1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Free Guide HanoiKids. Những ai muốn tham gia liên lạc qua YIM hoang_anh_thang217 hoặc zera_vn.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TrusT_Me, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mariopuzzo

    mariopuzzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    À! tí thì wên!Nhắn Phươngkika!
    Anh sori kô nhắc đến việc gặp em hôm qua!.Gặp em đúng là may mắn đấy!Thế em đã hỏi hộ anh việc kia chưa?Nếu mà thành công,nhóm hanoikids sẽ rất cám ơn em đấy.
  2. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm nay tớ (tức Hải) và anh Hưng đã dẫn hai vị khách người Áo đến từ Vienna đi dạo quanh phố phường dạo qua thị trường. Đó là ông Mike và cô Sabrina. Kết quả của chuyến đi này tương đối khả quan, có cả tốt và xấu. Dưới đây tớ xin tóm tắt lại chuyến đi:
    9h43 phút sáng thứ 7, ngày 22 tháng 7, tớ và anh Hưng hẹn nhau ở cổng khách sạn Melia. Hai anh em nói chuyện một hồi về tour mà mình định dẫn khách. Tớ lên tới 10 địa điểm. Nhưng anh Hưng chỉ có thể đi tới 5h chiều rồi lại phải về làm việc tiếp nên bọn tớ quyết định khoanh vùng lại vài điểm dễ đi nhất. Dự tính là sẽ đưa ông ấy đi Quốc Tử Giám, sau đó qua nhà hàng ở Phan Bội Châu ăn món ăn dân tộc VN (hôm qua chính ông ấy yêu cầu mình phải tìm một quán hoàn toàn VN cho ổng), rồi đi tiếp đến BT Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn và Chùa Một Cột. Bọn tớ định khuyên ông ấy thuê một chiếc taxi. 10h 5 phút đang ngôi đợi ở đại sảnh khách sạn thì khách tới, niềm nở chào bọn tớ. Ông Mike nói tiếng Anh rất tốt (dù ko phải giọng bản ngữ) còn cô Sabrina thì chỉ nói cơ bản được thôi (nhưng vẫn còn tốt hơn mình là chắc). Bọn tớ giời thiệu lịch trình cho họ. Nhưng ngặt một nỗi họ lại đòi đi thăm phố cổ mua hàng mà lại đòi ... đi bộ. Đúng là người tình ko bằng trời tính. Kế hoạch phá sản hoàn toàn và thế là bọn tớ phải thay đổi kế hoạch từ A sang B (làm quái gì có kế hoạch nào, nói thế cho oai thôi chứ thực ra phải nhờ anh Hưng tuỳ cơ ứng biến, vì trong cả hai người chỉ có anh ấy là biết đường còn tờ mù tịt). Khoảng 10h30 khởi hành.
    Bọn tớ bắt đầu đi bộ từ Melia ra Bà Triệu ngược lên phố Cổ. Một vòng quanh bờ hồ anh Hưng được dịp trổ tài diễn thuyết. Nói chung là mọi phần thuyết trình đều nhờ anh Hưng cả. Tớ chỉ ba láp góp vui thôi. Đi tới phố cổ, hai người họ ghé vào mua hàng. Cứ tưởng mình vớ được khách sộp, hoá ra hai vị này kĩ tình kinh khủng. Mua hai cái túi ngủ bằng lụa mà chê đắt lên đắt xuống. Nói thế thôi chứ họ cũng thông minh lắm, biết đâu là đắt đâu là rẻ để mua. Oái ăm là ở chỗ, sau khi mua ở một cửa hàng Thảo Silk 2 chiếc túi ngủ với giá 8 USD/ chiếc, đi thêm vài trăm mét gặp ngay một cửa hàng vỉa hè bán loại túi đó với giá 4 USD/ chiếc. Bọn tớ tình ngay lý gian vì ông ấy cứ tưởng là bọn tớ ăn hoa hồng với cái hàng kia. Oan khủng khiếp
