1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn gái hơi đề cao sự học thì phải . Công bằng mà nói , cao học hay tiến sĩ ... thể hiện được khả năng trí tuệ của người ta ; nhưng nó chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực , thậm chí trong 1 vài đề tài rất hạn hẹp . Kiến thức thì bao la , vô cùng , nhất là kiến thức về xã hội ; những kiến thức mà mình học từ chính cuộc sống . Cho nên xưa nay chưa bao giờ tớ xem sự học cao hay người học cao là 1 cái gì ghê gớm hoặc 1 sự nào đó to tát . Hơn nữa mỗi người lại có 1 sở trường , anh đánh cờ giỏi thì tôi đánh đàn hay , tôi đánh đàn hay thì lại có chị kia giỏi bơi lội . Khi còn học phổ thông và đại học ở VN , tớ cũng giao du với được rất nhiều hạng người. Thậm chí có những chiến sĩ rất đầu gấu , trong trường nghe tên hắn là đã run nhưng vẫn chơi với tớ rất đàng hoàng . Hắn dốt thật nhưng ở hắn có nét nghĩa khí của 1 thằng trai biết trọng chữ tín mà mình thấy đáng quý ; trong khi đó có chú học rất giỏi nhưng lại hèn đớn , chẳng có chút ý chí nam nhi nào cho ra hồn nên tớ ko thèm giao du . Sống phải biết cầu thị thì mới khá được .
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    anh tdna uống lộn thuốc rồi đấy à ? Dạo này nói chuyện đàng hoàng ra phết nhẩy ....F cũng công nhận là con người không cần phụ thuộc những đk xung quanh mình .Học giỏi làm gì nếu người đó không biết Sống như thế nào ? Đẹp làm gì nếu như tâm hồn rỗng tuyếch ,hệt như con búp bê trong tủ kiếng ??? Xã hội ngày nay làm cho tình yêu căng thẳng quá, suy nghĩ đến nhìu việc quá ...Hỏi sao không nhọc ?? Cứ thảnh thơi yêu như ông bà ta ngày xưa xem ...chỉ có trái tim và bất chấp dư luận ....Bây giờ không tìm thấy nữa, đa số đều thực dụng và tính toán chi ly đến từng centimet
    Sao các bác không nhớ đến câu :" Chúng ta không phải cố tìm 1người hoàn hảo để yêu , mà nên yêu người không hoàn hảo 1 cách trọn vẹn !!" Nghe các bác giai đưa ra tiêu chuẩn mà thấy tê tái cho cái sự yêu của em quá ....
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    anh tdna uống lộn thuốc rồi đấy à ? Dạo này nói chuyện đàng hoàng ra phết nhẩy ....F cũng công nhận là con người không cần phụ thuộc những đk xung quanh mình .Học giỏi làm gì nếu người đó không biết Sống như thế nào ? Đẹp làm gì nếu như tâm hồn rỗng tuyếch ,hệt như con búp bê trong tủ kiếng ??? Xã hội ngày nay làm cho tình yêu căng thẳng quá, suy nghĩ đến nhìu việc quá ...Hỏi sao không nhọc ?? Cứ thảnh thơi yêu như ông bà ta ngày xưa xem ...chỉ có trái tim và bất chấp dư luận ....Bây giờ không tìm thấy nữa, đa số đều thực dụng và tính toán chi ly đến từng centimet
    Sao các bác không nhớ đến câu :" Chúng ta không phải cố tìm 1người hoàn hảo để yêu , mà nên yêu người không hoàn hảo 1 cách trọn vẹn !!" Nghe các bác giai đưa ra tiêu chuẩn mà thấy tê tái cho cái sự yêu của em quá ....
