1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Amateur khu vực Hà Nội - Topic dành riêng cho thành viên trong nhóm post ảnh, kính mời các bác

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi lukhu_lukhu_ongsuvaochua, 27/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    Vẫn là nhà em bác ạ.
    Vẫn biết bác cố tình chụp ngược sáng. Em hỏi một số câu nhé bác :
    - Bác định cho cái gì là đối tượng chính vậy ?
    - Bác định diễn tả gì trong bức ảnh này vậy ?
    + Còn nhận xét thì :
    - Thú thực em chả biết nói gì vì chả cảm nhận được gì qua bức này : Không màu sắc (dù đen trắng vẫn có màu của đen trắng), Không cảm xúc, Không ấn tượng, Không cổ kính, Không tươi trẻ, Không trong trẻo lung linh, Không thời sự, Không sự sống, Không bố cục, Oày, nhiều Không quá bác lại phật ý.
  2. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Có chút gì hoài cổ và u tịch đấy chứ... keke
    Tác giả cố gắng mô tả 1 cái gì đó mà không được như ý thì phải...???
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    OK. Không vấn đề. Đã gọi là học thì không sợ bị nhận xét phê bình. Tôi đã ngồi nhìn ngó lại bức này và đã rút ra được một số điều cho mình.
    Tôi đồng ý ở một số điểm "không" như không ấn tượng, không tươi trẻ lung linh, không thời sự, không bố cục.
    Nhưng nếu nói "không sự sống" thì chắc là hơi nặng.
    Tuy nhiên, mỗi người một khẩu vị nên tôi cũng không phật ý. Mai mốt tôi post thêm lên, lại mong mọi người nhận xét nhé.
  4. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Từ góc độ ngược sáng, thì ảnh này giống như của người tuyệt vọng, cố nắm lấy 1 chút ánh sáng cuối cùng của đời mình nhưng không thể. Cành cây trên cao, xa qúa, chỉ lơ thơ mấy chiếc lá vàng, chỉ đủ thấy mờ mờ, sắc trời u ám, ảm đạm, mái đao nghiêng nghiêng tối thẫm.... đây là góc nhìn của cái chết. Cho nên, Thành nói không có sự sống là không sai
  5. hoangvodich

    hoangvodich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Từ góc độ ngược sáng, thì ảnh này giống như của người tuyệt vọng, cố nắm lấy 1 chút ánh sáng cuối cùng của đời mình nhưng không thể. Cành cây trên cao, xa qúa, chỉ lơ thơ mấy chiếc lá vàng, chỉ đủ thấy mờ mờ, sắc trời u ám, ảm đạm, mái đao nghiêng nghiêng tối thẫm.... đây là góc nhìn của cái chết. Cho nên, Thành nói không có sự sống là không sai
    DreamXXX Ơi em suy luận kiểu này thì kinh quá .Các nhà phê bình đến phải cất bút đi vê thôi .
  6. quangdzung

    quangdzung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    5
    Sợ các bác.
  7. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... em chỉ không thấy gì thì bảo không thấy gì thôi, chả suy luận. Trước kia hay suy luận ý tưởng với cả đặt tên ảnh, rồi bị phê phán là "cưỡng hiếp ý tưởng", thế là chừa rồi.
  8. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    nhầm tí
    Được dreamxxx sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 14/06/2007
  9. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
    3. [​IMG]
    4. [​IMG]
    5. [​IMG]
    Được dreamxxx sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 14/06/2007
  10. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này