    Sau khi lòng vòng qua phố cổ, xem một vài cửa hàng, bọn tớ vòng ra Quốc Tử Giám (xin nhắc lại vẫn là nhé). Ông ấy ghé vào một cửa hàng kính mua kính lão. Bọn tớ được dịp nghỉ xả hơi. Các chị ở cửa hàng kính thân thiện kinh khủng, mời bọn tớ uống nước đàng hoàng, còn cho anh Hưng card nữa. Ông ấy rốt cuộc cũng mua được một cặp kính, nhận xét là kính ở VN đắt ko thua gì bên Áo.
    Đến Quốc Tử Giám xem xét một hồi. Ở đó mình bị mấy phen hố to vì tội dốt mà cứ lanh chanh: thứ nhất dám nói Confucious (Khổng Tử) là người Việt Nam rồi lại còn huyên thuyên là Quốc Tử Giám được xây và thế kỉ 19 (ặc cái quyển hướng dẫn nó hại mình rồi) Khủng khiếp. Anh Hưng sửa lưng mình xong làm mình chỉ muốn độn thổ. Thông cảm nhé, dốt sử và địa lý bẩm sinh.
    Sau đó cả đoàn lại đi bộ ra, híc, Lăng Bác. Cứ tưởng là sẽ được ăn một bửa trưa thoả thích nhưng cuối cùng thì mình phải ôm bụng đói đi bộ. Thế mới thấy dân ngoại quốc họ đi bộ khoẻ mà chịu đói cũng giỏi. Ra tới Lăng nhưng không vào được mà chỉ vào BT. Sau khi từ bảo tàng ra, ông Mike nhất quyết đòi kiểm tra lại kiến thức về lịch sử VN. Có lẽ chưa bao giờ mình thấy ngượng vì dốt sử thế. Ông ấy hỏi quân Mỹ đổ bộ vào VN năm nào, người Mỹ phát động chiến tranh với VN năm nào. Mình ú a ú ớ, anh Hưng thì phải tra sách. Sau khi tra cứu kĩ lưỡng làm rõ thắc mắc ông ấy mới chịu đi. Trùi ạ, người Việt mà sử Việt phải để người khác sửa lưng.
    Đến trước bảo tàng Quân đội thì chia tay. Ông Mike và cô Sabrina muốn thăm BT còn tớ và anh Hưng phải về vì đã gần 4h 30. Chuyến đi kết thúc.
    Điều đáng nói là khi chia tay ông Mike đã nhắn lại mấy lời rất có ý nghĩa sau nếu chúng ta muốn trở thành chuyên nghiệp:
    - Khi chuẩn bị dẫn tour phải chuẩn bị lịch trình cho người ta. Mình đi là ko có lịch gì cả.
    - Phải đưa ra danh sách các phương tiện: đi bộ, xe máy/xích lô, ô tô. Cùng với các phương tiện ấy có các địa điểm du lịch nào?
    - Phải nắm bắt thông tin, nhất là về giá cả để giúp đỡ cho người mua. Ví dụ như vụ mua túi ngủ của ông ấy chẳng hạn. Ngoài ra phải giúp họ mặc cả chứ ko thể để họ xoay xở một mình. Hôm nay cái vụ tiền nong giá cả làm mình áy này kinh khủng.
    - Lời khuyên dành cho những bạn học tiếng Anh: một khi phát âm của mình ko chuẩn thì phải nói thật chậm và cẩn thận, đừng nói nhanh. Phải nói là ông Mike cực kì tâm lý: ông ấy nói rất chậm và rất dễ hiểu để bọn mình có thể hiểu. Thậm chí còn giúp bọn mình phát âm một số từ chưa đúng cơ.
    - Kiến thức về lịch sử phải chính xác: đứng tưởng khách nước ngoài là học chẳng biết gì về sử VN, có khi họ còn rõ hơn mình ấy chứ. Đến bây giờ mình vẫn thấy ngượng.
    Thôi thế là kết thúc bài report của mình. Nhờ anh Hưng bổ sung cho em nhé. Em đang vội quá. Hôm nay dù đi mệt lả người nhưng tớ thấy cũng thu hoạch được nhiều điều. Khi nào off thì tớ xin phát biểu sau. Chúc mọi người mai lên airport vui vẻ.
  3. beautyuct

    beautyuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hi hi, Tây balo du lịch Việt Nam là cực ki!
    Công nhận mình cũng chưa tự tin với kiến thức lắm, cảm thấy mình nói tiếng Việt cũng chưa ổn --> nên cũng chỉ dám lanh chanh đi phát tờ rơi với các em thôi chứ còn lâu mới có thể dẫn chính
    Bravo hai đồng chí rất dũng cảm. khó khăn còn nhiều nhưng tuổi trẻ xông pha!
    Cố lên cố lên!
  4. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hay quá mọi ngưòi ạ,em nghĩ cái mình cần bây giờ là kinh nghiệm,cho nên những ông khách nhiệt tình như ông khách người Áo sáng nay đi cùng chị Hải và anh Hưng là rất cần cho nhóm mình.Đúng là dù mình là người Việt nhưng có cái còn chả bằng khách du lịch nước ngoài.Em mà ở vị trí chị Hải,chắc em cũng..... mất thôi.Nói vậy chứ,ngượng thì ngượng,nhưng họ góp ý cho mình chân thành là tốt rồi,mai chị Hải lại phải đi tiếp với ông khách người Áo nên không tham gia phát tờ rơi cùng mọi người được,nhưng điều đó cũng chứng tỏ vị khách Áo có sự tin tưởng với Hanoikids chúng mình mọi người nhỉ.Đề nghị ngày mai anh Hưng trực tiếp phổ biến lại kinh nghiệm cho anh em nhé.
    Mọi người chú ý nhé,lịch phát tờ rơi ngày mai vẫn như kế hoạch định ra từ tuần trước.Mọi người tập trung lúc 7h30 ở đầu ngõ 477 Kim Mã(Hồng Anh đã phới sang Quảng Châu,và không ở Việt Nam trong ít ngày tới,nên mọi người đừng vào nhà gọi),rồi cùng bắt xe bus lên airport.Mọi người đừng đứng chỗ bãi đỗ xe Ngọc Khánh,chỗ đấy có đến mấy cái cổng,biết đằng nào mà lần.Đề nghị mọi người đến sớm và đầy đủ,
  5. buchu_kawaii

    buchu_kawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là Thái puzzo bị ốm nên ngày mai sẽ không lên Nội Bài với mọi người được.
    MrDuy
    YM : buchu_kawaii
    095.58.989.58
    090.456.4884
  6. buchu_kawaii

    buchu_kawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi ! Vụ áo thế nào rồi?
  7. nowandforever05

