1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóc này này chung tình hay ngốc nghếch vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toilaong30, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toilaong30

    toilaong30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này này chung tình hay ngốc nghếch vậy?

    Thằng em tôi năm nay mới 23 tuổi, nó đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và yêu một cô bé nhỏ hơn 1 tuổi đi cùng đợt (Nhóc này để ý cô bé từ khi học cùng trường ở Việt Nam lận)
    Giờ qua đó nó biết rõ con người cô bé này không thể cứu vản: bắt cá 3 tay, chỉ tham tiền (Quen chỉ lựacngười nhiều tiền , kể cả tụi Hàn Quốc..), nói dối (Vì Sỉ diện hảo), thích ra ngòai ban đêm (Trong tình hình an ninh cực lỳ rối rắm)... bạn bè can ngăn nhưng nó vẫn không cách gì cắt được. Cô bé có người yêu thì nó cũng bình thường nhưng hể buồn là nó lại quắn lên, không thể nào chịu nổi.
    Bé này từng đi chơi với thằng khác tối không về, viện lý do để mượn nó một số tiền lớn. Nhóc này vẫn yêu, lạ thế không biết, tỏ tình bao nhiêu lần cứ lắc nhưng hể hơi quan tâm em nào thì lại quay ra buồn, giận, mà em này buồn thì ..thằng em tôi lại quay mòng mòng. Ừ chẳng ừ, cứ lượn lờ giữa những đứa con trai lựa chọn.
    Thật là không hiểu thế nào nữa! Những người ở Việt Nam lo lắng cho nó bao nhiêu, tiền mất không quan trọng nhưng với một người không có bản lĩnh, tự hạ thấp mình như vậy thì làm sao cứu vãn đây chứ! Nó đang đánh mất bản thân mình dần mà chính nó cũng không nhận ra nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy con người nó không đáng cho tôi đề cao như từ trước đến nay nữa.
    Lần nào nói nó cũng như bản lĩnh lắm, không lụy tình nhưng thật sự ...không ai vựơt nó khỏan này được, giờ còn dùng thuốc lá để tiêu buồn nữa.
    Làm sao cho nó tỉnh ra đây? Ai có ý kiến gì giúi tôi với.
    Tôi cũng là chị gái, tôi thậm chí biết rõ con bé này đang làm gì, đang muốn gì và kết cục thế nào nhưng nói trắng ra tôi biết chỉ khiến nó phản tác dụng quay ra bảo vệ con bé này thôi! Thật chẳng biết làm sao nữa? Ai có cách nào hay hơn cho thằng em tôi tỉnh ra không?
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn không giúp đựoc đâu. Khi yêu mù quáng lắm. Bạn khuyên có khi em bạn nghĩ bạn chọc gậy bánh xe. Cứ để thời gian, em bạn sẽ vỡ ra nhiều điều.
  3. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị hãy quan tâm và chăm sóc em chị nhiều hơn nhưng đừng nói em nên thế này, em nên thế nọ, lúc này em chị chẳng tỉnh táo đâu, đợi thôi
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thằng này Gà quá rồi bác ạ , cái này thì từ từ nó hết thôi, với lại 23 tuổi thôi mà, đâu phải quá già để gọi là đần đâu, chỉ thiếu hiểu biết về gái thôi
  5. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    khổ thế
    yêu vào nó mù quáng quá nhở
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói, những người trong khi yêu bị mù cả hai mắt!
    Em trai chị là trường hợp điển hình...
    Chị là chị gái ruột, là người hiểu em trai mình nhất, và là người luôn muốn che chở cho em trai mình nhất! Em nói thế chắc không sai chị nhỉ! Vì em cũng là chị của một em trai mà...

    Giải pháp:
    Là người lớn, mình biết nhìn xa trông rộng...Có thể chị đã nhìn thấy trước vấn đề là chuyện này không đi được đên đâu, sẽ gây một hậu quả đáng kể đến em trai mình, mà bây giờ đang là chuyện thuốc lá...
    Em trai chị vẫn đang "mù", chị không nên can thiệp hay tác động bằng mọi hình thức vào em trai chị...Điều đó càng khiến em trai chị không khỏi đuợc mà còn rối loạn tâm lý, càng phải suy nghĩ nhiều và càng quyết đi theo cái cô kia hơn. Chắc chắn đấy!
