1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóc ngốc nghếch của anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Junimond, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ngốc nghếch của anh...

    Không hiểu tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại đi nói như thế với anh. Em ko hiểu nổi mình nữa. Trong đầu em hoàn toàn không có ý định đó. Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, em yêu anh... Sẽ không bao giờ có chuyện như thế này lặp lại nữa. Ui, em đúng là ngốc nghếch thật đấy. Lúc đi tới trường, em chỉ muốn đi thật nhanh, phóng như điên. Chạy hùng hục. May quá, em về anh vẫn chưa đi Mà em chắc rằng anh sẽ chẳng đi trước khi em về đâu, anh nhỉ?
    Còn bây h thì em đang ăn pizza của anh nè. Ngon ghê cơ. Ăn xong thì sẽ học hành chăm chỉ nè. Lát nữa còn đi xem phim nữa chứ.
    Yêu anh nhất trên đời
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc... Đợt rét đầu tiên.
    Hồ Tây hôm nay đẹp thật. Mặt hồ không gợn, "đàn thiên nga" đỗ hết ở cầu tàu. Xa xa chỉ thấp thoáng bóng một con thuyền. Mặt hồ rộng mênh mông. Thấy con thuyền đó thật lẻ loi.
    Lạnh. Và gió. Núp bóng sau anh, thấy mình thật hạnh phúc, luôn có anh che chở, luôn có anh làm chỗ dựa. Có lẽ em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Không hiểu có ai ghen tỵ với em ko?!

Chia sẻ trang này