1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm cộng đồng tình nguyện HTU - Heart to you!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi thuytrieudem, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackcat_9999

    blackcat_9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To: chị gấu dạo này không thấy vô trả lời bài gì nhỉ? nhớ chị gấu thế
    To cả nhà: Chủ nhật này có cơ hội gặp mặt đông đủ cả nhà rùi. Vui quá
    Yêu cả nhà nhiều
  2. modernlife

    modernlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Heart to you- new feelings, new life, new love...
    Heart to you- new feelings, new life, new love... magnify
    đôi lúc cuộc sống không cho bạn nhiều sự lựa chọn...
    Để có thể sống thoải mái hơn...
    Để có thể suy nghĩ đơn giản hơn...
    Để cảm thấy yêu thương mình và yêu thương mọi người hơn...
    Bạn có biết tại sao mình ko thể sống như vậy được không?
    Đó là vì bạn ko chịu tự- mình-lựa-chọn
    Đã lâu lắm rồi, tớ thực ko biết là làm thế nào để sống vui vẻ, quanh quẩn, quẩn quanh, nghĩ đi rồi lại nghĩ mãi- mà vẫn cảm thấy bản thân nhàm chán, học tập nhàm chán... và tớ quyết định thử, tham gia một hoạt động gì đó, làm một cái gì đó, cho đi một cái gì đó... thế đấy... tớ chọn Heart to you- (đây chính là nhóm chị thúy trước thuộc big heart đó), lý do?
    - Chị trưởng nhóm tròn trĩnh, dễ thương ( hí hí, không gầy hơn tớ là tớ vui rồi)
    - Anh chồng của tớ thuyết phục ( tức anh vàng anh- hay trong nhóm anh bị gọi là Con cún , nhầm, cún con)
    - Nhờ những người trong nhóm đều thoải mái, vô tư, và luôn cười tươi "Konica" khi đón chào thành viên mới...
    Và nhờ những điều thật đặc biệt tớ cảm thấy khi được trực tiếp lên trung tâm bảo trợ xã hội 4 cùng HTU:
    Về những con người trong nhóm:
    - CẢm nhận một: Anh việt lái xe- người đã tài trợ cuốc xe khứ hồi gần 300 cây cho nhóm HTU lên TT - hôm đầu tớ gặp anh này là tớ choáng lắm, ăn nói thì bỗ bã, hút thuốc liên tục- mà tớ thì chúa ghét mùi thuốc . Nhưng đời là vậy, mọi thứ đều không thể chỉ nhìn bề ngoài mà xét đoán, hôm thứ hai gặp anh, nghe cách anh nói chuyện, mình cảm nhận khác hẳn, vd nhé: Thấy bọn trẻ con toàn chơi gần hồ, anh phán: "M... cái bọn này có biết bơi đâu mà toàn chơi gần hồ? Chẳng may ngã xuống nước thì...mình lại phải nhảy xuống cứu à? Ngượng lắm" - thế đấy- có phải ai cũng lo cho bọn trẻ con được như anh đâu nhỉ. Rồi lúc lên TTBTXH, anh đi thăm các bé trẻ sơ sinh, nhìn anh âu yếm đùa đứa trẻ con, thấy thật là lạ, à hóa ra mặt sắt này cũng tình cảm ra phết đấy.hi hi, anh ơi, em mách chị vân anh là anh nói câu này nhá : " nếu muốn có con mà không muốn lấy vợ thì sao? "
    - Cảm nhận hai: Anh Vàng anh( hay anh cún con, hay anh... minh hoàng, tên gì tùy mọi người chọn, và tên nào là hay nhất thì nhớ gọi theo số 19001 nọ nọ kia để bình chọn, he he) hai hôm gặp anh là hai hình ảnh khác nhau đến mức độ kinh điển. Hôm cn: áo phông hai con heo, một con đeo nơ một con không, nắm tay nhau nhảy múa trước ngực anh, mũ nan, kính râm, dép tông... may mà ko mặc quần sóc, hê, hôm sau comple calavat - đẹp rạng ngời nhưng mà... nhừ quá- để đến độ có cháu 5 tuổi chạy qua chào to: cháu chào chú ạ.Hic, anh cay mãi... phải thôi anh ơi... già thì nhận đi...Nhưng dù anh ở hình dạng nào, thì từ đáy lòng rất cảm ơn anh vì đã đưa linh đến với HTU, nhóm mình thực cần những người có một trái tim nóng và một cái đầu logic như anh
    - cảm nhận ba: Những cô gái. . em hương thật vô tư và dễ thương, bạn Trang thật xinh xắn,thùy dương rất đáng yêu và rất mừng vì ấy đã tham gia nhóm, chị Nga rất là dịu dàng. Rồi cả chị nữa, hí hí, hôm đó vui ghê cơ chị nhỉ- mọi người đều hết sức nhiệt tình
    - CẢm nhận bốn: Chị thúy và anh sơn ( em chị thúy) he he, trông hai anh chị dễ thương thế, tròn tròn, phúng phính. Chị thúy thì nói nhanh như gió bắn như liên thanh, nhưng phát biểu tự nhiên lại quên lời- - chả sao đâu chị ạ- trái tim chị đủ làm ấm cả căn phòng hôm đó, chả cần chị phải nói nhiều đâu.
    Về những con người ở trung tâm:
    Vì mình được giao một siêu to trọng trách: Đó là trực tiếp đưa quà cho mọi người trong phòng, vì vậy mình được nắm tay rất nhiều người, già có, trẻ có, bình thường có, khuyết tật cũng có.....Có bàn tay ấm thật là ấm, có cái nhìn vui thật là vui, có những câu nói vô cùng tình cảm....Mình nhớ nhất đôi bàn tay của một cô bé bị thiểu năng trí tuệ, nó cực ấm và mềm mại, còn nụ cười của em nữa, rất là hiền, rất là thánh thiện- mình chỉ nhìn thấy nụ cười đó ở em và những bé sơ sinh, âu yếm và hạnh phúc. Quả thực, mình đã hiểu tại sao lại có những người mê làm từ thiện, bởi họ đã nghiện cảm giác đó, cái cảm giác được nhìn những khuôn mặt bừng sáng, được nắm những bàn tay yêu thương, và quan trọng nhất, đó là được thấy trái tim mình ấm áp trở lại và tâm hồn mình thanh thản hơn bao giờ hết
    ..........thế đấy ,cho đi cũng là một hạnh phúc........
    Nhưng đọng lại một cảm giác khó tả nhất vẫn là cái cảm giác ôm ấp những trẻ sơ sinh. Chúng cười với bạn, đòi bạn bế, ôm lấy bạn, và nhìn bạn với đôi mắt tròn xoe như bầu trời - trong vắt đến tội nghiệp-... anh Đức bảo bố mẹ chúng toàn hội 9x, và chắc là họ xinh, nên lũ trẻ mới dễ thương như vậy... Thật kì lạ, nếu được họ được ôm lại con mình như linh ngày hôm qua, thì họ có rời bỏ chúng được không - vì mình cũng suýt không rời đi được...
    Không phải mình post bài để quảng cáo mà cảm giác đó hoàn toàn là thật, nó đi thẳng từ trái tim đến trái tim...nên mới đặt tên nhóm là HTU
    Thế đấy, tớ đã hạ quyết tâm và lên kế hoạch để tham gia HTU, đồng thời kéo theo được bạn Thùy Dương cùng lớp tham gia,và điều cuối cùng tớ muốn nói với các bạn, những người mà đôi khi còn thấy mình bế tắc như tớ trước đây :
    Trong cuộc sống luôn cần chọn lựa, và mở trái tim rộng hơn, cho đi nhiều hơn sẽ luôn là một lựa chọn sáng suốt. Dũng cảm thay đổi ko chắc đã là thành công nhưng ko thay đổi gì thì chắc chắn thất bại
    Hãy thử xem nhé, bạn thân mến...[​IMG]
  3. neighbour

