1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm cộng đồng tình nguyện HTU - Heart to you!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi thuytrieudem, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lúc mua thạch chị cũng tính mang dao keo rùi thế mà quên mất kéo chỉ mang dao, may mà lúc đầu chi tận dụng cái dao nhỏ ấy chứ không chi cũng bay mất quả răng rùi, thế mà cuối cùng cái dao ấy biến đâu thi là chi cũng phải dùng toàn bộ công lực mới đứt được đấy,lần sau phai rút kinh nghiệp về vụ này mới được
  2. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lúc mua thạch chị cũng tính mang dao keo rùi thế mà quên mất kéo chỉ mang dao, may mà lúc đầu chi tận dụng cái dao nhỏ ấy chứ không chi cũng bay mất quả răng rùi, thế mà cuối cùng cái dao ấy biến đâu thi là chi cũng phải dùng toàn bộ công lực mới đứt được đấy,lần sau phai rút kinh nghiệp về vụ này mới được
  3. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    http://www.mxat.net.vn:8080/chuyen-de//chi-tiet/1667
    cả nhà vào đây nhé, viết về nhóm HTU của mình đó
  4. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    http://www.mxat.net.vn:8080/chuyen-de//chi-tiet/1667
    cả nhà vào đây nhé, viết về nhóm HTU của mình đó
  5. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hi hi... đúng là bài viết về HTU
    Nhưng mà mỗi tội viết sai tên chị gấu thành Thủy mới chết
  6. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hi hi... đúng là bài viết về HTU
    Nhưng mà mỗi tội viết sai tên chị gấu thành Thủy mới chết
  7. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của thành viên Mai...
    Ngọn lửa tuổi trẻ (hay tình nguyện viên ký sự)
    Ngọn lửa tuổi trẻ (hay tình nguyện viên ký sự) magnify
    CN vừa rồi mình quyết định đi cùng HTU lên trung tâm bảo trợ trẻ em số 4 trên Ba Vì. Sáng sớm tinh mơ, lúc mình đang ngủ say thì chuông điện thoại reo inh ỏi, hoá ra là chuông tin nhắn, trời ạ, thằng quỷ nào nhắn tin lúc 5h sáng thế này. Hoá ra là Hoàng, chắc cố tình gây sự đây. Kể ra cũng hơi bất ngờ vì tối hôm qua mình và lão này cãi nhau kịch liệt trên YM làm cho cái Quỳnh (nạn nhân có liên quan và cũng bị lôi vào conference) phát hoảng và cố gắng giảng hoà 2 bên. Tuy rằng sau đó mình cũng cảm thấy mình hơi quá lời vì đã tổng xỉ vả Hoàng hơi nhiều và hơi nặng lời. Mãi đến lúc cái Quỳnh đưa cho xem đoạn chat của Hoàng "Thực ra anh cũng biết là anh sai nhưng mà cái giọng ngang như cua, anh cáu nên chọc tức lại cho bõ ghét". Oạch, thì ra là lão này muốn chọc tức mình nên mới thế, nhưng dù gì cũng lão cũng biết sai rồi. Nhưng mà chính mình cũng ko hiểu sao mình lại cáu và nóng tính như vậy. Kết cục là tối hôm đó đi ngủ muộn, nên lại càng bực mình hơn vì bị đánh thức thế này. Vứt máy điện thoại sang một bên, đi ngủ tiếp. Rồi ngủ quên béng đến 7h kém 25, thôi chết mọi người hẹn 7h kém 15, vội vội vàng vàng chạy đến.
    Đến nơi thì Kiên galant đi gửi xe cho mình. Hôm nay HTU đi rất đông nên đi chia ra 2 xe. Lên xe mọi người cười nghiêng ngả vì có 2 tên cún là cún Hoàng và cún Thuận pha trò. Hồi đi xe máy thấy xa vậy mà đi ôtô chỉ một loáng là đến, chỉ khổ thân em Thuỵ Anh thì bị say xe. Còn mình thì bị lão Hoàng trêu lúc uống nước làm mình ko thể uống được, và chả hiểu thế nào mà lại bị đập đầu vào thanh ghế trước, đau điếng người, điên quá, tẩn cho lão một trận rồi chuyển chỗ cho Thuỵ Anh để ra ngồi gần cửa sổ. Thực ra cả ngày hôm ấy cũng ko đau, nhưng chả hiểu sao về nhà bắt đầu sưng và choáng, bôi cả ******* mà vẫn đau, may mà cũng chỉ đau 1 ngày thôi.
