1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóc ơi, biết không???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, biết không???

    Anh vừa đi mua bút vẽ về xong nhóc à. Để coi anh vẽ cho nhóc một bức tranh thật đẹp để nhóc treo trong WC doạ chuột nhé.......
    Hôm nay anh xin lỗi nhóc nhé. Trời vừa lạnh vừa mưa, để nhóc đứng đợi. Anh thề là anh không thể đến được ngay lúc đấy. Anh mà nói dối nhóc thì anh bị ôtô cán bẹp dí luôn ( chứ không phải là cán bẹp mỗi đầu thôi đâu...). Thôi, chẳng mấy khi, hì hì....phải vậy thì mới có cớ để viết mấy dòng này cho nhóc chứ. Nhỉ............
    Nhóc xinh lắm ( hi hi sướng ). Nhóc rất xinh ( "hơi" đen, "hơi" lùn, mặt "hơi" có nốt một tẹo.... Nhưng không sao, vẫn xinh.......Chỉ có thằng gay nó mới không thích nhóc thôi....Nhỉ....) Nhóc nói chuyện rất có duyên này ( mặc dù ăn nói không bao giờ lễ phép với anh, chat với anh thì toàn để anh mày đợi lâu, thỉnh thoảng lại nói ngọng và chat viết sai chính tả nữa chứ...Hi hi......).....Nhóc rất tốt ( mặc dù rất là háo thắng, tự phụ và không bao giờ chịu nghe lời anh )....... Nhóc giỏi võ lắm ( nhưng không bằng anh, bằng chứng là toàn đá trượt, anh giỏi hơn nên toàn đá trúng nhóc,văng răng cửa...khà khà )...........Lúc nào chat với anh cũng cho anh xem wcam này. Khoe Wcam xách tay này (ều )......Anh thích nhóc để tóc xoã ra lắm. Trông lông mi (nhóc cong ghê).......A đúng rồi......chưa bao giờ gặp ai không biết đi xe "ấy" như mình...( phải nói là xe "ấy" chứ nói thẳng ra người ta đọc được thì ngại lắm Đen à....hi hi...)...... Ừ, anh em mình lại toàn phải uống sữa nữa chứ...Hi hi...... . . Ây dà, chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi.... Mong là sẽ dẫn nhóc đi chơi thật nhiều nơi. Nhóc suốt ngày ở trong nhà, sau này ra ngoài thì dễ bị người khác khôn hơn chơi xấu mình lắm đấy nhóc à. Biết không??? Ừ,rồi đi với anh, anh dạy cho.... Cho em gái cưng của anh trở thành number one lun....Cua thằng trống nào là gục thằng đấy.....Nhỉ...( tất nhiên là trừ những thằng như thằng Gay ra....Nó less mà....sao mà thích con gái được........)..Từ hôm đấy đến giờ, anh vẫn nhịn, chưa ăn caramen, chưa ăn nem chua rán...để đợi nhóc đây này...Hi hi....À....hôm nào đi ăn phở bò chín...Khà khà.....Ừ, hình như ở chỗ Hoè Nhai có hàng ngon thì phải........ Nhóc biết không??? Hôm nay anh tý bị công an bắt....Hix hix....Lâu lắm rồi mới đi lại đường Hà Nội. Hix, ngày trước đâu có nhiều đường một chiều như thế này đâu. Bây giờ đổi linh tinh hết...hix, sợ quá..................
    Nhóc biết không??? Anh đang không mặc áo để type đấy..... Hì,ban nãy nhóc bảo anh Nuy mà........Nhưng chỉ dám ở trong nhà thôi, chứ ra sân chắc chết quá...Anh nói thật đấy, thề luôn....Nhóc toàn bảo anh dẻo miệng...Ây dà, anh nói thật.....Hôm nay định đem cho nhóc thật, định dẫn nhóc đi ăn thật, mấy hôm rồi để dành áo đẹp thật, sáng nay vuốt gel 40phút thật.......Hix hix...Để anh post ảnh cho mà xem.......Nhưng tẹo nữa mặc áo vào đã......Hì hì...Nhỡ đâu không mặc áo mà chụp hình, công an hình sự đến tóm vì tội truyền bà hình ảnh đồi truỵ thì khổ anh....( ê....ko mặc áo nhưng vẫn mặc quần à nha.....Mày là thô lắm đấy em ạ.........)......
