1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm bạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ungvuong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bạn...

    Tôi và chúng nó quen nhau chưa được lâu nhưng tình cảm dành cho nhau thì rất nhiều. Có thể nói những năm học cấp ba tôi sống vui vẻ với chúng nó nhiều hơn là một thành viên trong lớp. Đúng thế tôi và chúng nó học khác lớp nhưng ngày nào cũng đi học cùng nhau, cùng nhau đùa vui trên đường đi và trên đường về. Sau khi ra trường, tôi và hai người trong đó may mắn được đặt chân vào ngưỡng cửa đại học. Còn lại chúng nó đứa đi ôn, đứa đi làm. Sau một năm nữa thì chỉ còn lại một người vẫn kiên nhẫn ôn tiếp năm nữa. Nhưng đối với tôi chúng nó vẫn là những người bạn thật tốt. Chúng nó vẫn quan tâm đến tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi vẫn sống vui vẻ với nhau, vẫn dành cho nhau những tình cảm chân thành và nồng nhiệt nhât.
    Giờ đây khi xa mái trường xa những người bạn thân tôi chợt nhận ra đó là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của mình. Và tôi muốn gần chúng nó nhiều hơn, muốn nói chuyện với chúng nó và muốn cùng nhau đạp xe đi học. Bây giờ điều đó thật khó thực hiên được. Chúng tôi mỗi đứa một nơi, một năm có lẽ chỉ gặp nhau được một lần đông đủ. Dù xa nhau nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn không hề thay đổi và điều đó sẽ tồn tại với thời gian.
    VỚI BẠN BÈ VÀ NHÀ THÔNG THÁI CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC HẾT NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI!
    CÁC BẠN ƠI HÃY NHỚ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ CÙNG TRẢI QUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người ghen tỵ vì không có đuợc tình bạn như vậy. Nhóm chúng tôi trở nên nổi tiếng trong xã đó. Còn tôi tôi cảm thấy mình may mắn khi có được những người bạn như vậy. Đối với tôi và chúng nó gần như không có khoảng cách nào. Mỗi khi họp mặt nhau dù thiếu đi một người thì chúng tôi cũng không thể vui trọn vẹn, có cái gì đó làm cho chúng tôi phải chờ đợi. Tôi biết mọi người đang chờ đợi cái gì, chờ người không có mặt, chờ một người để cùng vui. Hồi còn học phổ thông thì lúc nào cũng đầy đủ, những ngày lễ, 8-3, tết nguyên đán hay những lần sinh nhật. Nhưng bây giờ gặp nhau được như vậy là rất khó. Có lẽ mỗi đứa đã có một mảnh trời riêng. Buồn nhiều nhưng không biết phải làm sao. Chỉ hy vọng rằng sẽ có lúc lại có được những cảm giác đó. Cái cảm giác ấm áp bên bạn bè, cảm giác vui vẻ mỗi khi nói chuyện với nhau mà tôi không thể nào quên.
  3. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em bất ngờ chứ !
    Này em, hãy giữ cho tình bạn luôn đẹp đẽ nhé. Dù có thể bây giờ mỗi đứa có "một mảnh trời riêng" nhưng chị tin, những người bạn trong nhóm vẫn luôn yêu thương và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, phải ko nào ? Hôm bố T mất, chị đã thấy điều đó rồi ......... Đừng buồn nha em, "hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế ". Dù bây giờ không đi chung một con đường, nhưng hãy luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho nhau, em nhé.
    Đúng là chị thấy ghen với em vì có một nhóm bạn thật tuyệt vời ........ Chị có rất nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ có một nhóm bạn như em cả. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có ..........
    Em hãy dành thời gian cho T để nó nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất mát. Chị xin lỗi vì không có thời gian để làm việc đó, nhưng trong tâm trí mình, chị luôn luôn nghĩ đến bọn em ............
    " You hold a special place in my heart ! ", nhớ câu này ko em ??????????
    "Ê, Đôremon, nhất định phải thành công !"
  4. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bắt đầu có sự trở lại của những ngưòi bạn. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm vuôn tưới cho tình bạn ấy. Phải rồi khi ra ngoài cuộc sống họ không có được niềm vui mới cũng như tôi. Chỉ có những cái cũ nhữn cái đã từng gắn bó với mình mới là những cái bền vững nhất. Ai đã từng nói :Đồ cũ đồ tốt, bạn cũ bạn tốt mà. Tôi tin điều đó như đã từng tin những người bạn của tôi. Có lẽ bây giờ có người đang ngồi và cũng nghĩ như tôi chăng. Họ cũng nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tồn tại với thời gian. Dù thế nào đi nữa tôi cũng tin điều đó. Tôi tin một ngày chúng tôi sẽ lại được sống trong những cảm xúc của tuổi học sinh mà chúng tôi đã từng trải qua. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Tuổi học trò luôn là tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Nó càng đẹp hơn khi có những kỉ niệm đẹp và khó quên. Tôi đã từng hạnh phúc trong thời gian đó và bây giờ. Hy vọng mọi điều tôi nghĩ sẽ đến.