    Hôm nay thời tiết khá đẹp, mọi người tập trung rồi phân chia đội chơi. Mình nhận bóng bàn và vẽ tranh. Nhưng cuối cùng lại chẳng tham gia được đội nào vì lúc đầu chả hiểu sao 1 cô quản giáo ở đấy nói là ko có bàn bóng (mãi về sau mới biết là thực ra có bàn), đang đứng lơ ngơ thì bị cái Hoa kéo sang khu trẻ sơ sinh. Choa, trẻ sơ sinh ở đây đứa nào trông cũng thật đáng yêu, trắng trẻo, xinh xắn. Tội nghiệp, toàn bị bỏ rơi khi vừa mới đẻ. Mà bọn trẻ trông thật xinh, có 1 đứa là con lai tây, có thằng bé thì động tẹo là cười, trông yêu ko thể tả được, có đứa mới 3 tháng mà đã bị bệnh tim, tội nghiệp. Mình không có kinh nghiệm trông trẻ lắm, chứ Thuỵ Anh, Hoa và Đức nây bò thì có vẻ rất có kinh nghiệm, hi hi. Thực ra bọn trẻ sơ sinh ở đây tuy tội nghiệp nhưng chính ra lại sướng hơn bọn trẻ lớn, vì hầu hết bọn trẻ đều được cho đi làm con nuôi cả, phần lớn là các cặp vợ chồng người nước ngoài. Hy vọng bọn trẻ sẽ sớm có được một gia đình hạnh phúc mà bố mẹ đẻ chúng đã không thể cho chúng. Biết đâu lại có một đứa như Pax Thiên con nuôi của Angelina Jolie.
    Sau bữa ăn trưa với bánh mỳ, bọn mình bắt đầu đi vào khu bọn trẻ lớn để làm bản điều tra. Vào gõ cửa vài phòng, mình nhìn qua phòng, trông khá được, sạch sẽ, thoáng mát, giường tầng, tủ gỗ, 4 đứa một phòng, mà tình cờ lại vào toàn phòng nam, chưa vào phòng nào của con gái. Tìm hiểu qua bọn chúng thì ra nhiều đứa không phải là trẻ mồ côi mà chúng vẫn có cha mẹ nhưng nói chung là hoàn cảnh khó khăn nên đều bỏ nhà ra đi làm các nghề đánh giày, bán báo, rồi bị đưa vào đây. Đi điều tra một chút thì mình và Đức nây bò vào ngồi nói chuyện với anh quản giáo. Ngồi nói chuyện một chút mình mới hiểu được nỗi vất vả của anh khi phải chăm lo quản lý cả bao nhiêu đứa ở đây, bọn trẻ thì mỗi đứa một tính, một hoàn cảnh, mà chúng lại là trẻ bụi đời nên việc quản lý càng khó khăn gấp bội, nhiều đứa vào đây xong lại tìm cách trốn ra ngoài nhưng nhất định ko trở về nhà mà lại tiếp tục cuộc sống lang bạt, nhưng mình nghĩ nếu ko về nhà thì bọn trẻ ở đây còn sướng hơn nhiều vì chúng vẫn được chăm lo học hành, nhưng chỉ vì chúng thích cuộc sống tự do nên mới vậy, nhưng nếu tiếp tục trở lại với cuộc sống đánh giày bán báo thì quá bấp bênh.
    Sau màn đá bóng (đội HTU thua đội trẻ con 1-2) và màn phát biểu tổng kết đến khoảng 4h30 mọi người bắt đầu đi về. Trên đường về có tài trợ nên bọn mình xuống uống sữa và ăn caramel, sữa chua, lại tiếp tục tranh luận với Đức béo vì chuyện slide hôm trước.
    Kết thúc một ngày đi ******** nguyện. Mình cảm thấy thích những lần đi như thế này vì nó làm cho mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, và mình cũng thoát ra khỏi bốn bức tường văn phòng mà mở rộng ra nhìn cuộc sống. Chợt câu hát ngân nga trong đầu mình "Hãy giữ nguyên ngọn lửa, trong chính trái tim của ta, và hãy giữ nguyên ngọn lửa, trong chính trái tim bạn bè". Phải rồi, hãy giữ nguyên ngọn lửa tuổi trẻ trong trái tim mỗi người, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Tuy rằng chương trình đã diễn ra không hoàn toàn thành công như mong muốn, nhưng những gì mình muốn thấy đã thấy, đó là sự nỗ lực của một số thành viên vì nguyện vọng đem đến cho bọn trẻ thiếu may mắn một chút chăm sóc tinh thần.