    Hôm nay có chat với Gay lần nào không thế ??? Anh thấy nhóc trẻ con quá, việc gì mà phải khổ thế chứ...Cứ từ từ....Rồi tất cả nó đâu vào đấy thôi mà....Anh biết cái kiểu của nhóc là Cả thèm chóng chán đấy....Thành công nhanh quá lại chán ngay ấy mà. Không muốn vậy phải không Đen...Hì hì..................
    Bây giờ, anh ngày nào cũng vào đây viết bài cho nhóc đọc mỗi lần nhóc giận và buồn nhé........ Chịu không???
    À mà nói gì thì nói, Linh vẫn vĩ đại thật...hì hì....
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    hứ ông anh chỉ được cai dẻo mỏ thôi đúng rồi còn gì. Để con gái nha người ta đứng.....cùng mấy ông bảo vệ và đống cỏ dại xung quanh gặm bò bía hix hix hix khổ quá cơ, sau đó lại phải đi xe buýt về nhà, ôiiii anh Linh xấu không khác gì con gấu ơiiiiii kể mãi mà vẫn chưa hết khổ
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cười nhiều gió độc đi qua méo mồm đấy anh .
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, biết không???
    Hôm nay anh đi từ sáng đến giờ mới về nhà được... Hì... Biết không??? Về nhà là anh online luôn, nhưng chẳng có gặp nhóc. Chắc giờ này đang trong lớp học à??? Hay là đang giúp mẹ nấu ăn vậy??? Ừ, con gái thì cũng phải tập dần đi. Sau này về nhà chồng mà không biết gì thì chỉ có mà bị an táng suốt ngày.... Lúc đấy mới nhớ lời anh dặn....Hi hi....Nhưng không sao??? Nếu bị đối xử tệ quá thì cứ gọi anh nhé. Từ giờ đến lúc đấy anh chưa có chết đâu mà sợ không có ai bảo vệ nhóc. Ok?
    Sáng nào cũng dậy sớm rồi chạy bộ...bình thường thì toàn chạy lúc 5h sáng...Hôm nay tự dưng hâm hâm lại chạy lúc gần 4h sáng. Trời tối mịt, phê cực nhóc à....Sương lạnh lắm, nhưng cảm giác là lạ.........Mà nhóc cũng phải thể dục thể thao tý đi chứ...Suốt ngày ở trong nhà thế??? ( Mai anh chạy đến nhà nhóc kéo nhóc dậy rồi chạy bộ nhá....Chạy bộ cho người chuẩn hơn và nhất là không bị lùn...Hi hi.....)
    Nhóc à, hai hôm nay trời mưa. Hôm qua định cho nhóc xem ô của anh cơ. Anh tự vẽ luôn....Khà khà.....Nhưng mà...chán nhỉ.
    À mà nhóc phải đi học bằng xe bus à ??? Sao không goi anh để anh đưa đi. Đi học bằng xe bus, những người hợp thì không sao, chứ những người không hợp là có hại cho sức khoẻ đấy. Mệt mà đến lớp lại bị điểm kém, lại bị bố kêu cho coi.... Hiểu không ???
    Ừ, anh đã hứa gì nhỉ??? Yên tâm, chỉ cần nhóc cần thôi, anh sẽ dẹp hết mấy việc kia để dẫn nhóc đi. Chịu không ??? Mà hôm nay đã uống sữa chưa thế??? Sáng nay anh uống sữa Yomost mới nhé...hi hi... Thui anh chơi game đây...........À quên, hôm nay đã gặp nó chưa vậy ??? Dạo này nhóc không kể tình hình cho anh nghe đấy. Còn nhớ chuyện Bé trai và bé gái không vậy ??? Hôm đấy anh còn kể thiếu một chi tiết....Hì....Lúc nào kể lại cho nhóc nghe sau.......
    Lại phải xuống nhà rửa bát, sao mẹ không chịu tìm người mới đi. Hix.......
  5. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47

    thấy các ban pox bài xong mình đọc mà chẳng hiểu gì cả...................Hiểu chết liền hehehehe
  6. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kông nhận là đọc xong chẳng hiểu cái quái gì thật!!!
    Hình như họ nói chỉ để cho nhau đọc! Mình nhẩy vào lại mang tiếng là fá đám cho coi! Lại có đứa càu nhàu! Nhưng thôi kệ họ! Tụ do ngôn luận mà!
