụ như là : tôn trọng ý kiến cá nhân , tôn trọng tự do cá nhân ...
    Đối với tớ , mỗi người có 1 khoảng thế giới của họ . Mình nên tôn trọng . Quá khứ hay những mối tình của người ta cũng vậy . Mình cũng có mà ( nhiều nữa là đằng khác )
    Tớ chỉ ghét nhất là em nào than vãn nhiều . Gái cần sự quan tâm của trai thì đương nhiên nhưng than vãn 1 cách có hệ thống thì mình rất dễ stress và chán nản .
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế đấy. Tớ thì lại luôn than vãn và hình như cũng than vãn 1 cách có hệ thống vậy nhưng hình như trong đời tớ chưa 1 lần nói từ nhọc bởi tớ không có nhọc. Từ nhỏ lớn lên dưới mái nhà quê hương, bạn bè làm sao gọi là nhọc được...Rồi giờ tớ cũng đang có 1 cuộc sống chẳng bằng ai nhưng chẳng ai bằng mình. Tớ vẫn than vãn bởi tớ mệt. Mệt thức sự. Mệt tưởng có lúc những ngón tay cửa tớ nó run lên. Mệt tưởng có lúc tớ muốn khuỵ xuống trên đường vậy....Luôn than vãn và than vãn 1 cách có hệ thống đấy .Nhưng tớ chưa bao giờ kêu nhọc
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế đấy. Tớ thì lại luôn than vãn và hình như cũng than vãn 1 cách có hệ thống vậy nhưng hình như trong đời tớ chưa 1 lần nói từ nhọc bởi tớ không có nhọc. Từ nhỏ lớn lên dưới mái nhà quê hương, bạn bè làm sao gọi là nhọc được...Rồi giờ tớ cũng đang có 1 cuộc sống chẳng bằng ai nhưng chẳng ai bằng mình. Tớ vẫn than vãn bởi tớ mệt. Mệt thức sự. Mệt tưởng có lúc những ngón tay cửa tớ nó run lên. Mệt tưởng có lúc tớ muốn khuỵ xuống trên đường vậy....Luôn than vãn và than vãn 1 cách có hệ thống đấy .Nhưng tớ chưa bao giờ kêu nhọc
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đó là chiến sĩ than vãn cho chính chiến sĩ nghe . Chứ cứ ra rả vào tai người khác ngày qua ngày thì ai mà chịu nổi . Nhiều khi cái làm người ta mệt mỏi không phải là những troubles của họ mà là sự phải chịu đựng những cái của người khác
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đó là chiến sĩ than vãn cho chính chiến sĩ nghe . Chứ cứ ra rả vào tai người khác ngày qua ngày thì ai mà chịu nổi . Nhiều khi cái làm người ta mệt mỏi không phải là những troubles của họ mà là sự phải chịu đựng những cái của người khác
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có những người như thế này, giỏi về lý thuyết và cao về học vị nhưng kém ở cách hiểu và thông cảm với người khác. Có lẽ những người bạn của anh (cả cái anh bạn đã chia tay với người yêu chỉ vì cô ấy không còn trong trắng) cần có một quá khứ không đẹp và cần một người bới móc, dè bỉu và khinh miệt quá khứ đó thì mới có thể sống và nghĩ tích cực hơn cho người khác được. Bản thân tình yêu nó không có tiêu chuẩn nào cả. Người đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn hoàn hảo cho người yêu là người chỉ yêu ý thích của chính mình. Thế thì khó mà được yêu một cách chân thành lắm.
    Tôi khen anh ở chỗ dám dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, dù nghề nghiệp mà người anh yêu gây ấn tượng không tốt cho một bộ phận người trong xã hội. Gia đình anh cũng khó trách, những người thuộc cổ điển không có cái nhìn toàn diện về lối sống hiện đại cũng là chuyện thường tình. Nhưng tôi ái ngại về bạn bè anh, thay cho anh. Xa lánh bạn mình như thế..liệu có bao giờ anh băn khoăn khi gọi họ bằng tiếng ''bạn''? Người ta có thể khiến một người hiểu một việc không chỉ bằng việc miệt thị và xa lánh kẻ đó. Đó không bao giờ là cách duy nhất. Buồn thay cho những người cao về học vị...
