1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm bạn thích Ban Đêm ! Ấn vào đây luôn.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bạn thích Ban Đêm ! Ấn vào đây luôn.

    Hề hề chào cả nhà !
    Có bạn nào khoái ban đêm không ? Ban đêm thật là thú vị vì thế tớ lập cái topic này là kết bạn với nhau- những người hay la cà vào ban đêm. Sau đây là lý do :
    Vào lúc mặt trời lặn cũng là lúc tớ như được Hồi sinh. ( có lễ tớ sinh vào mùa đông nên tiết trời ảm đạm vì thế khoái ban đêm).
    Ban đêm, sau một ngày bận rộn là bạn bè có thể gặp nhau đi nhậu nhẹt, hát Karaoke, đi ăn uống, "đánh bóng mặt đường" Ngắm các em đi tung tăng trên phố, em nào em đấy trông rất xinh tươi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Các đôi uyên ương (trong đó có một số sắp bị gẫy cánh) đi dạo, ôm ấp nhau trên các đường phố, trên từng m[sup]2/sup] ven hồ. v..v ...
    Các Pác có thể đi chơi với người yêu hoặc tụ tập đi chơi theo nhóm, vào các quán café hay ngồi vỉa hè. Ban đêm, không khí trong lành hơn ban ngày vì ít xe cộ hơn)
    Tối thứ 6, 7, Chủ nhật có thể đi dancing, hát hò lêu lổng một chút. Đi nhẩy vừa dẻo dai vừa giảm xì trét. ( Ko phải ai vào vũ trường cũng hư hỏng)
    Tối nào mà cả hội đi ngắm trăng trên bãi biển lại có thêm mấy vại bia nữa thì nhất quả đất. Anh em có thể tâm sự thâu đêm, ngoài ra nếu uống nhiều thì "tâm sự'' một mình cũng được (đêm mà, ko ai thấy đâu)
    Đấy là kể sơ sơ thôi cũng đủ thấy khoái rồi, Pác nào muốn kết bạn và có thêm lý do "ưa thích ban đêm" thì mời zô.

    Một kẻ lắm "miu" nhiều "vẹo"
    Thân mến !
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đêm hả đêm là thời gian tốt nhất để... ngủ. Câu này không thể đúng hơn. Công nhận ban đêm yên tĩnh. Dạo này tôi mình cũng hay thức đêm, không phải bởi thích nó mà là có chuyện buồn trong tình cảm nên khó ngủ. Thức đêm hả, sáng dậy mệt lắm, đã thế mụn miếc cứ gọi là như nấm sau mưa [D]
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, đêm đến đi ngủ thoải mái, làm việc vui vẻ hăng say sao thích thế cơ chứ...
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bài này thích hợp cho box làm quen và sở thích. Ở đó có những người cùng sở thích, cùng một niềm đam mê, còn trong box tbty chỉ bàn về những tình ******** yêu mà thôi.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 04/12/2004
  5. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tớ thích ban đếm vì nó làm tớ thấy dễ chịu , màn đêm làm tớ có thể dũng cảm sống thật với con người mình . Nó giúp tớ khóc mà không ai biết
  6. HG_heocon

    HG_heocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm cũng có cái thú vị của nó. Tui cũng thích ban đêm. Tôi không đi chơi nhưng ban đêm có sự yên tĩnh mà tôi luôn mong muốn có được. Ban đêm con người luôn nghỉ ra một số điều mà trong ngày không thể nghĩ ra được....
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế . Pác Hungdo chuyển giúp sang BOX Làm wen đi.
    Ban đêm tui thấy mình mới có những suy nghĩ mà ban ngày nghĩ mãi hông ra.
    Có lẽ mình làm việc đêm thì thích hợp hơn.
    Ai có cùng sỏ thích thì ấn vào đây .
    Cho tôi biết tại sao bạn lại thích ban đêm ?
    Thân!
  8. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ôii gioi dat oi, toi khoai ban dem lam, ban dem toi thuong hay nghe nhac: khong loi, Jiimmy Nguyen. .... sướng vãi tè
  9. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ ?
    Mafi mới có một ngươ?i hợp sơ? thích
    Mi?nh cufng khoái nghe nhạc va?o ban đêm.
    Đặc biêt : Khoái nhậu thâu đêm ( vi? khi nhậu mới sống thật với mi?nh, bao tâm sự la? nói hết không dấu 1 điê?u gi?)
    Đêm la? gi? ?
    Sao lại thích ?
    Không ai biết ?
    Chă?ng ai hay ?
    Stop topic !
    Vi? không có gi? ba?n thêm ơ? đây nưfa !
    Thân!
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    hix. xì-tốp ở đây nhé bạn thích-ban-đêm. đừng để stress vì thức đêm thế chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này