    À đọc xong nhớ ra hôm trước mình nằm mơ thằng bạn Chaien của mình đến rủ mình đi chạy ...hix hix! Nhưng tất nhiên chỉ là mơ thôi! Trời lạnh thế nìa mà dậy chạy được thì ...( đứa bạn tớ vừa đọc đc nó bảo tớ là:Mày đúng là chỉ có chạy trên...giường!) ... hix hix...xí hổ wá
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 15/03/2005
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bé trai xinh xẻo kia không thấy lên net, mà giờ nó lên em có việc quan trọng với cái ti vi. Cũng muốn chat lắm nhưng tự dưng thấy minh hơi ngớ ngấn, việc gì phải bỏ thói quen hàng ngày để chat với 1 thăng con trai lạnh hơn băng ở Bắc Cực, thôi thì.........để mai hí hí hí mai anh ạ, em sẽ kể anh nghe. Mà anh bảo em tập thể dục á, đùa à???? có mà tập trên giương trời thì lạnh. Đi xe buýt thì cũng bực mình lắm, từ ngày đá EX cùng lớp, nó với con bạn cũng cùng lớp ( cùng xe buýt luôn nhé) đi không nói chuyện với mình, tất nhiên mình chả cần nói luôn chả có cái chi chi để mà nói thế là 20 phút đi bộ vào trường trong tình trạng câm nín, gãy cả cẳng hix hix. Nhưng cũng không đến nỗi nào mình đi một mình chúng nó đi với nhau sao mà không còn chút cảm xúc thoải mái ghê
  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào đây
    Hình như mỗi thằng bánh mỳ là cũ
    Thê ku em lên làm mod chưa
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, biết không ???
    Đừng bao giờ bảo anh phải đi nhé.... Anh sợ mấy từ đấy lắm.....
    Sáng nay trời lại mưa, đi ăn sáng, cửa hàng ăn ngay gần Bus stop....Hi hi...tự dưng lại nhớ đến nhóc....Bây giờ online lại thấy nhóc nói chuyện xe bus.....Thôi để anh đưa nhóc đi học, cho bọn kia tha hồ chen chúc nhau trên xe bus.....Ok??? Cả lúc về nữa, trong lúc bọn nó chờ xe, anh em mình đã vi vu ngoài phố rồi...hì hì.... À mà nếu nhóc thích đi xe bus thì anh đi cùng nhóc nhé......Hai đứa mình nói chuyện, chẳng thèm để ý đến hai đứa kia luôn....Cho bõ ghét....Chịu không nhóc????
    Ừ, lúc nào mà nhóc có chuyện gì thì cứ call anh nhé ( lúc nào mà xem TV xong và học bài xong rồi ý....) Cần gì chat với thằng less.....Hi hi.... Nhưng mà kể thêm được nó vào danh sách của nhóc thì cũng có vẻ thành tích nhiều hơn đấy...Nhỉ...đủ mọi thể loại....... Ừ, lúc nào nhóc kể anh nghe nhé........ Hôm nay anh phải đến nhà thầy chủ nhiệm khoa ( Khoa xây dựng Đảng trường Báo chí ý nhóc ạ....) Mẹ anh cứ bắt anh phải cắt tóc....Anh chẳng chịu,thà không đến còn hơn là cắt tóc....Hôm trước đã phải cắt đi bao nhiêu rồi.... Tự dưng lại muốn gặp nhóc..........
    To Mos anh: Em lên MOD từ năm ngoái cơ anh à.... Trong này vẫn còn TrangAnh nè......GOD này......cả mấy đứa nữa cơ anh à...Anh ơi lúc nào đi đú thì cho em đú với nhé...
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    úi trường em vừa xa, đường vào trường rõ bẩn, bẩn kinh khủng, hôm nay mưa tầm mưa tã hix hix hix đi vào trường bản hết cả áo đồng phục, và quần nữa đau lòng quá (riêng áo phải mặc cả tuần) hix hix hix. Anh vào đến đấy chắc hoảng luôn đừng nói đến chuyện đưa em đi học, trường em được mệnh dành là trường làng đó hix hix .
    hí hí hí mà anh bị bắt cắt tóc à ????? hí hí hí thôi thì nghe lời mama đi ko mama lại đánh vào mông thì đau lắm

Chia sẻ trang này