1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Amateur khu vực Hà Nội - Topic dành riêng cho thành viên trong nhóm post ảnh, kính mời các bác

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi lukhu_lukhu_ongsuvaochua, 27/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    @ Sonca7 : có lẽ phải đặt cho danh hiệu chiên da nghiên cứu các thế bắn sai kỹ thuật của nhóm Amateur box NTNA.
    Tớ công nhận kết luận : D50 là máy ảnh được nhân dân ưa chuộng nhất. Hé hé hé...
  2. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    @ Sota : Rủ đi thì kêu em bận, mọi người mệt lử khử bò về rồi thì em bò ra em lử khử "một mình". Ăn mảnh đâyyyy...
    - Có lẽ để nhìn thì có mỗi cái bát hương, còn đâu thì cái cầu nào bắc qua con sông nào mà sơn thì loè loẹt mà nước thì loe loét thế kia ...............
    ( Cái máy này lấy nét cứ out out thế nào ấy nhỉ )
  3. wifix9

    wifix9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Oaifai ơi ời, ảnh của bác đẹp đấy. Nhưng theo thiển ý của tôi thì nếu bác muốn nhấn vào giọt nước thì nên để nó vào điểm "vàng" (điểm 1/3 đó), lấy cái thân cây làm đường dẫn là rất chuẩn rồi, tuy nhiên nên zoom gần vào nữa để hạt nước to lên và đường dẫn không bị rườm rà quá.
    Không biết ý kiến tôi thế có bác nào đồng tình không nhể???
    [/quote]
    Hết tầm rồi bác amateur ôi, gần nữa là out luôn. Nhưng mà bác ý bảo quấn quýt cơ mà chứ có nói trong veo đâu ạ. Nhìn không thích lắm. He he he, sắp tuột rồi kìa.
    Được lukhu_lukhu_ongsuvaochua sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 05/06/2006
    [/quote]
    Em muốn nhấn chính vào cái râu kia kìa!... chúng nó cấu kíu nhau nhìn ngồ ngộ. như kiểu dắt tay người yêu ý!!
    Nói chả phải nói điêu, các bác thu nhỏ cái ảnh của em lại, chừng bằng 1/4 cái ảnh đó, nhìn hay cực! cái đường râu cứ loằn ngoằn vấu vó!
    He! Khả năng sáng tạo và cảm nhận có hạn!Em đang cố gắng để khó tính hơn.! Sẽ cố gắng đi off nhiều để học hỏi.
    Cái lens của em, gần được 30cm là hết cỡ, ko gần hơn được, nhiều lúc cũng ức chế!
  4. wifix9

    wifix9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hố hố!! nói đến trẻ phải nói đến em! Hôm trước, bạn của bố em đến chơi, hỏi em là: "cháu học lớp mấy rồi"! Hôm hẹn hò đón Như , suýt bị bé Như gọi là em!
  5. zuzozo

    zuzozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thanx bác lukhu tỉa gọt lại cái ảnh binh minh trên biển. Chẹp chẹp, nhìn cái ảnh bác sửa thấy có bố cục hơn, ko bị loãng. Hoá ra, ngoài chụp ảnh còn cần fải có cả công nghệ tỉa tót, gọt rũa thì mới có được bức ảnh đẹp. hị hị, chụp ảnh ko dễ như ban đầu zozo nghĩ, bắt đầu thấy khó rồi đấy.
  6. photoamateur

    photoamateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác lụ khụ, bác "đâm" hay lắm...hehe... Tôi thì cho rằng thế này: thôi thì những cái hay thì mình cũng dễ nhận ra thôi, còn những cái chưa hay, chưa chuẩn thì mới khó thấy. Bác chỉ giúp tôi những cái chưa được ở cái "chơi trội" với. Cái ý tưởng lúc chụp mình thấy thế và ảnh của mình thể hiện được như thế chưa? Cái đó là khó trả lời lắm. Còn cái vụ đặt tên ảnh đó, tôi đồng tình với bác về việc bị quạt một trận đấy. Nhưng tôi thấy lúc bấm máy mình có 1 cảm xúc, còn lúc xem tấm ảnh trên màn hình mình lại có 1 cảm xúc khác hẳn. Không biết như thế có phải là hay không nhưng nó chính xác là lý do tôi đặt tên ảnh cho cái "hoài niệm" và cái "tháp rùa còn mãi với thời gian" đấy. Không biết là mình nên truyền cái cảm xúc nào cho người xem nhỉ??? Àh, còn cái "sức sống" nữa, bác nói rõ hơn xem kinh là kinh thế nào không? Tôi xem ảnh thì không thấy nó gây cho tôi cảm giác kinh. Với lại đơn giản là tôi muốn người xem thấy cái sức sống của một mầm cây ở trên tường rêu thôi, còn có ích hay không có ích thì tôi cũng chịu... he he...
  7. jealings

