1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm BụiXuân, chuyến đi Fan08...gogo!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jeandn, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vầng, chúc mừng cậu, cậu thích chí đến nỗi trả nhầm cả cái túi ngủ của tớ sang nhà bác longnhong
    @mọi người: chúc cả nhà năm mới vui vẻ , an lành ! lĩnh thưởng tết to ra tết mừng tuổi iem, hĩ hĩ hĩ
  2. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! xin lỗi nhớ ! tớ có biết đâu túi ngủ của cậu. chỉ nói tớ đưa đồ nên tớ đưa cả thôi mà
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ, VẠN SỰ NHƯ Ý!!!
  4. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi nguời năm mới vui vẻ !
    post phần một hồi ký luôn ! he he he
    Đường lên 3143- Con đường tìm lại Thú Tính
    Nhiều năm trở lại đây, việc chinh phục đỉnh 3143 đã không phải là việc gì to tát với các trecker nói chung và các mem box Du lịch nói riêng. Nhưng với tôi đó là một việc vô cùng lớn : tìm những cái mà mình chưa bao giờ thấy ở bản thân mình....và bây giờ , khi tôi ngồi gõ các dòng này, tôi đã tìm thấy cái mình cần tìm và cực kỳ tự hào về nó
    Đầu năm 2008, Được coi là mùa Đông lạnh nhất trong 10 năm trở lại. Cũng như định mệnh, tôi quyết định chinh phục đỉnh Fan vào thời điểm này.Tất cả đối với tôi đều mới lạ ,kể cả những người bạn đồng hành cùng tôi.Nhưng tôi không do dự, gạt bỏ mọi lời khuyên, ngăn của bạn bè và gia đình, Tôi quyết định phải đi bằng được.
    Nhóm dự định có 6 người nhưng đến ngày cuối thì 1 bác đã "bặt vô âm tín " làm anh em nhiều điều khó xử.
    5 anh em từ Bắc Trung Nam tập hợp được đầy đủ lần đầu tiên cũng là lúc chuẩn bị lên đường đi Lao Cai.Sự làm quen trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng cũng đủ để chúng tôi gắn kết với nhau, chia xẻ giúp đỡ nhau như anh em một nhà vậy. Đó có lẽ là điều chỉ tìm thấy ở TTVN - Tinh Thần TTVN.
    Ngày 1- Sau cơn mưa trời sẽ Tạnh -
    Vạn sự khởi đầu nan. Chúng tôi không thể xuất phát đúng giờ được bởi một cơn mưa lớn kéo dài từ đêm. Bác Jeandn quyết định lui lại một ngày. Chúng tôi đều hi vọng sau cơn mưa trời nắng sẽ có tuyết như lời của dân địa phương. Thêm một ngày ngủ nướng, thêm một ngày nhậu nhẹt. Đến chiều thì cơn mưa đã tạnh hẳn, hi vọng vào một chuyến đi tốt đẹp ngày hôm sau.
    Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng cái lạnh giá và sương mù dầy đặc như cố níu giữ chúng tôi. phải mất 1 tiếng rưỡi chúng tôi mới có thể làm xong thủ tục đánh răng rửa mặt và ăn sáng chuẩn bị lên đường.
    Xe ôm đưa chúng tôi đến bản Cát Cát, đi qua một thung lũng lớn đẹp tuyệt vời với sương mù phủ đầy dưới thung lũng tạo ra một hồ mây với ánh nắng ban mai chải dài qua trườn núi. tiếc là khi dừng xe lại chụp , một cơn gió to đã đẩy sương mù lên che phủ lấy chúng tôi , không thể chụp được. Có lẽ cảnh đẹp của Sapa cũng đã hòa vào sự đổi thay của Kinh Tế Thị Trường( Chỉ được xem, Chụp là mất $ ).
    Bước xuống bản Cát Cát....( Nói thật là tôi chả thấy có cái gì hay ho ở nơi ngày cả nên tôi chả nói chỗ này nữa )
    Con đường 1 năm trước của bác Jeandn đã ngập sâu trong lòng nước lũ ,chúng tôi phải tìm một con đường khác.