    nowandforever05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình hình buổi hướng dẫn hôm nay Hải đã thông báo rất chi tiết cụ thể cho anh em rồi. mình chỉ nói thêm mấy kinh nghiêm thu hoạch đc thôi.
    Trước hết phải nói rằng hôm nay tớ và Hải đã gặp một đối tượng khách phải nói là khó tính, họ dường như rất nghi ngờ cái mục đích ẩn sau việc hd miễn phí. vì thế mình tốt nhất nên khăng định với họ mục đích phi lợi nhận của mình để giúp họ an tâm thôi.
    Việc thứ 2, Khi đi đón khách tại điểm hẹn chúng ta nên mang theo một bản đồ để chỉ cho khách một số điểm tham quan trên bản đồ, và mang theo tờ rơi của nhóm mình.(khách người Áo hnay muốn gữi 1 tờ rơi nhưng cả tớ và Hải đều ko cầm) và cũng nên giới thiệu với họ về tour của mình, phương tiện di chuyển theo yêu cầu của họ, mình thì OK nhưng cái này phải phụ thuộc vào họ,đi bộ, motobike, taxi.
    Việc thứ 3 là khi cùng họ đi mua hàng (vấn đề khó khăn đây vì hàng hoá trên phố cổ thì không biết đâu mà lần, mỗi cửa hàng 1 giá, và lại còn nhiều chủng loại hàng nữa chứ, lụa, huy hiêu, hàng lacquerware, áo phông việt nam..v.v.) họ thường hỏi câu hỏi "mày thấy giá này hợp lý chứ ? nếu các bạn biết chính xác giá giao động trong khoảng nào với tường chất lượng thì đưa cho họ thông tin, còn nếu mù mờ về khoản mua hàng thì có thể nói với họ , no information, và hẹn nó một buổi khác đi mua sắm và giới thiệu rằng trong nhóm mình có một số member la expert về khoản này, rất rõ ràng đúng kô, chứ đừng bảo Ok rồi lại gặp một quán khác với giá rẻ hơn 1 nửa thì cũng khổ (như tớ hôm nay, nhưng thực sự hôm nay vụ túi ngủ với giá 8$ là kô đắt lắm, có thể là 6$, nhưng nó là hàng tốt, còn cái 4$ sau lại nói 3$ của một cửa hàng khác là hàng lởm) nhưng bọn tây nó cũng không hiểu vì nó thấy giá giảm nhiều quá.
    Nói chung cũng tuỳ từng khách không fai khách nào cũng quá kỹ tính trong việc mua sắm.
    Hnay đi cũng hỏi đc một số mặt hàng,
    túi ngủ, có nhiều kích cỡ, kích cỡ phổ biến là 1,1m.2,1m, có loại small, extra large. giá ở của hàng to đẹp là koảng 8,9 $ cửa hàng nhỏ là 3,4 $, nhưng phải chú ý vì có 2 loại,1loại là 100%silkn(sờ cũng thấy mát mát, ko biết có phải hàng xịn), một loại là polyester( sờ rất cứng ko mềm và bóng). nhưng tớ nghĩ 6, 7 $ là giá phù hợp hơn cả. Cà vạt tầm 4, 5 $,
    Phù hiệu loại nhỏ 5-10nghìn (hàng bông rất nhiều), loại huy chương mà các cụ hay đeo là 20.000. nhưng mình thấy giá này có vẻ hơi đắt, loại bé chỉ khoảng 3k, to 8,9 k.
    Mệt quá rồi để khi khác tiếp vậy.
    Địa chỉ cửa hàng kính nhập khẩu chất lượng đảm bảo, nguyên tem là 248 Hàng Bông, đoạn của Nam, đối diện nhiều shop manacanh, kính hàn Quốc ở đây là bèo nhất giá cũng khoảng hơn 200,còn hàng Ý, Nhật, Pháp thì lên đến 9triệu. địa chỉ khác của cửa hàng này là 34 Lê Thái Tổ, Các bác ghi vào handbook nhé,
    cuối cùng có một file record nhận xét của ông Mike, ai thích nghe trực tiếp thì hỏi Hải nhé,
  8. Hana07

    Hana07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    he, hôm nay lại bị trễ buổi đi phát tờ rơi ở nội bài roài, nghe mọi người nói thật thích. thôi lại phải chờ đợt hoạt động tiếp theo vậy.
  9. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ ân hận đi vì sẽ chẳng có dịp lên Nội Bài nữa đâu .
    Hôm nay đi vui quá đi mất, buổi đầu em tham gia mà bị security bắt những 2 lần
  10. paddy8788

    paddy8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Em dạo qua mấy trang (31 trang, lết ko nổi) thấy cái topic này nghe thú vị quá!
    Em đang cần nâng cao vốn từ + kỹ năng nói, vả lại em thiếu confidence quá nên giao tiếp chưa trôi chảy lắm. Mong mọi người chấp nhận!
    Cho em nộp đơn nhé:
    Họ tên: Đặng Nam
    Ngày sinh: 08/07/1988
    Sắp thành sv năm 2 ĐH BKHN
    DĐ: 093.487.884
    YM: spider_man8788
    Email: patrick.dang@gmail.com
    Mong sớm được accept.
    Thanks all!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này