1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóc này này chung tình hay ngốc nghếch vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toilaong30, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hoan hô chiến sỹ , thật chân thành và chung thuỷ , nhưng hơi ngu 1 tí , muốn em chị hết ngu thì phải tách khỏi cô bé kia thôi , chẳng còn cách nào khác , chúc chị mau tách được em chị ra , còn không cứ để cho nó vấp ngã 1 lần , lần sau tự nó sẽ khôn ra thôi
  2. toilaong30

    toilaong30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho tôi nhiều ý kiến để nhìn rõ vấn đề hơn. Bây giờ tôi cũng đang cố thực hiên theo, làm 1 người đồng hành bên nó khi mọi người trong gia đình đều lên tiếng phản đối. (Tôi cũng sợ có ngày nó phản ứng và ..mất hẳn 1 thằng con trai)
    Nhưng thật sự tôi cảm thấy không tự tin lắm khi phải đóng giả là người cũng đánh giá tốt cô bé kia như nó. Nhất là bây giờ lại bíet thêm nhiều chuyện động trời.
    - Chúng nó đi theo diện nhà trường đưa đi, ngày còn ở Việt Nam em này cũng theo tán tỉnh 1 thằng nhóc con xếp của trường nhưng phát hiện tên này bị bệnh nặng nên thằng em tôi đâm ra lại còn cơ hội.
    - Qua tới nước bạn, thằng em tôi vì nó mà có 1 khỏang thời gian dài 1 ngày chỉ ngủ 1, 2 tiếng ngồi xe buýt hơn ngàn cây số mổi ngày để sang chổ con bé (tụi nó còn làm khác chổ) an ủi vì nó buồn khóc nhớ nhà, rồi quay ngược lại chổ làm, cuối cùng là chuyển hẳn qua làm việc bên chổ con bé với mức lương thấp hơn (so với lương trước đây của nó và cả của con bé). Qua đây lại phát hiện càng nhiều thứ nhưng nó lại càng không dứt ra được dù co đôi lần quyết tâm.
    - Con bé này dùng cách tiến thân quá ngu ngốc, cặp với những thằng lưu vong lắm tiền, rồi lại cặp cả thằng giám đốc Hàn Quốc ( mà bọn này cũng chỉ là làm chủ mấy hãng gia đình thôi) và cũng cố quan hệ bằng cách đứng ra làm ..gần như tay trong cho tụi Hàn ( Báo cáo sai phạm của lao động Việt Nam), do vậy mà tụi VN cực kỳ ghét nó, công nhiều thứ khác tôi đã kể tụi bạn nó can gián thằng em tôi rất quyết liệt nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thằng này ở bên đó cũng có chút thế với lao động Việt Nam (Gọi là biết sống, biết tiếng hơn và phụ huynh nó bên này là người đưa cả bọ đi) chính vì vậy tôi lại càng lo, chuyện đi đêm có ngày gặp ma, thế nào cũng có ngày con bé này gặp chuyện và nó tuyên bố nếu có ngày con bé gặp chuyện nó sẽ quậy nát nước Hàn (hơi hình tượng 1 chút thôi chứ nó làm được gì nhưng hậu quả thì chắc chắn).
    - Thêm nữa tình hình an ninh bên đó khá nguy hiểm, nữ ở trong phòng bị tụi nước ngòai đến gõ cửa phòng là chuyện thường thế mà con bé này lại có sở thích quái chiêu là thích ra ngòai ban đêm, 11h, 12h cứ ra ngoài, hành thằng nhóc này lo sốt vó. Anh tôi ở đây giận quá hỏi thẳng có khả năng nó làm..gà không, thế là chạm tự ái nó rồi.
    - Nó đang có suy nghĩ con bé này có uẩn khúc gì đó, và nếu thâtỵ sự có uẩn khúc gì đó nó sẳn sàn bỏ qua tất cả.
    Tôi xin lổi vì dông dài, nhưng tôi muốn mọi ngừoi nắm rõ thêm 1 chút trước khi tôi nhờ mọi người tư vấn xem ý định của tôi có khả thi không?
    - Thứ nhất, tôi định để mẹ sang đó xem thế nào nhưng bây giờ nó đã biết ý đinh này nên cũng khó thức hiện, hơn nữa mẹ tôi cũng phải đi làm. Người thì bận không thể nghĩ lâu để sang, người thì rảnh nhưng lại không có khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng cố thì vẫn thức hiện được. Nó rất thương mẹ, vậy theo mọi ngưpừi nếu xắp xếp cho mẹ sang đó 1 thời gian thì có giải quyết được gì không?
    - Thứ hai, tôi định dùng tác động ở Việt Nam, trục xuất cả 2 đứa về nước rồi tính tiếp nhưng lo sau gần 2 năm nó đi liệu về đây có nói được nó nữa không. Hoặc nó có trốn ra ngòai lao đọng bất hợp pháp không (Tỷ lệ Việt Nam dạn này còn cao hơn lai động hợp pháp, vì lương cao, không phải đóng thuế cho nhà nước VN)
    - Thứ 3, ép nó về VN, và đốt bỏ Pass port của nó, mau nhất cũng 6 tháng sau nó mới qua lại được
    - Và cuối cùng là..mặc xác nó tự sinh tự diệt.
    Có một điều tôi băn khoăn. Vì cái gì mà nó yêu con bé đến mức đo khi nó ý thức được những việc làm sai của con bé này. Nó bảo không nhưng liệu có khả năng chúng nó có quan hệ ******** với nhau không? Anh tôi phân tích có thể con bé này có quan hệ với người khác nhưng giữ với thằng nhóc nên thằng này mới chết lên chết xuống không dứt được. Liệu có khả năng đó không?
    Mong mọi người tư vấn dùm , nhà tôi đang rất rối rắm.

Chia sẻ trang này