    Băng qua cầu, chúng tôi lên một con đường mòn nhỏ . gặp một em bé Dân tộc, lên bắt gà về để cúng hay đãi khách gì ý. Chúng tôi nhờ em bé dẫn đường, em bé cũng nhiệt tình đồng ý nhưng với điều kiện ( ngoài tiền công ) em ý phải bắt được gà để trưa mang về . Okie. bắt gà thôi mà...5'' sau chúng tôi lên đến lưng chừng đồi nơi nhà em nuôi gà và thả trâu. Há hốc mồm khi nhìn cả cái đồi cây bụi không được quây rào và đàn gà đang tung tăng bay nhẩy . 15'' nhìn 2 anh em dân tộc lùa gà chúng tôi hiểu anh em nó bắt gà theo kiểu thi xem người hay gà mệt trước ý mà. Thôi con đường tiếp theo phải tự đi thôi.
    Đường không quá khó đi, nhưng có quá nhiều đường là vô cùng lầy lội, đến 12h chúng tôi mới tìm được bãi nghỉ trưa. Trời nắng to , phong cảnh thật đẹp. chúng tôi vừa ăn vừa chụp ảnh, thật vui sướng biết bao.
    Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường, con đường đã khá gập ghềnh và hiểm chở, rưng tinh thần anh em vẫn vô cùng phấn chấn. ...leo... bò... bò... leo ...trườn ....bò ...leo ...đi.......gần đến địa điểm nghỉ tối, qua một eo núi , như một phần thưởng cho sự vất vả một ngày của chúng tôi, Ông Giời đã xé mây ra cho chúng tôi nhìn thấy thung lũng phía dưới. Sapa đấy lần khuất sau đám mây trắng, xung quanh là núi cao. Đẹp quá, Đẹp dã man..... hệ ...hệ ....Đẹp đến mức túi ngủ của bác Cường đã không kìm nổi nhẩy ra khỏi dây buộc phi xuống vực....
    Bãi nghỉ Tối nằm giữa 2 quả núi to, khuất gió và có dòng suối ngay bên cạnh. Chúng tôi dựng Lều, nhóm lửa nấu cơm.
    Có 5 bác dân tộc cõng Tùng phóng xuống và dừng lại nghỉ hỏi thăm mới biết các bác ý đi từ sáng lấy Tùng ở đỉnh 2600.
    Jeandn: Các anh về bản mất bao lâu ???
    H''mong Boy: Đi từ đây về bản thì vừa tối.
    JinQ :......................................................................... >"<
    Bữa cơm thật ngon với canh chua và Cánh gà tẩm bơ nướng.
    Chậc, Đời cứ thế này mãi thì sướng. Ăn cơm xong , chúng tôi đun nước fa sữa, cafe và chocolate, nhâm nhi với bao Vina mới .Ăn uống no say, chúng tôi mới quay lại lều nghỉ lấy sức.
    Bầu trời trong , sao sáng lấp lánh. mọi việc đều thật tuyệt vời.
    đón tiếp Ngày 2 vào sáng mai nhớ ^^
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Xông đất nhà Bụi Xuân phát nào. Chúc cả nhà 1 năm mới nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới, nhiều tiền và nhiều time, luôn đoàn kết và sẻ chia với nhau để tiếp tục con đường tìm hiểu những cung đường mới.
    @JinQ: E viết hồi ký hay lắm, cố lên Em.
  6. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bác jinQ kể hay quá..em đg nghe đây..cho xin 500d hình cho thêm sôi động nào...
    tiện thể post xác 2 con máy ảnh tèo nữa....năm mới xông đất nhà bụi xuân...
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm vào xông đất cái ~~ Tiếp tục đi JinQ, ngơi đc tí anh sẽ post thêm hình...hihi
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Xông đất lấy thành tích. Hehe ... Kể chuyện tiếp đi các bé. Anh zà cho hình lên đi.
    Hẹp pí nìu zia ....
  9. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ ! hê hê
    em cũng tính viết post kèm ảnh cho xinh động. rưng mà em chửa có cái ảnh nào trong tay cả. mà các bác thì bận quá chả post được.
    Đón xem ngày 2 , ngày 3 , ngày 4 và Phụ lục " linh tinh ngoại truyện nhá "
    Được jinQ sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 07/02/2008
  10. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2- Mưu sự tại nhân- Hành sự tại Thiên- Riêng ông là hơi bị điên !!!
    Buổi sáng hôm sau thức dậy , bầu trời vẫn sáng xanh, Kiếm củi và nấu một nồi mỳ thật to cho anh em ăn lấy sức.