    Thế nên lấy trách nhiệm cao cả là làm chị, chị hãy an ủi chia sẻ, tâm sự nhẹ nhàng với em trai chị, nhằm mục đích là nắm được diễn biến câu chuyện xem đi đến đâu rồi để kịp thời có biện pháp và chuẩn bị trước những lời lẽ phân tích thấu đáo... Thà thế còn hơn là không biết gì cả!
    Không nên cuống lên, bôi nhọ cô kia, làm thế lúc này là vô ích!
    Nếu chị thực hiện đúng như trên, hoặc tốt hơn thì Gấu em tin rằng: Nếu hậu quả có xảy ra, em trai bị cô kia ruồng bỏ, hay lạm dụng xấu! Thì chắc chắn rằng, em trai sẽ tìm đến chị... thế thì sẽ thật yên tâm phải không?
    Chúc chị thành công nhé!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/06/2007
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ là chị nên để tự nhiên đi, không nên khuyên can gì em chị cả, thậm chí, chẳng nên đả động một tý gì đến việc đó của cô bé đó. Song, cũng đừng để em chị hiểu lầm là chị đang giận em chị nên làm mặt lạnh, chị cứ quan tâm với em chị như cũ, thậm chí còn nhiều hơn, có điều là không nhắc một chút nào đến việc yêu đương của em chị.
    Em chị yêu cô bé đó, bị cô bé đó đối xử như thế, và cũng nhận ra, có nói với chị, nhưng vẫn tỏ ra "quay mòng mòng, hết sức bảo vệ" cô ấy.
    Em đoán có thể vì một trong hai hoặc cả hai lý do sau:
    Thứ nhất, có lẽ vì ít khi người ta chịu thừa nhận với bản thân hay bất cứ ai là mình bị lừa, là tình cảm của mình chỉ có một phía, là cái hình ảnh mà mình từng theo đuổi hoá ra nó không đẹp đẽ như mình từng tưởng tượng. Phủ nhận người mình yêu cũng đồng thời là phủ nhận tình yêu của mình. Điều này có thể thấy là nếu một người yêu sâu sắc thì thường không nói xấu người yêu cũ, cũng không hẳn vì cao thượng, mà đấy là vì cô ấy gắn với tình yêu của tôi, cô ấy không tốt, nhưng tôi không muốn nói xấu cô ấy, vì như thế cũng là làm vấy bẩn tình yêu của tôi.
    Thứ hai, có thể vì tuy là bị đá thì đau thật, nhưng hình ảnh một người chung tình, nàng có thể phụ ta nhưng ta quyết không phụ nàng cũng khá là hay ho, cũng khá là hấp dẫn con người ta theo đuổi(chị có thể thấy trong các phim Hàn Quốc, thường thì khán giả nữ rất thích các anh thế này, nghĩa là con trai cũng thích trở thành những hình tượng như thế này), nên người ta muốn thể hiện với chị như thế.
    Cả hai điều trên, em nghĩ em chị không hình dung hay nhận thức được, chỉ là vô thức làm theo thôi (chứ nếu nhận ra, thì đã tự biết điều chỉnh rồi).
    Vì thế, bây giờ chỉ có cách là tự anh ấy chữa cho anh ấy. Bằng cách loại bỏ người thứ ba, người đứng xem, người đang chứng kiến nỗi khổ vì tình của anh ấy đi. Khi không có chị, là quan toà phán xét, thì sẽ không có anh ấy - trong vai người biện hộ. Khi không có chị, trong vai khán giả, sẽ không có anh ấy- trong vai diễn viên nam chính dẫu bị bội phản nhưng vẫn một lòng yêu nhân vật nữ chính. Khi có cha mẹ, không có chị, trong vai người thân hết lòng ngăn cản, sẽ không có anh ấy- trong vai đứa con hư, đứa em dại dột và mù quáng vì tình (toàn là những vai hấp dẫn và cá tính cả).
