1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Free Guide HanoiKids. Những ai muốn tham gia liên lạc qua YIM hoang_anh_thang217 hoặc zera_vn.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TrusT_Me, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em ơi yên tâm các anh chị ý nhiệt tình lắm. Cùng lắm chị đón em
  2. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chị sẽ đón em vào sáng mai trước cổng starbow nhá.Cái cổng chô đèn xanh đèn đỏ ấy.Lúc 8h 30 ,rồi 2 chị em mình đến chỗ đó luôn.À 8h 30 hoặc 40 gì đó.Thôi 40 đi .Thế nhá bé.Chị tên là Liên ,xe wave biển số 17.Đội cái mu vào để chị còn biết đường mà nhận ra.Bibi
  3. pml1028

    pml1028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Á á á sao mọi người thik đi sáng thế
    Sáng em bận rồi :(( 9h30 học :
    Đi buổi sáng mà vòng qua mấy hàng quán là bị đuổi cho mà xem :P sáng sớm chưa mở hàng đc mà có 1 nhóm đông đông vào hỏi nhiều là người ta bực mình đấy, trời thì nóng
  4. Zera

    Zera Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thank you chị, nhưng mà em hổng có mũ mà đội đâu. Nhưng em mặc quần bò, đeo ba lô Chắc là chị em mình vẫn nhận được mà em có số điện thoại của chị rùi ở mấy trang trước rùi, có j em nháy một phát là biết liền. Hẹn chị 8h40 ở Starbowl.
    Được Zera sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 26/06/2006
  5. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    :D , em vừa thi xong , rất muốn tham gia vào nhóm này , phải làm thế nào hả các anh chị .
    HIện tại đang rỗi tất cả các ngày trong tuần .
  6. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi em cực kì xin lỗi cả nhà. Em 100000 lần xin lỗi cũng được. 10h tối hôm nay em mới biết tin anh Marc ốm nặng, hôm nay còn phải nghỉ dạy nên chắc mai anh ý ko tham gia được. Hay ngày mai mình vẫn offline như bình thường nhưng sẽ ko có anh Marc tham gia vậy. Em ko chủ động được việc này nên em vô cùng xin lỗi mọi người.
  7. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hehe, mai đi offline lúc 9h sáng tập trung ở tượng đài lý Thái Tổ nhá. Nhìn thấy mẹt tớ chỗ nào thì nhóm ở chỗ đó.
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn 2 bạn plm1028 và nowandforever05 nhé vì:
    plm1028 đã nói cho mình biết Time ,Place offline diễn ra.
    nowandforever bảo mình đọc thông tin để tham gia offline.
    Hôm nay mới có thời gian để đọc hết những thông tin về hoạt động của nhóm từ page 1 đến 14 .
    Chắc lần sau sẽ không còn hỏi những câu "ngớ ngẩn" như offline ở đâu, time or có bao nhiêu member. HEHE
  9. pml1028