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có những người như thế này, giỏi về lý thuyết và cao về học vị nhưng kém ở cách hiểu và thông cảm với người khác. Có lẽ những người bạn của anh (cả cái anh bạn đã chia tay với người yêu chỉ vì cô ấy không còn trong trắng) cần có một quá khứ không đẹp và cần một người bới móc, dè bỉu và khinh miệt quá khứ đó thì mới có thể sống và nghĩ tích cực hơn cho người khác được. Bản thân tình yêu nó không có tiêu chuẩn nào cả. Người đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn hoàn hảo cho người yêu là người chỉ yêu ý thích của chính mình. Thế thì khó mà được yêu một cách chân thành lắm.
    Tôi khen anh ở chỗ dám dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, dù nghề nghiệp mà người anh yêu gây ấn tượng không tốt cho một bộ phận người trong xã hội. Gia đình anh cũng khó trách, những người thuộc cổ điển không có cái nhìn toàn diện về lối sống hiện đại cũng là chuyện thường tình. Nhưng tôi ái ngại về bạn bè anh, thay cho anh. Xa lánh bạn mình như thế..liệu có bao giờ anh băn khoăn khi gọi họ bằng tiếng ''bạn''? Người ta có thể khiến một người hiểu một việc không chỉ bằng việc miệt thị và xa lánh kẻ đó. Đó không bao giờ là cách duy nhất. Buồn thay cho những người cao về học vị...
  10. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh Hold_me77 ơi! Em thấy nếu cứ nói nhọc giống anh anh thì em đây.. cũng nhọc thật đấy, em đọc bài của anh mà em cũng thấy nhọc nữa là.. Đúng là xã hội hiện nay mọi người thường đưa ra và đề cao nhiều thứ quá, nhiều tiêu chuẩn quá và nhiều lý tưởng quá. Do chính cái ?olý tưởng quá? đó mà nhiều người ?otưởng mình có lý? nên mới sinh ra nhiều cái nhọc. Thà rằng cứ sống bình thường, có công việc bình thường, nhà cửa bình thường và ? một người yêu bình thường thì đỡ nhọc hơn không nhỉ? Nhưng vốn dĩ con người ta thường nhiều tham vọng, có cái này lại muốn thêm cái khác mà cái mới phải hòan hảo hơn cái cũ mới chịu, thì đó mới là cuộc sống. Mà iem thấy là hầu như cuộc sống bây giờ ai cũng nhọc cả, được cái này thì lại mất cái khác như anh kể vể trường hợp của anh và các bạn anh. Em nghĩ một người như anh: có địa vị, có kiến thức, có điều kiện đầy đủ thì chắc chắn chẳng sớm thì muộn cũng có được cô vợ. Tốt nhất là đừng mơ cao sang quá làm chi! T.Y qua đi thì sẽ có T.Y khác trở lại, chả việc gì phải lo. Vẫn biết là nếu khuyên anh lúc này thì cũng chẳng giải quyết được gì nhưng anh cứ tin iem đi, rồi một lúc nào đó anh sẽ nhận được những gì là của anh và nó sẽ là của anh mãi mãi. Chúc anh sớm trải qua cơn sóng gió và luôn sống một cách tích cực. Đời còn dài và tài năng còn nhiều, Quảnh gánh lo âu để vui sống.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    ?oTRUNG TÂM ?oKHUYÊN NHỦ? LUÔN MỞ RỘNG CỬA ĐÓN CHÀO QUÝ KHÁCH
    GIỜ LÀM VIỆC: TỪ 5H30 ?" 24H
    CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ : LÀM VIỆC?KHÔNG BÌNH THƯỜNG
    LIÊN HỆ QUA SỐ ĐT: 061.88?? (DĐ : 0919??)
    Được quachminhhao sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 15/06/2005

Chia sẻ trang này