    Được thuytrieudem sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 30/05/2007 [​IMG]
    Được thuytrieudem sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 30/05/2007
  8. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của thành viên Mai...
    Ngọn lửa tuổi trẻ (hay tình nguyện viên ký sự)
    Ngọn lửa tuổi trẻ (hay tình nguyện viên ký sự) magnify
    CN vừa rồi mình quyết định đi cùng HTU lên trung tâm bảo trợ trẻ em số 4 trên Ba Vì. Sáng sớm tinh mơ, lúc mình đang ngủ say thì chuông điện thoại reo inh ỏi, hoá ra là chuông tin nhắn, trời ạ, thằng quỷ nào nhắn tin lúc 5h sáng thế này. Hoá ra là Hoàng, chắc cố tình gây sự đây. Kể ra cũng hơi bất ngờ vì tối hôm qua mình và lão này cãi nhau kịch liệt trên YM làm cho cái Quỳnh (nạn nhân có liên quan và cũng bị lôi vào conference) phát hoảng và cố gắng giảng hoà 2 bên. Tuy rằng sau đó mình cũng cảm thấy mình hơi quá lời vì đã tổng xỉ vả Hoàng hơi nhiều và hơi nặng lời. Mãi đến lúc cái Quỳnh đưa cho xem đoạn chat của Hoàng "Thực ra anh cũng biết là anh sai nhưng mà cái giọng ngang như cua, anh cáu nên chọc tức lại cho bõ ghét". Oạch, thì ra là lão này muốn chọc tức mình nên mới thế, nhưng dù gì cũng lão cũng biết sai rồi. Nhưng mà chính mình cũng ko hiểu sao mình lại cáu và nóng tính như vậy. Kết cục là tối hôm đó đi ngủ muộn, nên lại càng bực mình hơn vì bị đánh thức thế này. Vứt máy điện thoại sang một bên, đi ngủ tiếp. Rồi ngủ quên béng đến 7h kém 25, thôi chết mọi người hẹn 7h kém 15, vội vội vàng vàng chạy đến.
    Đến nơi thì Kiên galant đi gửi xe cho mình. Hôm nay HTU đi rất đông nên đi chia ra 2 xe. Lên xe mọi người cười nghiêng ngả vì có 2 tên cún là cún Hoàng và cún Thuận pha trò. Hồi đi xe máy thấy xa vậy mà đi ôtô chỉ một loáng là đến, chỉ khổ thân em Thuỵ Anh thì bị say xe. Còn mình thì bị lão Hoàng trêu lúc uống nước làm mình ko thể uống được, và chả hiểu thế nào mà lại bị đập đầu vào thanh ghế trước, đau điếng người, điên quá, tẩn cho lão một trận rồi chuyển chỗ cho Thuỵ Anh để ra ngồi gần cửa sổ. Thực ra cả ngày hôm ấy cũng ko đau, nhưng chả hiểu sao về nhà bắt đầu sưng và choáng, bôi cả ******* mà vẫn đau, may mà cũng chỉ đau 1 ngày thôi.
    Hôm nay thời tiết khá đẹp, mọi người tập trung rồi phân chia đội chơi. Mình nhận bóng bàn và vẽ tranh. Nhưng cuối cùng lại chẳng tham gia được đội nào vì lúc đầu chả hiểu sao 1 cô quản giáo ở đấy nói là ko có bàn bóng (mãi về sau mới biết là thực ra có bàn), đang đứng lơ ngơ thì bị cái Hoa kéo sang khu trẻ sơ sinh. Choa, trẻ sơ sinh ở đây đứa nào trông cũng thật đáng yêu, trắng trẻo, xinh xắn. Tội nghiệp, toàn bị bỏ rơi khi vừa mới đẻ. Mà bọn trẻ trông thật xinh, có 1 đứa là con lai tây, có thằng bé thì động tẹo là cười, trông yêu ko thể tả được, có đứa mới 3 tháng mà đã bị bệnh tim, tội nghiệp. Mình không có kinh nghiệm trông trẻ lắm, chứ Thuỵ Anh, Hoa và Đức nây bò thì có vẻ rất có kinh nghiệm, hi hi. Thực ra bọn trẻ sơ sinh ở đây tuy tội nghiệp nhưng chính ra lại sướng hơn bọn trẻ lớn, vì hầu hết bọn trẻ đều được cho đi làm con nuôi cả, phần lớn là các cặp vợ chồng người nước ngoài. Hy vọng bọn trẻ sẽ sớm có được một gia đình hạnh phúc mà bố mẹ đẻ chúng đã không thể cho chúng. Biết đâu lại có một đứa như Pax Thiên con nuôi của Angelina Jolie.
