1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm cộng đồng tình nguyện HTU - Heart to you!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi thuytrieudem, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, thoải mái.
    Ai về quê hay đi chơi phải mang quà cho mọi người với nhá không là bị cả nhà a lô sô tập thể đấy
  2. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui! NayBo đi Nha trang đấy, quả này về mà không có quà thì cả nhà ta xử lý hắn nhé.
    Ngày lễ mọi người được nghỉ đi chơi mình lại không được đi đâu cả , Buồn quá đê
  3. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 5.5, em xin thay mặt các thành viên gửi tới chị cả lời chúc sinh nhật muộn 1 ngày : chúc chị ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc. Chúc cho điều mong ước của chị sẽ sớm thành hiện thực.
    Xin lỗi chị gấu nhá, em định chúc chị từ hôm qua nhưng mà nhà em bị mất điện, lúc có điện thì mạng lại bị lỗi.
  4. kenbibo

    kenbibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật đại ca, thế mà lại ko đi được, tiếc thế. Tiếc nhất là 12 món đại ca làm. chẹp chep....
  5. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mời họp thành viên ?oHeart to you? - 13/5
    Theo như định kỳ, nhóm ?oHeart to you? tổ chức buổi gặp mặt các thành viên trong tháng 5. Chủ nhật sau, 9h sáng ngày 13 tháng 5 tại 152 Trấn Vũ (ven hồ Trúc Bạch), mọi người lại có dịp gặp gỡ nhau sau 30 ngày bận rộn.
    Không chỉ nhằm mục đích là ?ođiểm hẹn? của các tình nguyện viên, mà còn là nơi trao đổi và chia sẻ thông tin trong công tác tình nguyện cũng như trong cuộc sống, HTU luôn chào đón mọi người tham gia dưới bất cứ hình thức nào...
    Sau đây là nội dung cuộc họp:
    - Tặng quà sinh nhật cho các thành viên trong tháng 5
    - Tuyên bố sự ra đời của Ban Quản trị, Ban Thư kí và HTU ++
    - Kế hoạch chương trình ?o bế giảng ?" vào hè? cho trẻ em
    - Thông báo về chương trình ?otrẻ sơ sinh?
    - Thông báo về vấn đề Logo, Slogan của nhóm
    - Trang trí cho phòng truyền thống của HTU