    jealings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    haha!ông trẻ nhất đây!ảnh của em thì cũng còn,nhưng mà em chả ưng mấy!toàn mô típ cũ roài,chỉ thích post cái nào mà thấy mới mới!
    1.cái cụ mệt mỏi,anh tăng sáng lên nhưng vẫn ko có khối!hehe,lại còn mất nét nữa!hờ!căn bản chú này chụp ngược sáng nên ko thể nào có khối đc!hic!
    2.ku trả kím của em lấy nét vào đúng tượng vua Lê đấy chứ,chắc tại ảnh resize nên bị mờ,chứ đầu rồng trong ảnh gốc thì mờ tịt,có mỗi tượng là nét!hehe!
    3.bác làm mẫu nhiều quá roài,em ko dám mượn bác làm ngườ mẫu nữa!chạy sô nhiều cũng mất nước đấy ạ!hơ hơ!
    cám ơn bác đã nhận xét ảnh của em!
    còn anh chị em nữa đâu nhỉ?!gần 10 người mà chỉ có 3 người post ảnh lên là sao???
  8. photoamateur

    photoamateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @lukhu: Bác lụ khụ ơi, cái trả kiếm thì có lẽ phải đóng khẩu chứ, đóng chặt khẩu vào thì mới tăng được DOF lên thì tượng vua Lê mới nét được. Trường hợp này theo tôi thì đóng hết khẩu (f/16 - nhưng máy FZ của jealings không biết khẩu đóng tối đa được bao nhiêu, chắc là f/8 giống máy H1 của amateo), để tốc chậm thôi và dùng tripod. Còn cái lá rơi ấy thì công nhận là bác lụkhụ làm mẫu thì...he he... chạy hết... chẳng còn ai mà ngoảnh...
  9. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là của Jealings :
    - "Trả kiếm" : bác photoamateur ơi, em tưởng khẩu càng đóng chặt bao nhiêu thì các thứ càng nét bấy nhiêu chứ ạ, tức là nét cả trước cả sau cả xa cả gần đều nét như nhau, thế thì nổi sao được chủ thể. Nhưng mà nếu khẩu mới ở f8 thì bình thường, em quên không xem thông số, cứ nghĩ nó phải đóng chặt hơn nữa. Hôm qua nhìn ở hàng nét bị nhoè, hôm nay nhìn ở nhà công nhận hình vua Lê có nét hơn thật, và các thức khác cũng vẫn nét, một phần có lẽ do tỷ lệ bức tượng quá nhỏ so với tổng thể ảnh, nếu một người không biết rõ sự tích bức tượng thì nhìn vào chịu chết, chả thấy kiếm kiếc gì đâu hết à, chỉ biết đó là một bức tượng.
    - "Mệt mỏi" tăng sáng lên cũng vẫn không khác, chỉ nhìn rõ mắt mũi hơn chút.
    Được lukhu_lukhu_ongsuvaochua sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 06/06/2006
  10. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    @ bác photoamateur :
    - Cái "Chơi trội" công nhận tên ảnh và hình ảnh đều đúng, nhưng nó lại không để lại cho em ấn tượng, công nhận là khó nói, em cảm tưởng "đột biến gen" thì đúng hơn, bởi ngoài cao hơn một chút so với xung quanh, còn đâu không khác gì, cùng hình, cùng màu, giả sử cái cây đó nó mà đỏ một phát thì tuyệt.
    - Cái vụ tên ảnh ấy, em thấy ở cái "Hoài niệm", nhìn ảnh này em cứ thấy nhân vật trong ảnh có cái gì đó không mấy thiện cảm với cái gì đó ông đang nhìn vào. Cái nhìn liếc xéo và ở khoé mắt kéo toàn màng đỏ. (Không có lẽ do em bị ám ảnh bởi ánh mắt này chăng). Các bác khác phát biểu về ánh mắt của ông cụ này đi ạ.
    - Cái Tháp Rùa : nhìn phát em nghĩ luôn, sao lại có cái nhà đằng sau quái gở thế nhỉ ? Đọc tên ảnh, thì em nghĩ ý bác thế này : mọi thứ xung quanh thi nhau thay đổi và phát triển nhưng Tháp Rùa thì vẫn y nguyên. Em không biết ý bác muốn diễn tả và mong muốn người xem có hay không có thiện cảm với bức ảnh này. Nhưng em có cái ý nghĩ là nếu xung quanh Tháp Rùa mà cứ phát triển theo đà này và kiểu này thì một ngày nào đó anh em mình không còn phố cổ, không còn có thể chụp được toàn cảnh Tháp Rùa từ xa nữa mất. Liên tưởng đến nhiều hình ảnh di tích của nhiều nước được bảo vệ tốt thật. Không kể Tai-li-ban . He he he... Chạy thôi không bác amateur bắn chít.
    - Cảm nhận của em ở cái "Sức sống" : Nếu nó ở trên một đám rêu khô tường nát thì em thấy khác, còn đây là bức tường ẩm ướt, ở môi trường này thì những cái cây như này đều sống hết trơn à. Em thấy không chỉ riêng cái cây, mà cả rêu kia cũng mơn mởn, có chăng là cái cây gì đó to hơn cây rêu vì giống của nó to hơn, chứ nếu mà giống rêu nó to như cây kia thì chưa chắc cây kia đã sống nổi. Hè hè, kinh là kinh ở cái chỗ không biết có bác nào dám tựa vai vào cái đám rêu đó không.
    Tải được ý nghĩ và cảm nhận của mình sang người khác thật khó phải không bác. Em cũng đang cố gần chết mà không sao làm được.
    ____________________
    Bây giờ chắc chắn em chạy mất rồi, không các bác chém chết.
    Được lukhu_lukhu_ongsuvaochua sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 06/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này