    Sau bữa ăn trưa với bánh mỳ, bọn mình bắt đầu đi vào khu bọn trẻ lớn để làm bản điều tra. Vào gõ cửa vài phòng, mình nhìn qua phòng, trông khá được, sạch sẽ, thoáng mát, giường tầng, tủ gỗ, 4 đứa một phòng, mà tình cờ lại vào toàn phòng nam, chưa vào phòng nào của con gái. Tìm hiểu qua bọn chúng thì ra nhiều đứa không phải là trẻ mồ côi mà chúng vẫn có cha mẹ nhưng nói chung là hoàn cảnh khó khăn nên đều bỏ nhà ra đi làm các nghề đánh giày, bán báo, rồi bị đưa vào đây. Đi điều tra một chút thì mình và Đức nây bò vào ngồi nói chuyện với anh quản giáo. Ngồi nói chuyện một chút mình mới hiểu được nỗi vất vả của anh khi phải chăm lo quản lý cả bao nhiêu đứa ở đây, bọn trẻ thì mỗi đứa một tính, một hoàn cảnh, mà chúng lại là trẻ bụi đời nên việc quản lý càng khó khăn gấp bội, nhiều đứa vào đây xong lại tìm cách trốn ra ngoài nhưng nhất định ko trở về nhà mà lại tiếp tục cuộc sống lang bạt, nhưng mình nghĩ nếu ko về nhà thì bọn trẻ ở đây còn sướng hơn nhiều vì chúng vẫn được chăm lo học hành, nhưng chỉ vì chúng thích cuộc sống tự do nên mới vậy, nhưng nếu tiếp tục trở lại với cuộc sống đánh giày bán báo thì quá bấp bênh.
    Sau màn đá bóng (đội HTU thua đội trẻ con 1-2) và màn phát biểu tổng kết đến khoảng 4h30 mọi người bắt đầu đi về. Trên đường về có tài trợ nên bọn mình xuống uống sữa và ăn caramel, sữa chua, lại tiếp tục tranh luận với Đức béo vì chuyện slide hôm trước.
    Kết thúc một ngày đi ******** nguyện. Mình cảm thấy thích những lần đi như thế này vì nó làm cho mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, và mình cũng thoát ra khỏi bốn bức tường văn phòng mà mở rộng ra nhìn cuộc sống. Chợt câu hát ngân nga trong đầu mình "Hãy giữ nguyên ngọn lửa, trong chính trái tim của ta, và hãy giữ nguyên ngọn lửa, trong chính trái tim bạn bè". Phải rồi, hãy giữ nguyên ngọn lửa tuổi trẻ trong trái tim mỗi người, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Tuy rằng chương trình đã diễn ra không hoàn toàn thành công như mong muốn, nhưng những gì mình muốn thấy đã thấy, đó là sự nỗ lực của một số thành viên vì nguyện vọng đem đến cho bọn trẻ thiếu may mắn một chút chăm sóc tinh thần.
    Được thuytrieudem sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 30/05/2007 [​IMG]
    Được thuytrieudem sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 30/05/2007
  9. thuylinh285

    thuylinh285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị thúy ơi, mình được nhắc đến có đoạn chút xíu nhỉ? Lại còn nhầm tên trưởng nhóm nữa chứ , hi hi
    không biết cái anh nhà báo có tham gia với mình lúc nào ko nhỉ, sao lại biết đến mình thế? à, mà bên aoxanh.net có liên hệ jì lại không chị, em lên xem website hoành tráng ra phết...giá mà mình cũng có một phần trong đó thì tốt wa
  10. thuylinh285

    thuylinh285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị thúy ơi, mình được nhắc đến có đoạn chút xíu nhỉ? Lại còn nhầm tên trưởng nhóm nữa chứ , hi hi
    không biết cái anh nhà báo có tham gia với mình lúc nào ko nhỉ, sao lại biết đến mình thế? à, mà bên aoxanh.net có liên hệ jì lại không chị, em lên xem website hoành tráng ra phết...giá mà mình cũng có một phần trong đó thì tốt wa

Chia sẻ trang này