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặ em này , lÂu lÂu câng cỏĐn giỏÊ vỏằ 'àng hoàng 'ỏằf lỏằôa cĂc bâ chỏằâ . LÂu nay chỏÊ lỏằôa 'ặỏằÊc bâ nào
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặ em này , lÂu lÂu câng cỏĐn giỏÊ vỏằ 'àng hoàng 'ỏằf lỏằôa cĂc bâ chỏằâ . LÂu nay chỏÊ lỏằôa 'ặỏằÊc bâ nào
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    khỏằ. ...PĂc làm cho chỏằ< em mỏằông hỏằƠt
  7. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    khỏằ. ...PĂc làm cho chỏằ< em mỏằông hỏằƠt
  8. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, cãi đi cãi lại tranh tới tranh lui cũng chỉ là ba cái vấn đề gia giáo với học giỏi và trinh tiết à. Đi tới đâu cũng thấy người ta khổ sở vì mấy vụ này quá nhỉ, phải quẳng ghánh lo toan đi thì mới sống nhẹ người được chứ. Có điều nói như vị nào đó là không trọng người học cao vì hiểu biết người ta cũng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực nghe thấy có vẻ hơi trái tai chút đỉnh. Nếu bác bước vào lĩnh vực nghiên cứu sâu xa bác sẽ hiểu được sự chuyên sâu là ghê gớm đến mức như thế nào. Tôi ở đây không có ý định khoe khoang về mặt học tập nhưng tôi khẳng định việc học mang dáng dấp hình tháp, càng học lên cao thì càng đi vào nghiên cứu tỉ mỉ. Đấy đâu phải là người ta hiểu biết ít hả bác, người ta phải cô đọng những cái to lớn thành nhỏ bé và lại phát triển cái nhỏ bé thành to lớn, đây không phải là việc làm đơn giản đâu. Dĩ nhiên những người học cao thì thường vốn liếng cuộc sống họ không được dồi dào phong phú bằng những người quen lăn lộn bươn chải. Nhưng không nên vì vậy mà lại đánh giá thấp họ, nếu không có những người như Edward Jenner tìm ra vaccin chủng ngừa bệnh đậu mùa thì liệu bây giờ con người có yên vui sinh sống được không? (Bác có biết bệnh đậu mùa đã từng là đại dịch làm chết hàng chục triệu người ở châu Âu không). Liệu không có những con người như Louis Pasteur tìm ra vaccin phòng bệnh dại thì bây giờ bác bị chó dại cắn có sống sót được không? Họ học cao và họ đem cái sở học ra để giúp đời đấy chứ bác, do đó không nên phát biểu những câu coi thường người học cao như vậy bác ạ, không hay ho đâu. Còn những người nói như bác, học cao mà so đo xét nét khinh người sĩ diện hão đó thì chưa phải là cao đâu. Họ chỉ mới vượt qua ngưỡng bình thường nhưng chưa đạt được tầm cao nên mới dở dở ương ương vậy đấy. Bác xem lại điểm này nhé.
    Tiện thể đã viết thì viết cho hết luôn. Về cái chuyện gia cảnh, đạo đức, ngoại hình gì đó dĩ nhiên là không nên quá khắt khe nhưng thực ra những người đó cũng không hoàn toàn vô lý đâu. Ta nói một chuyện gần nhất và cũng nhạy cảm nhất là chuyện trinh tiết của người con gái nhé. Tất nhiên ở thế kỷ 21 này mà còn lấy cái màng ra để cân đo đong đếm thì coi bộ hơi bị "bó giò" quá. Thế nhưng... thế nhưng cũng mong rằng chị em đừng vì vậy mà quá dễ dãi với bản thân vì như vậy sẽ làm buồn lòng người bạn đời của mình đấy. Tôi không quen nói láo, nên cứ nói hết suy nghĩ của mình vậy. Tôi từ nhỏ đến lớn không biết ba cái trò lăng nhăng gái gẩm như nhiều tên đàn ông khác dù đến nay 24 tuổi vẫn là trai tơ. Thế nên nếu mai mốt khi lấy vợ, dĩ nhiên chẳng phải là cứ phải đêm tân hôn vào không thấy blood thì làm toáng lên. Nhưng nếu biết mình không phải người đàn ông đầu tiên của vợ mình thì chắc là sẽ buồn lắm vì thấy rằng mình hơi bị đối xử bất công. Chị em nghĩ thử xem có đúng không nào? Tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ đó thôi, không thể lấy cái buồn bản thân để rồi gây ra và gieo rắc cái buồn của mình lên đầu những người khác được. Lúc đó sẽ không còn là sự buồn phiền nữa mà trở thành sự báo thù rồi, và đó không phải là hành vi của bậc quân tử.
    Tôi viết ra như vậy chỉ để các bạn gái đọc và suy ngẫm để thấy rằng, đàn ông cũng có nhiều loại. Sẽ có những người không bao giờ đi dày vò hạnh hạ người thương của mình chỉ vì những lý do tương tự nhưng cũng xin các bạn nghĩ đến tấm lòng của họ mà cố gắng đừng làm tổn thương họ bởi cái lý luận đã yêu thì phải dâng hiến hết mình. Mọi chuyện đều có giới hạn cả, thế là cuộc đời tự nhiên sẽ tươi đẹp thôi. Rất mong bài viết của tôi không đến nỗi đụng chạm đến bất kỳ ai cả. Chào!
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, cãi đi cãi lại tranh tới tranh lui cũng chỉ là ba cái vấn đề gia giáo với học giỏi và trinh tiết à. Đi tới đâu cũng thấy người ta khổ sở vì mấy vụ này quá nhỉ, phải quẳng ghánh lo toan đi thì mới sống nhẹ người được chứ. Có điều nói như vị nào đó là không trọng người học cao vì hiểu biết người ta cũng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực nghe thấy có vẻ hơi trái tai chút đỉnh. Nếu bác bước vào lĩnh vực nghiên cứu sâu xa bác sẽ hiểu được sự chuyên sâu là ghê gớm đến mức như thế nào. Tôi ở đây không có ý định khoe khoang về mặt học tập nhưng tôi khẳng định việc học mang dáng dấp hình tháp, càng học lên cao thì càng đi vào nghiên cứu tỉ mỉ. Đấy đâu phải là người ta hiểu biết ít hả bác, người ta phải cô đọng những cái to lớn thành nhỏ bé và lại phát triển cái nhỏ bé thành to lớn, đây không phải là việc làm đơn giản đâu. Dĩ nhiên những người học cao thì thường vốn liếng cuộc sống họ không được dồi dào phong phú bằng những người quen lăn lộn bươn chải. Nhưng không nên vì vậy mà lại đánh giá thấp họ, nếu không có những người như Edward Jenner tìm ra vaccin chủng ngừa bệnh đậu mùa thì liệu bây giờ con người có yên vui sinh sống được không? (Bác có biết bệnh đậu mùa đã từng là đại dịch làm chết hàng chục triệu người ở châu Âu không). Liệu không có những con người như Louis Pasteur tìm ra vaccin phòng bệnh dại thì bây giờ bác bị chó dại cắn có sống sót được không? Họ học cao và họ đem cái sở học ra để giúp đời đấy chứ bác, do đó không nên phát biểu những câu coi thường người học cao như vậy bác ạ, không hay ho đâu. Còn những người nói như bác, học cao mà so đo xét nét khinh người sĩ diện hão đó thì chưa phải là cao đâu. Họ chỉ mới vượt qua ngưỡng bình thường nhưng chưa đạt được tầm cao nên mới dở dở ương ương vậy đấy. Bác xem lại điểm này nhé.