    Khi đó, khi không cần phải đóng vai gì, không có cái mong muốn vô thức là thể hiện với ai cả, anh ấy sẽ tự đối diện và nhìn rõ vấn đề của mình nhất. Anh ấy sẽ thấy là giờ đây, khi chị quan tâm đến anh ấy thế, còn cô ấy đang ở đâu, đang tiếp tục chơi trò đuổi bắt với những ai. Từ đó, anh ấy sẽ nhận ra sự khác biệt trong tình cảm giữa chị, những người thân đối với anh ấy và tình cảm của cô ấy với mình, đâu mới là chân thành, đâu mới là yêu thương lo lắng thực sự. Anh ấy sẽ thấy anh ấy thật đáng thương, là cô gái kia không xứng đáng để anh ấy phải bỏ thêm thời gian.
    Nhất là khi chị không đả động gì đến chuyện đó, anh ấy lại thấy chị đúng như là chị, là một người bạn, chứ không phải là một người đối đầu chỉ trích tình cảm của anh ấy (trong khi ý chị trước đó chỉ là chỉ trích cô gái anh ấy đang yêu thôi, song em tin là anh ấy sẽ có cảm giác thứ nhất). Thứ nữa là khi chị không quan tâm đến việc đó nữa, anh ấy sẽ có cái sợ mơ hồ là chị đang hơi giận mà không nói, là sẽ không được chị quan tâm nữa, anh ấy sẽ xem xét lại những lời nói của chị, và có thể sẽ nhận ra là nó có lý. Nói chung, người ta đột nhiên quí những lời khuyên, những sự lo lắng, khi người ta không còn được nhận nó nữa. (Ah, nhưng chị chỉ không nhắc đến chuyện đó, song vẫn quan tâm lo lắng cho anh ấy những chuyện khác nhé)
    Cuối cùng, em khuyên chị như thế cũng nhằm ý là: Đấy là em mình, mình yêu và quan tâm, nên mình cho em lời khuyên. Nhưng mình không thể nào sống thay cuộc đời của em, không thể nào đau hộ em, xây xát hộ em được. Có những bài học không thể học từ những lời khuyên, học từ người khác, bắt buộc tự em chị phải kinh qua, tự em phải vấp ngã một đôi lần. Vì thế, nếu em chị hiểu ra thì tốt, nếu không, chị cũng không cần phải vì thương em quá mà thất vọng hay giận em làm gì, và chị cũng đừng nên bức xúc quá mà hại cho bản thân mình, chị nhé.
    Chị đã làm hết sức rồi, bây giờ chị hoàn toàn không can thiệp vào. Nếu em chị vẫn như thế, đến lúc cuối, khi sự việc đã rõ ràng, anh ấy nhận ra, lúc ấy, chị mới mở rộng vòng tay đón anh ấy, an ủi cho anh ấy, hay tốt nhất là đừng nói gì cả. Em nghĩ anh ấy sẽ cảm ơn chị vì đã không can thiệp, song vẫn chấp nhận anh ấy, anh ấy sẽ tự học được bài học từ việc ấy, nó sẽ thấm thía và nhớ lâu hơn là bài học do chị hay bất cứ ai nói và dạy. Chị đừng nên lo lắng quá chị nhé, bởi thực ra, đau khổ cũng đâu phải là quá đáng sợ, và nếu từ đó, em chị hiểu hơn giá trị sự quan tâm của những người thân, em chị học được cách nhìn người rõ ràng hơn, thì cũng đâu phải là giá quá đắt đúng không chị?
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 28/06/2007
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có em trai như bạn, nó cũng đã từng lụy tình vì một đứa nhiều tuổi hơn lại còn ko xứng đáng. Nhưng mình vẫn ủng hộ nó vì chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc là được. Mình còn phải mua đồ quần áo tặng cô đó, Có lần còn phải hạ mình khuyên cô gái suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định chia tay.
    Và cuối cùng thì em mình nó cũng nhận ra con người thật của cô gái đó và đã bỏ cô ta. Hai chị em mình rất hợp nhau, có điều gì cũng thường chia xẻ nên mình rất hiểu nó. Quan trọng là bạn phải hiểu em bạn cơ.
  9. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chung tình và ngốc đều đúng. Nên chúc mừng nó, sau khi chuyện này kết thúc, nó sẽ khôn ra và lớn nhanh hơn nhiều.
  10. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @ Ôi ai nên khôn cũng dại đôi lần !
    Có cách nhưng mà nó nhí nhố lắm ...tùy bác chủ topic hiểu đến đâu thì hiểu.

Chia sẻ trang này