    neighbour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    híhí, dạo này mèo lười yêu đời yêu người ghê há
  4. tuan_nn_nn

    tuan_nn_nn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    e`0 ......đọc hay wá..nhưng ko thấy tên mình gì cả ....hix.....thế là ko đc đâu nhé ...chủ nhậth này bắt phạt 1 đĩa khoai môn chiên....hehe........
  5. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận không vào diễn đàn vậy mà khi vào thấy cả nhà ta buôn ác chiến nhỉ.Từ năm ngoái đến năm nay không găp mọi người nhớ qua đi.
  6. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới toanh này mai sẽ được gặp mặt mọi người roài.^^
  7. thuylinh285

    thuylinh285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng vào được, , có biết em là ai không? ...Câu này hỏi có vẻ thừa thãi thế nào ý nhỉ
  8. tuan_nn_nn

    tuan_nn_nn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ....em là ngoan nhất à ....họp xong về thực hiện ngay ..........cái này cần đc tuyên dương rùi .......88 đi kìa ....
  9. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thuylinh285 ui!qua thật câu hỏi đó thừa quá nhỉ?hoi cũng đúng thôi -nhưng chỉ phù hợp với thành viên mới ,con cả nhà HTU thì ai cũng biết em rùi .
    Tuấn thì đáng được tuyên dương qua đi. Cả nhà vỗ tay khen em Tuấn nào

  10. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp đầu năm hôm nay thật vui phải không mọi người?vừa tập trung xem được chương trinh cua HTU phát sóng va vừa lại họp và bàn được bao nhiêu vấn đề đinh hướng cho hoạt động của năm.
    Hôm nay gia đình HTU chào đón 2 thanh viên mới: Phương Anh va Hưng
    Gia đình HTU chào đón 2 em gia nhập vào gia đình HTU.
    Các thành viên nam ui co thể bàn lại chương trinh 8/3 không nhỉ ?ngày chủ nhật đó gần kề với ngày 13/3 như vậy có sát nhau quá không nhỉ?

Chia sẻ trang này