    Sáu gói mỳ vừa được nấu xong,Lều lớn vừa được xếp gọn. Đó cũng chính là lúc cơn mưa rừng độc ác bắt đầu xối xả. Ăn mỳ trong mưa, nhục thế cơ chứ lại, rưng mà bây giờ nghĩ lại nó vẫn còn tốt chán so với những ngày sau ý ạ .
    Cơn ngưa hơi ngớt tạnh chúng tôi vọi vã thu dọn hành lý ,nén cơm nguội còn thừa vào bát.
    Đi thôi ! Fan đã gần hơn một ngày đường rồi. Chúng tôi ra đi khi quần áo và giầy đã khá ướt.( đối với mấy bác giầy xịn ạ, còn em với bác Bình thì ướt hết rồi. em chả dám đi tất mới nữa lại lôi tất cũ ra đi ý ạ , khổ em lắm cơ ạ )
    Mưa rừng ý ! lần đầu biết thế nào là mưa rừng . nó khá Fun mà cũng khá Điên. nó chả cần biết BXgroup đang vất vả thế nào, nó cứ mưa như chưa bao vờ được mưa ý )
    Cơn mưa cứ thế to dần rồi lại hơi ( hơi thôi nhé ) tạnh.rồi lại to dần
    Buổi sáng ngày thứ 2 chúng tôi đi qua khoảng 2 ngọn núi và men theo 1 thung lũng thảo quả lầy lội. Tìm lại thành tích ( phá rừng ) " BUIXUAN07 "
    Rồi lại ì ạch leo lên một rừng thông hay tùng gì đóa. Dừng lại ăn cơm nguội với thịt hộp rồi lại tiếp tục leo. khoảng 2h chúng tôi lên được đỉnh 2600 với những cây Tùng ngàn năm.
    Nhìn xem....Đỉnh Fan đã mờ mờ phía bên kia. " Fan- anh đến đây !!!"
    Chiều hôm đó là một buổi chiều vất vả . Nhất là với bác Việt ( khổ thân bác ý , đeo balo đã khá nặng lại lần đầu gặp cái rét miền bắc lại dầm mưa cả ngày....lại....lại..... Thôi cố lấy sức về còn cưới vợ anh ạ )Con đường xuống núi là rừng trúc dày đặc,đường duy nhất xuống là men theo một con suối. với những tảng đá to và trơn ( thật tiếc là trời mưa và mệt nên chả chụp lại được cái ảnh nào về cái suối đấy , chứ em là em thích nó lắm ý ạ. )
    Nơi đây anh em đã được thi triển hết võ nghệ học lóm được trong Thập diện mai phục và các phim Chưởng HK linh tinh và linh tinh khác. 2 tay bám vào 2 cây trúc bên đường, cứ thế chúng tôi thả mình lao theo dòng suối .vài lần trượt ngã , vài lần cây trúc gẫy giữa chừng xém rớt nhưng chúng tôi vẫn không hề sợ hãi đi tiếp.
    Đến được bãi nghỉ đêm thứ 2 cũng là lúc trời nhá nhem tối. Khuất sau một tảng đá lớn chúng tôi nhóm lửa dựng lều. xung quanh không có củi. chỉ còn lại các mẩu gỗ lớn của các đoàn trước để lại. Tôi hì hụi chẻ nhỏ nó ra , hiz đau tay dã man......
    Trời vẫn mưa không ngớt, phải khó khăn lắm chúng tôi mới làm cho nồi cơm vừa đủ chín ( cũng tại tham, nấu hết cả bọc 2 cân gạo cơ ạ ) Khuân hết nồi vào lều , đặt trên các găng tay ướt mèm và bẩn thỉu.
    Bác Bình Zú nuôi vẫn lăn xả chống chọi lại cái rét về đêm và cơm mưa rừng rả rích rán lại cánh gà và cá để ăn cơm.
    Chúng tôi ngồi quây quần xung quanh ăn ( khá ) ngon lành.
    Chỗ dựng trại khá nghiêng và khá lạnh.( xếp theo chiều nghiêng thì dưới cùng là bác Bình -bác Việt -bác Cường -rồi tới Jin chỗ cao nhất nhưng có mô đất và cái rễ cây.) nhưng chúng tôi vẫn ngủ ngon lành với khát khao sáng mai sẽ được lên rờ vào đỉnh mới....
    Bầu trời vẫn mưa rả rích , gió vẫn thét gào .....................................................................

Chia sẻ trang này