1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Amateur khu vực Hà Nội - Topic dành riêng cho thành viên trong nhóm post ảnh, kính mời các bác

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi lukhu_lukhu_ongsuvaochua, 27/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có D200 để dùng nên xin tạm "múa rìu qua mắt thợ"
    Về 2 cái vê cầu Long biên thì chẳng có gì để nói nhưng 2 cái chụp Hồ gươm buổi đêm thì bạn nên tự chọn nhiệt độ màu trong WB thì có lẽ sẽ tốt hơn và khép khẩu sâu thêm nữa vào (nhỏ hơn f/16 thậm chí đăt. luôn f/22), đằng nào cũng đã phải dùng tripod rồi, đo sáng cũng nên chuyển sang đo ma trận
  2. photoamateur

    photoamateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh em nhà mình đâu hết roài nhể???
    Lâu lắm không gặp, không biết cả nhà có khoẻ, chụp nhiều ảnh không? Tớ lâu lâu rồi cũng ít chụp quá.
    Up cái ảnh cũ lên cho anh em xôm xôm tí nhỉ.
    [​IMG]
  3. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mưa nắng tùm lum, định đi rồi thời tiết không ủng hộ nên lại huỷ bỏ anh Tùng ơi. Chán.
  4. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    bác Tùng định chụp đâu thì ới em 1 câu nhé, dạo nãy may mà cv cũng bớt rùi
  5. 9210i

    9210i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các bác góp ý giùm em với, em mới tập mà.
    thank các bác
  6. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ : (lặp lại những gì đi trước đã nói với em thôi)
    - Nếu chụp một bức ảnh mà muốn đem ra để người khác góp ý về bố cục, nghệ thuật, ánh sáng... thì trước hết, khi giơ máy lên, thì trong đầu tự hỏi : mình đưa máy lên để làm gì ? (tất nhiên chụp, nhưng nhiều khi đưa lên hạ xuống mà không chụp), định chụp gì ? qua ống ngắm (hoặc trên màn hình) thấy những gì ? Trong những thứ đó thích cái gì, cái nào gây cảm xúc cho mình mạnh nhất ? Hãy chụp cái đó, chỉ cô đọng cái đó, chú tâm, thậm trí bó khuôn hình vào cái đó, tạm quên những thứ linh tinh xung quanh để tránh tham lam lấy nhiều thứ vào ảnh. Như thế ảnh mới có nội dung và truyền tải được thông tin tới người xem.
    - Sau đó quan tâm đến ánh sáng, phải đủ sáng, "đủ" ở đây là đủ để làm cho bức ảnh đẹp theo chủ quan của nó. Ban đầu mới chụp thì nên chụp xuôi sáng, tức là ống kính hướng vào đối tượng còn đối tượng hướng vào nguồn sáng (nói đơn giản thế cho dễ hiểu).
    - Chụp xong, tự xem mình có thích sản phẩm vừa chụp được không (mình có thích thì người khác may ra mới thích được; bản thân mình đã không thích sản phẩm mình chụp ra thì ảnh đó bỏ); thực sự thích hay là vẫn lăn tăn, tiêng tiếc ở một vài điểm nào đó trong ảnh, tiêng tiếc chỗ nào, lăn tăn chỗ nào thì giơ máy lên, chụp lại để khắc phục chỗ đó, vì dụ ảnh tối quá thì cho tốc độ chậm đi để tăng sáng hoặc thêm flash hỗ trợ, nếu bố cục rộng quá làm chủ thể nhỏ thì tiến lại gần đối tượng hơn, nếu bố cục quá chặt chém lửng lơ tay chân đối tượng thì lùi xa ra chút để lấy cho đủ, những cái hình nào thừa mà không thích nó xuất hiện trong ảnh thì tìm cách tiến lùi xoay xở loại bỏ nó ra, khẩu càng lớn ( chỉ số f càng nhỏ) thì ánh sáng chui vào càng nhanh làm ảnh càng sáng và ngược lại; tốc độ chụp càng chậm thì ảnh càng sàng và ngược lại; tốc độ càng chậm thì ảnh càng dễ bị rung nhoè; Ôi, diễn giải thì nhiều lắm, cứ chụp rồi sửa dần, không biết thì hỏi, mọi người sẽ nói cho.
    ---
    Ảnh trên của bác :
    - Tối, nhân vật người tối thui, cô gái được chụp mà thấy mình tối thui thế này chắc chả được thích cho lắm.
    - Bố cục rối. Chả biết chụp cái gì chính phụ. Nào là cô gái, nào là cột, nào là ô cửa hắt ánh sáng, nào là mấy cái gì đấy xanh đỏ treo treo... nhiều quá, tham quá, trong khi cô gái lại thiếu chân. Lược bớt mấy cái ô cửa bên trên đi, hạ thấp mắy xuống, tiến lại gần cô gái hơn; thà chỉ chụp mỗi mình cô ấy đứng tựa vào một cái cột còn hơn, nhìn thế ai chả biết cô ấy chụp ở chùa.
    Tạm thế. Thử post thêm mấy cái nữa xem bác, tất nhiên là sản phẩm của sự chụp lại.
    _____
    Thank bác đã cho mọi người xem ảnh !
  7. kinhthienvan

    kinhthienvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạh , nói các bác đừng giận nhé, xem lướt qua 1 loạt ảnh trong cái box này, Mõ tui thấy buồn buồn sao ấy. về cảm xúc thì cũng có mỗi khi giơ máy lên bấm ( không thấy đẹp chắc k ai nấm máy) về kỹ thuật thì đương nhiên là phải nâng cao tay nghề nữa rồi, nhưng đáng buồn nhất là tư duy về nghệ thuật và khái niệm thẩm mỹ thì ...................... . các bác nên ý thức thêm 1 chút nữa trong cảm thụ và truyền đạt cảm xúc. đừng nên tự nhiên chủ nghĩa quá, mất đi tính sáng tạo trong bộ môn nghệ thuật tạo hình đầy cao quý và sang trọng này.
    TƯ TƯỞNG LỚN LÀM LÊN NHÂN CÁCH LỚN
  8. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ. Chim lớn rồi chim bay đi. Box NTNA của TTVNOL như một cái tổ chứa toàn chim non. Chim non thì cái gì cũng thiếu. Cái thiếu ở đây thì chả cần nói, ai cũng thấy, bản thân những tác giả bấm máy post hình tại đây cũng thấy. Nhưng thấy và chữa là cả một khoảng thời gian dài. Anh em toàn người bình thường, thậm trí cảm nhận mỹ thuật cũng rất bình thường; không phải thiên tài hay siêu nhân trong môn nghệ thuật này nên những bức ảnh ban đầu họ chụp ra nó như thế này đây. Nhưng chim non rồi chim sẽ lớn, tất nhiên không phải con chim nào cũng lớn theo hướng này. Chim lớn rồi chim bay đi. Rất nhiều con chim đã bay đi từ đây theo hướng này mà bây giờ trong môn nghệ thuật này thì họ không hề nhỏ chút nào.
    Hãy nói những cái đúng, cái sai cho cả tổ chim non cùng nghe, càng cụ thể chi tiết bao nhiêu càng tốt bây nhiêu. Ví dụ ở đây nói 1 + 1 = 2 tưởng chừng là ngớ ngẩn, nhưng không hề ngớ ngẩn chút nào, bởi có khi nhiều bạn còn chả biết 1 là cái gì, 2 là cái gì. Còn về tư tởng thì mỗi người một ý thích, trước tiên họ chụp những gì họ thích đã, không thích thì chắc chẳng bao giờ họ chụp rồi, họ thích rồi họ mới đem ra bàn dân thiên hạ, để thiên hạ chê bai, thậm trí chửi bới, để dần dần hoà vào tư tưởng chung của mọi người, thế là quá dũng cảm rồi. Ban đầu thì hãy nét mờ mờ nét đã. Kỹ thuật bằng 0 thì làm sao sản sinh ra nghệ thuật được.
    --
    Cứ bấm cứ post đi các bác. Hát hay sao bằng hay hát. Ta hát cho chúng ta nghe. Khi nào hay hay hơn ta sẽ mở to ra cho mọi người cùng nghe.
  9. wifix9

    wifix9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bác Lụ Khụ nói đúng quá! cái đúng từ tâm. Suy nghĩ được như bác Lụ khụ thật đáng quý!
  10. 9210i

    9210i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Cảm ơn bác rất nhiều về những lời khuyên hữu ích.
    em chỉ xin nói một vài ý của em thôi.
    - Anh hơi tối, nhưng quả thực em rất thích cái tối này, em thích sự lắng đọng, u tịch trong chùa, nhất là cái ánh sáng từ cửa sổ hắt ra, và cái bóng của người con gái hất tóc, vì thế, theo phản xạ em chụp, nhanh nên ko kịp bố cục.
    - Tất nhiên, ảnh này em thấy rất ổn (theo tư duy non nớt của em mà). Vì vậy em muốn xin góp ý của mọi nguời ---> điều này bác đã giúp em rùi.. Thank bác rất nhiều.
    Mong bác và mọi người tiếp tục góp ý cho em nhé,
    Thank you verry much for all.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này