    Tiện thể đã viết thì viết cho hết luôn. Về cái chuyện gia cảnh, đạo đức, ngoại hình gì đó dĩ nhiên là không nên quá khắt khe nhưng thực ra những người đó cũng không hoàn toàn vô lý đâu. Ta nói một chuyện gần nhất và cũng nhạy cảm nhất là chuyện trinh tiết của người con gái nhé. Tất nhiên ở thế kỷ 21 này mà còn lấy cái màng ra để cân đo đong đếm thì coi bộ hơi bị "bó giò" quá. Thế nhưng... thế nhưng cũng mong rằng chị em đừng vì vậy mà quá dễ dãi với bản thân vì như vậy sẽ làm buồn lòng người bạn đời của mình đấy. Tôi không quen nói láo, nên cứ nói hết suy nghĩ của mình vậy. Tôi từ nhỏ đến lớn không biết ba cái trò lăng nhăng gái gẩm như nhiều tên đàn ông khác dù đến nay 24 tuổi vẫn là trai tơ. Thế nên nếu mai mốt khi lấy vợ, dĩ nhiên chẳng phải là cứ phải đêm tân hôn vào không thấy blood thì làm toáng lên. Nhưng nếu biết mình không phải người đàn ông đầu tiên của vợ mình thì chắc là sẽ buồn lắm vì thấy rằng mình hơi bị đối xử bất công. Chị em nghĩ thử xem có đúng không nào? Tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ đó thôi, không thể lấy cái buồn bản thân để rồi gây ra và gieo rắc cái buồn của mình lên đầu những người khác được. Lúc đó sẽ không còn là sự buồn phiền nữa mà trở thành sự báo thù rồi, và đó không phải là hành vi của bậc quân tử.
    Tôi viết ra như vậy chỉ để các bạn gái đọc và suy ngẫm để thấy rằng, đàn ông cũng có nhiều loại. Sẽ có những người không bao giờ đi dày vò hạnh hạ người thương của mình chỉ vì những lý do tương tự nhưng cũng xin các bạn nghĩ đến tấm lòng của họ mà cố gắng đừng làm tổn thương họ bởi cái lý luận đã yêu thì phải dâng hiến hết mình. Mọi chuyện đều có giới hạn cả, thế là cuộc đời tự nhiên sẽ tươi đẹp thôi. Rất mong bài viết của tôi không đến nỗi đụng chạm đến bất kỳ ai cả. Chào!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hoavannotrenduongquehuong nói về cái vụ học , nghiên cứu thì tớ thấy đồng chí là dân nghiệp dư . Tớ lấy ví dụ như cậu bạn tớ , trước đi thi vật lý quốc tế , sau du học ,đoạt bằng đỏ vì toàn điểm 5 tuyệt đối ( điểm 10 ở VN mình ) , làm tiến sĩ về chuyên ngành Vật lý sinh học ( số người chuyên về ngành này ở VN chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay ) .Trong cái đề tài hắn làm là 1 cái rất rất nhỏ so với cả 1 cái thế giới Vật lý sinh học rộng lớn ấy. Các lĩnh vực khác của vật lý hắn đều biết sơ qua những hắn thừa nhận là hắn biết tầm tầm thôi , vì bét ra cũng ko bằng móng tay những thằng chuyên sâu . Người VN mình kém ở chổ là cái gì cũng tưởng mình biết cả , nhưng biết mức độ kém nên cuối cùng xxx biết làm cái gì cho ra hồn cả ; còn bọn tây rất chuyên sâu . Nói ví dụ như toán học , khi đang trên trường lớp thì ai cũng học như nhau về cơ bản . Nhưng sau đó mỗi người sẽ đi sâu vào một lĩnh vực rất hẹp thì những nhà toán học khác , ở lĩnh vực khác không phải ai cũng đủ tầm để hiểu tay đồng nghiệp kia đang nói về cái gì
    Dân VN mình cái gì cũng biết , nhưng mà biết sơ sơ , cho nên quan niệm về khoa học cũng rất sơ sơ

Chia sẻ trang này