  6. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, Hiện tại HTU đã có Logo của nhóm nhưng vẫn chưa có Slogan. Mọi người hãy đưa ra ý tưởng về slogan của nhóm mình nhé.
    Chú ý là càng ngắn ngọn, truyền tải hết ý nghĩa của HTU nhá cả nhà
  7. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt cả nhà: chúc thành viên "Diệu Linh" sinh nhật vui vẻ.
    Chúc Linh tuổi mới luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống
    PM: Buổi offline tới nhớ đi họp để được nhận quà nhá
  8. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi,ông ta bị mắc một căn bệnh nặng mà chữa ở khắp mọi nơi mà không chữa được, có một lần ông ta đến tái khám tại một bệnh viện và ông ta được nghe một tin sét đánh"ông chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi".Ông ta rất buồn vừa đi vừa khóc, trên đường đi ra ông tá có gặp một Bác sĩ cũng cơ khoảng tuổi của ông ta, thấy vẻ mặt của ông ta buồn người bác sĩ đó có hỏi:ông bị làm sao vạy, sau khi nghe và biết mọi chuyện , bác sĩ đó có mời ông ta vào phòng và nói : Gia đình tôi làm nghề bào chế thuốc , có một loại thuốc bí truyền có thể chữa khỏi được bệnh của ông, ông cứ uống đến khi nào ông không thể uống được thì thôi. Và cứ như vậy người bệnh đó cứ hàng tháng lại đến lấy thuốc đến khi ông ta không đến lấy thuốc được và người nhà bệnh nhân đến đến thông báo cho bác sĩ tin ông ta đã qua đời thọ 75 tuổi, và hỏi bác sĩ đó là thuốc gì mà lại có thể chữa đượch bệnh nan y như vậy , ông bác sĩ đã nói rằng đó chỉ là một loại thuốc vitamin bình thường, thuốc mà có thể chữa cho người bệnh đó chính là niềm tin.
    Khi tôi nõi đến chuyện niềm tin ở đây chỉ với một dụng ý bạn có ước mơ dự định và hoài báo của mình ngoài sự cố gắng phấn đấu của mình thì bạn cũng có thêm niềm tin, đừng bao giờ bỏ cuộc cho dù bạn có vấp ngã, bạn cứ giữ vững niềm tin thì bạn sẽ thành công.
    Đến giờ phút này tôi đã 30 tuổi và lẻ 4 ngày, nhìn lại 30 năm qua, tôi đã làm được gì, và điều gì làm tôi sung sướng và thanh thản, ngoài việc gia đình thì tôi thấy một năm vừa qua đối với tôi cuộc sống mới thật là có ý nghĩa,với 1 năm qua trong tôi mới nẩy ra rất nhiều ý tưởng và những hoài bão mà 29 năm trước tôi không hề nghĩ đến, giờ đây tôi mới được biết rằng cái gì đã đem lai cho tôi niềm vui thật sự. Sau khi tham gia vào những hoạt động của BH va F , giờ đây là chủ nhiêm của một nhóm có tên là HEART TO YOU với những hoạt động của nhóm là đem lại niềm vui cho những trẻ em gặp hoàng cảnh khó khăn cơ nhỡ, tạo dựng và hướng nghiệp cho các em.Và được nhìn thấy những nụ cười của các em trong tôi luôn cảm thấy vui vẻ, niềm vui của các em chính là nềm vui của tôi. Mọi người trong nhóm ai cũng biết trong quá trình hoath động tôi có đưa 3 em về gia đình tôi để làm việc và hộc việc, sau thời gian làm việc một em tôi đã phải đưa về trung tâm, còn một em giờ đã có một công việc ổn định tại một nơi làm việc mới, và một em bỏ đi, em bỏ đi lại chính là một em mà tôi quý nhất, em nói chỉ một lúc không suy nghĩ mà em bỏ đi , sau đó em có quay lai nhà để gặp tôi và tôi đã khuyên bảo em rất nhiều điều, và em có kể cho tôi cuộc sống của em khi em rời khỏi nhà tôi, em đã theo lũ bạn lang thang và hàng đêm đột nhập vào cac nhà sơ hở để ăn cắp tiền vang , em nói hằng đêm "kiếm" được 500n là ít, em nói cuộc sống như vậy thật là nhục nhã,lúc đó tôi đã nhin em bằng một con mắt sững sờ và trách móc, mọi thứ tôi nói với em không lẽ là muối bỏ biển, nhưng rồi sau phút giây ngỡ ngàng tôi đã khuyên bảo em và vạch cho e cái nhìn của của 10 năm tới nếu em đi theo con đường đó và rồi nhin em với đôi mắt ngấn nước tôi không khỏi chạnh lòng,em đã chạy ra khỏi nhà tôi với đôi mắt sẫm nước mắt và em đã đi.sau đó được biết tin em về quê để gặp lai gia đình, tôi tin là sau cuộc nói chuyện với tôi em sẽ làm như vậy và em đã không phụ lòng tôi, giờ đây thì tôi được biết em đã tránh xa con đường tội lỗi đó và đến một nơi xa để không còn gặp những người bàn cũ đó nữa .Giờ đây buổi sáng e đi bán vé số buổi tối em đi học vi tính cố giành dụm tiền để đi hoc thêm vi tính trình độ cao hơn để mong tìm kiếm được công việc ổn định. Tuy nhìn lại thấy rằng mình chưa làm gì giúp được em nhưng qua những lời khuyên bảo của tôi em đã thay đổi đó chính là điều mà tôi cảm thấy vui sướng nhất . Vậy l;à trong 30 năm qua thì chỉ có một năm gần đây tôi mới thấy thế nào thật sự là vui vẻ và vui sướng. Cho dù sức của tôi nhỏ bé nhưng tôi có gia đình của tôi gia đình HEART TO YOU sẽ cùng hỗ trợ và giúp được nhiều em có những hoàn cảnh khó khăn như vậy. TÔI TIN là như vậy
    Chúc những người sinh tháng năm luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Yêu cả nhà
  9. hnluvpr_4ever

    hnluvpr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ui chị Thủy vít pài hay woa'', hik hik hok pít chị Thuỷ sinh nhật ngày 4-5 nên chưa chúc đc. Thứ lỗi cho em nha
    Chủ nhật này tạ lỗi sau vậy, nhóm mình đi họp đông đủ nhớ hyhy
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hai người cùng ngày tháng năm sinh, giờ sinh, nhà nào tạo phúc nhiều hơn thì người đó có số phận may mắn hơn. Thậm chí là hơn nhiều.Cùng chỗ làm của tôi có 2 người như thế

Chia sẻ trang này