1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóc tỳ bướng bỉnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhóc tỳ bướng bỉnh

    Tôi nhìn thấy em đi ra khỏi cổng trường và đang mải nhìn xuôi nhìn ngược. Hì, nhưng tôi cứ nán lại và để mặc cho em bé cùng cô bạn thân lững thững ra về. Đợi cho đến khi em khuất khỏi tầm mắt, tôi mới cho xe chạy thong thả, và làm như vô tình đi gần trước mắt của em. Nhưng mà tôi đóng kịch cũng không khéo lắm. Bởi vì khi em gọi một cái tôi đã quay ngoắt trở lại. Hừm! Rồi 2 anh em đi ăn tối, em ngồi ăn ngon lành với cái bụng đói meo. Em hỏi: Ơ thế anh đi đâu đấy? "Anh về nhà" - Tôi tỉnh bơ, em cười mím môi như đã hiểu. Hừ - không hay ho gì lắm, ghét thế không biết. Có những điều người ta cần hiểu thì không hiểu, có những cái không cần hiểu thì đã hiểu rồi. Thật là... Có một điều, một nửa niềm vui và một nửa nỗi buồn xen lẫn, cứ như cái cách mà em cư xử với tôi là chỉ dành riêng cho một tôi thôi. Dẫu sao khi nghe điều ấy trái tim tôi cũng mỉm cười sung sướng, và tôi còn biết rằng, trong những giấy tờ mà tôi đã trao cho Ngọc vào trước cái ngày mà tôi ra đi ấy, em vẫn giữ trân trọng như nguyên. Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Tiểu Nữ Oa ạ, anh sẽ cố gắng mà. Anh đã sai và hi vọng đừng sai như ngày xưa nữa. Mọi thứ em làm đều đúng và anh lúc nào cũng yêu cô bé ấy không thôi.
    Em Ngọc ơi, bây giờ em ngủ chưa. Ngày mai em có buổi thuyết trình và em đang cố gắng ôn tập cho tốt. Cầu chúa hãy cho em con sức khỏe và may mắn. Con sẽ biết ơn Người rất nhiều, em ấy rất quan trọng đối với con. Xin hãy để cho ánh mặt trời ở bên con mãi nhé!
    From: Jimmy_vnu
    To: Bichngoc_ftu
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có những người sinh ra đã có ngôi sao may mắn ..........

Chia sẻ trang này