1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm BụiXuân, chuyến đi Fan08...gogo!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jeandn, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Quên, giới thiệu thành viên mới nhà bụixuân trong chuyến đi lần này:
    JinQ ~~ Chuyên gia các món ăn đc chế ra từ thịt cầy + chuyên viên tư vấn tâm lý tình cảm (hay gì gì đại loại thế)
    [​IMG]
    1thoidenho ~~ Đầu bếp thượng hạng, tốt nghiệp từ trường mầm chồi lá
    [​IMG]
    nvcuong ~~ chính trị viên của đoàn, người ủy lạo/xúi giục tinh thần của anh em trong đoàn
    [​IMG]
    bác Việt ~~ Bếp phụ xuất sắc kiên nhà báo (phải có trách nhiệm vì sắp có vợ...nghe đồn thế)
    [​IMG]
    ...hết, thành viên cũ bon chen cho đủ quân số
    [​IMG]
    Trời lạnh wá, trong thủ thời gian còn ở sapa làm phát cho ấm
    [​IMG]
    Ngoài trời thì thời tiết thế này đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    (....còn tiếp...)
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 13/02/2008
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp... chú Q quên không kể chuyện đi shopping trong ngày đầu tiên lên sapa...hehe... toàn dân cả năm ngồi gõ bàn phím mà cứ làm như pro đi chợ vậy xông vào, chen lấn, xô đẩy, và đặc biệt là trả giá khi mua 2 cái xoong...
    JinQ: chị ơi, 2 cái xoong này bao tiền?
    Bán hàng: 75 nghìn
    jinQ: Á, chị giết em à, cái này lỏm thế này mà đắt thế á? Chị cứ đùa
    Bán hàng: trời ơi, đúng giá đấy em ạ, không thể có giá khác đâu
    JinQ: oạch... thế thì chị giết em rồi, mới cưới tính sắm cho vợ cái xoong mới, thế này thì làm sao em mua hả chị.....
    ...cứ thế tiếp diễn mãi cho đến khi đủ mặt cả 5 thành viên trong cửa hàng ~~ kết quả: mua được 2 cái xoong với giá không bớt 1 đồng
    Đi lang thang mua sắm thế cũng có nhiều thú vị, thậm chí có giây phút suýt lạc mất một đồng chí vì cô bán bánh mỳ xinh quá cơ ~~ Xem cái đồng chí đi mua bánh mỳ gối này
    [​IMG]
    Suýt nữa thì đồng chí chính trị viên xiêu lòng bỏ hàng ngũ vì cái bánh mỳ
    [​IMG]
    ... và lại thang thang khắp phố với mùi thơm lừng của bánh mỳ mới ra lò + tiêng long cong của xoong nồi mới
    [​IMG]
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 13/02/2008
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chờ tới giờ G đề xuất phát thôi....người tính không bằng trời tính, mưa to từ sáng sớm, cả đám đội mưa đi ăn sáng xong mà trời vẫn không ngớt, loay hoay 1 chút rồi quyết định: Dời đến ngày hôm sau vì mưa to wá, sẽ không tốt cho sức khỏe nếu như phải dầm mưa trong cái rét như thế này... ~~ hehe...các bé lại có thêm được 1 ngày ăn chơi nhảy múa (nói thế cho oai chứ trời cứ mưa ầm ầm, chẳng làm ăn gì đc, cứ quanh quẩn trong khách sạn, rồi quán, rồi khách sạn... ZZzzZZ...
    Rảnh wá nên lại đội mưa lang thang xuống chợ chui vào 1 quán của em Dao Thái Mông tàn sát lũ chim trốn rét xuống bếp lửa
    chẹp chẹp...thèm lại rồi
    [​IMG]
    Chủ quán nè... 1 lần nữa chính trị viên lại suýt tí đào ngũ để đi bắt chim
    [​IMG]
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ... và trời đã không phụ lòng người Tối trời quang mây tạnh báo hiệu 1 ngày mai nắng ráo đây
    [​IMG]
    ... và bình minh đầy hy vọng (lãng mạn wá)
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành... thêm vài cái ảnh trên đường đi xuống bản Cátcát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 14/02/2008
  6. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhân việc bác Nghĩa kể chuyện cả nhà đi ăn ...chim, iem xin tiếp câu chuyện thế này ạ
    Hôm đấy, sau khi măm măm buổi trưa xong, trời vẫn tiếp tục mưa như thử thách lòng kiên trì của nhà Bụi xuân. Mưa. Lạnh. E chui ngay vào chăn ấm làm 1 giấc trong khi các mem khác vẫn quyết tâm đi dạo sapa dưới mưa (đúng là máu phượt bất chấp thời tiết )
    Đang ngủ ngon bống điện thoại rung lên bần bật, hóa ra là bác Cường alo với giọng rất khẩn khoản. Dậy, dậy ngay ra đây ăn ...chim . Lang thang dưới trời mưa 1 lúc mới ra đến quán nướng nơi mà AE nhà BX đang chén chú chén anh rất hoành tráng. Vừa ngồi xuống đã được bác Cường giới thiệu luôn:
    Đây là ba cô chủ quán, 1 cô người H''Mông, 1 cô người Thái, 1 cô người Dao.
    Nhân sự kiện trùng lặp như thế, AE nhà BX quyết định đặt tên quán là DAO-THÁI-MÔNG và cùng nhau
    Nếu bạn nào có nhu cầu đến với quán DAO-THÁI-MÔNG thì liên hệ với bác Cường nhà BX nhé
  7. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, E xin báo cáo thế này ạ
    Em vừa đi giải quyết cái hậu quả iem nhỡ chót dại để lại ở trên núi .
    Tình hình là rất buồn ạ, quả răng của iem nó lại gãy vát 1 miếng nên không thể hàn được . Thế là hậu quả này không thể khắc phục được roài
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, quả là 1 chuyến đi để đời ~~ 1 phần thân thể đã để lại trong chuyến đi, nghe hoàng tráng ra phết
    Thế còn con Sony thế nào rồi? sống lại chưa? nếu không thì phải sửa lại câu trên: 1 phần thân thể và tài sản...etc
    @jinQ: Jin đâu rồi nhỉ? đi học lại chưa? Bọn anh lại đầu tắt mặt tối với công việc rồi
  9. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông già này, bỏ cái gì ko bỏ đi bỏ răng....Phí....
    Kiểu này chắc bỏ cả chạy lấy người đây mà....
  10. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác zà nói làm iem mới nhớ. Nhớ lại làm iem càng buồn thêm
    Quả súng đấy của iem vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mang ra trung tâm bảo hành rồ, họ nói chỉ bị ẩm thôi, đã hút ẩm, làm khô rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục .
    Sống với nhau đã bao năm rồi, bây h phải xa iem thương lắm, đau lắm, xót xa lắm các bác ạ

Chia sẻ trang này