    CHÀO CÁC BẠN CỦA TÔI!
  5. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chiều chủ nhật mà chẳng có gì cả chỉ có hai thằng lên mạng cùng ngồi với nhau. Tôi lại thấy nhớ những người bạn của mình. Lúc đó có lẽ chẳng bao giờ tôi có những giây phút buồn nhiều thế này. Vì lúc nào cũng có chúng nó ở bên mà. Không có gì tôi không thể nói với chúng nó những nỗi buồn những điều trong cuộc sống những suy nghĩ của tuổi mới lớn. Tất cả những điều đó bây giờ tôi không có nhiều thời gian để cho chúng nó hiểu và cũng không có nhiều thời gian để lắng nghe chúng nó nói.
    Cuộc sống luôn là như vậy. Lớn lên mỗi người có một mục đích một hướng đi cho riêng mình. Và không còn nhiều thời gian dành cho bạn bè. Một thế giới riêng mà. Có lẽ khi lớn lên tình bạn cũng có những suy nghĩ những sự khác biệt lớn so với thời ngây thơ. Dù sao cũng thầm cảm ơn những người bạn của tôi. Họ đã cho tôi những thời gian mà không thể có mãi đến sau này. Đó là những gì tốt đẹp nhất trong mỗi con người. Tôi nghĩ như vậy.
    Hãy giữ mãi những kỉ niệm đẹp để rồi không phải hối hận về một thời !...
  6. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhóm chúng tôi gồm năm thằng con trai. Tôi hay trêu đùa chúng nó và gọi là ngũ hổ, gọi như vậy thôi nhưng thực ra chúng tôi chẳng giống những con hổ gì đâu bởi đó chỉ là một câu đùa cho vui thôi mà. Mỗi thằng một tính tình nhưng tôi chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại chơi thân với nhau như vậy. Bốn thăng ở trên Hà Nội duy nhất có một thằng đang ở Hưng Yên. Hơi xa nhưng nó thường xuyên lên chỗ chúng tôi chơi lắm vì ở đó nó buồn. Nó buồn vì không có những người bạn cùng suy nghĩ về tình bạn, những người hiểu nó và đã từng gắn bó với nó. Đã rất lâu rồi năm thằng chúng tôi chưa được đông đủ, khi thì thiếu thằng này lúc thì thằng khác đều là những lý do bận vì gia đình mà.
    Một thằng bây giờ đã đi làm, nó va chạm với cuộc sống kiếm tiền trước chúng tôi khá nhiều. Nó đang ở trên này cùng tôi và nó rất mong một ngày tất cả cùng họp mặt, cùng say một trận. Tôi cũng mong có ngày như vậy. Vì tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên chúng nó, khi nói chuyện với chúng nó tôi có thể thổ lộ hết những tâm trạng không vui của mình.

Chia sẻ trang này