    pml1028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người đi hôm nay về thế nào ạ practice đc nhiều ko, hay lại đi lòng vòng hết lịch trình rồi quay về
    À mà bây giờ em thấy cái tên HanoiKids nó ... nó cứ thế nào ý ạ :)) <Mọi người đừng bảo em chưa nghĩ đc gì mà mọi người nghĩ ra tên nào cũng phản đối em là em thấy nó chưa ổn thôi, em biết việc đặt đc tên nhóm hợp lí là khó lắm mà ^^ > Khi mọi người chọn chắc để ý đến mặt tốt, là kids nghe có vẻ trẻ trung, vui vẻ, nhiệt tình ... tuy nhiên, em lại thấy 1 góc nhìn khác về cái tên này.
    Em nghĩ là hầu hết mọi người trong nhóm đều đã lớn rồi, như chị hana thì còn đã đi làm, nên từ Kids trước hết là không phù hợp lắm. Mọi người thử nghĩ xem, khi ai đó đọc tờ rơi, nghe tên sẽ nghĩ đến 1 nhóm teen tầm 14-15, thế thôi ạ, mà em là bé nhất cũng ko dám nhận mình là kids nữa rồi
    Ko chỉ thế, theo em đc bíêt, và cũng đc 1 vài người nước ngoài nói với em, là tầm như em thôi, họ coi em là a young adult và có sự tôn trọng như đối với những mature adults khác rồi, và để có đc sự tôn trọng ấy của họ thì em phải cư xử ntn, hành động ra sao ^^ và có trách nhiệm với những gì mình làm ... còn với kids, thì họ coi là trẻ con, như kiểu : "Trẻ con ko thèm chấp, mày làm gì kệ mày" ^^
    Kids theo em là cái gì đó chưa lớn, chưa trưởng thành, chưa đủ nhận thức và trách nhiệm để làm việc đâu ạ, bây giờ teenagers nó còn chẳng gọi là kids nữa là :)) Ở vào trường hợp của anh/chị, đi trên đường phố Thailand, đọc 1 cái tờ rơi ghi là "Những em bé Thái" =)) chắc các anh chị vứt luôn đi quá <j/k> nhưng nói chung ạ, thì theo em, trẻ em ko phải là ko làm đc việc gì, nhưng sẽ ko đc tin tưởng lắm đâu ạ ^^
    À mà thêm nữa là cái tên Hanoikids thì cái tờ rơi của anh Việt bỏ đi đc rồi ạ
    Đấy mới là ý kiến của em thôi ạ có thể suy nghĩ của em mới chỉ nhìn về 1 phía, nhưng mọi người cứ góp ý luôn đi ạ.
  10. pml1028

    pml1028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, thế mọi người đi hôm nay về thế nào ạ practice đc nhiều ko, hay lại đi lòng vòng hết lịch trình rồi quay về
    À mà bây giờ em thấy cái tên HanoiKids nó ... nó cứ thế nào ý ạ :)) <Mọi người đừng bảo em chưa nghĩ đc gì mà mọi người nghĩ ra tên nào cũng phản đối em là em thấy nó chưa ổn thôi, em biết việc đặt đc tên nhóm hợp lí là khó lắm mà ^^ > Khi mọi người chọn chắc để ý đến mặt tốt, là kids nghe có vẻ trẻ trung, vui vẻ, nhiệt tình ... tuy nhiên, em lại thấy 1 góc nhìn khác về cái tên này.
    Em nghĩ là hầu hết mọi người trong nhóm đều đã lớn rồi, như chị hana thì còn đã đi làm, nên từ Kids trước hết là không phù hợp lắm. Mọi người thử nghĩ xem, khi ai đó đọc tờ rơi, nghe tên sẽ nghĩ đến 1 nhóm teen tầm 14-15, thế thôi ạ, mà em là bé nhất cũng ko dám nhận mình là kids nữa rồi
    Ko chỉ thế, theo em đc bíêt, và cũng đc 1 vài người nước ngoài nói với em, là tầm như em thôi, họ coi em là a young adult và có sự tôn trọng như đối với những mature adults khác rồi, và để có đc sự tôn trọng ấy của họ thì em phải cư xử ntn, hành động ra sao ^^ và có trách nhiệm với những gì mình làm ... còn với kids, thì họ coi là trẻ con, như kiểu : "Trẻ con ko thèm chấp, mày làm gì kệ mày" ^^
    Kids theo em là cái gì đó chưa lớn, chưa trưởng thành, chưa đủ nhận thức và trách nhiệm để làm việc đâu ạ, bây giờ teenagers nó còn chẳng gọi là kids nữa là :)) Ở vào trường hợp của anh/chị, đi trên đường phố Thailand, đọc 1 cái tờ rơi ghi là "Những em bé Thái" =)) chắc các anh chị vứt luôn đi quá <j/k> nhưng nói chung ạ, thì theo em, trẻ em ko phải là ko làm đc việc gì, nhưng sẽ ko đc tin tưởng lắm đâu ạ ^^
    À mà thêm nữa là cái tên Hanoikids thì cái tờ rơi của anh Việt bỏ đi đc rồi ạ
    Đấy mới là ý kiến của em thôi ạ có thể suy nghĩ của em mới chỉ nhìn về 1 phía, nhưng mọi người cứ góp ý luôn đi ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này