1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Free Guide HanoiKids. Những ai muốn tham gia liên lạc qua YIM hoang_anh_thang217 hoặc zera_vn.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TrusT_Me, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buchu_kawaii

    buchu_kawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chú Thành đâu rồi ? bảo mọi người nộp report mà chẳng thấy online gì cả , kiểu này phải phạt chú thôi
  2. beautyuct

    beautyuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà HN Kids.
    Chị vào đây để nói lời tạm biệt mọi người. Bây giờ tâm trạng cũng đang rối quá, chỉ biết nói là rất buồn. Chị sắp phải xa mọi người, xa Hà Nội rồi. Chủ nhật này chị bay vào Sài Gòn nhận công tác. Chị làm ở PMU cầu Mỹ Thuận. Có lẽ vài năm nữa mới ra. Từ lúc quyết định nhận công việc đến lúc lên máy bay chỉ có gần 3 ngày, bất ngờ và quá nhiều việc phải chuẩn bị, không kịp chào ai cả. Đành phải hẹn mọi người Tết này ở Hà Nội.
    Sống ở Hà Nội 21 năm, thế mà rất nhiều thứ về Hà Nội chị chưa biết. Tham gia nhóm chị được biết thêm rất nhiều điều làm chị ngạc nhiên. Đúng lúc cảm thấy hiểu và yêu Hà Nội hơn rất nhiều thì lại phải đi xa. Nhưng không sao, nhờ nhóm mình, khi người Sài Gòn hỏi, chị sẽ có rất nhiều thứ để kể với họ.
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa quá, ngủ dậy thấy mưa rả rích, cứ nghĩ là hôm nay cũng như mọi ngày, tự nhiên nhớ ra là mình chỉ còn ở đây 2 ngày nữa thôi, thấy hẫng hụt. Muốn đi vòng quanh Hà Nội và đi bộ trên phố cổ kinh khủng mà không có thời gian.
    Tham gia với các em, được tiếp xúc với những người trẻ, năng động, ham học, chị thấy mình có thêm nhiều nghị lực. Đấy cũng là một yếu tố khiến chị quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp.Vất vả, nhưng mình phải sống phấn đấu để tuổi trẻ thật sôi nổi và không bao giờ phài hối tiếc. Hì.
    Thắng ơi, tạm biệt em. Cảm ơn em đưa chị đến lớp học TA nhé !!
    Chào em Ly, Giang, 2 Hương. Hai đứa P. Liên và Lan thì khỏi phải chào. Ha ha.
    Chào Việt, Trung, Vân.
    Leader ơi, em có nhiệm vụ cuối tuần send report cho chị đấy. Không phải chị đi xa rồi mà cho chị out luôn đâu. Chị vẫn rất muốn tìm hiểu thêm nhiều về HN để marketing với dân Sài Gòn
    Yêu nhóm 2
    Gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến 2 nhóm còn lại, đến ban training và các ban bệ khác. Tèn tén ten. Tuổi trẻ xông pha nào !!!
    Vào kia rất buồn, rất ít bạn nên ai vào Sài Gòn chơi nhớ gọi cho chị nhé. Chị làm ở quận Bình Thạnh.
  3. savatage84

    savatage84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hix vào đây đọc bài của mem nhóm 2 mà cảm động rơi nước mắt.Tình hình là chú vincent phải tổ chức off cho anh em nhóm 2 chia tay member tích cực của nhóm mới phải đạo
    Đề nghị vincent gửi giấy mời tham gia buổi off cho leader và các ban bệ trong HNKIDS nhe hehe
  4. june29

    june29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hix, chị yêu ơi, em vừa mới học thể dục về thì nghe chồng em báo tin dữ. Tự nhiên phải nói lời chia tay sớm thế, buồn ghê. Chị em mình mới gặp nhau được có mấy buổi, cùng chung phận sự nghiên cứu về đời tư của bác Chu Văn An, và 1 nửa Văn Miếu,vừa mới bít nhà chị ở đoạn nào, thế mà CN này chị đã lon ton Nam tiến rồi. Buồn quá đi mất. Ra đi thỉnh thoảng gọi về cho anh em chị nhé, cố gắng kiếm anh nào ngon ngon 1 tí về ra mắt nhóm, tiện thể kiếm luôn hộ em 1 anh. Chúc chị lên đường may mắn. Nhớ HaNoiKids nhé.
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm nay đã buồn vì trời mưa rả rích chẳng đi đâu được lại càng buồn hơn khi nhận được tin nhắn offline của mọi người.
    Hôm đầu chị e mình gặp nhau là buổi đi phát tờ rơi trên airport đúng ko chị ? Nhanh nhỉ chị nhỉ , gần 1 tháng hè tham gia vào HNKids cảm thấy thực sự bổ ích và vui vẻ khi được wen với mọi người, vừa vào thời điểm gắn bó nhất của nhóm thì chị lại phải đi mất rồi, buồn wa'''' chị ơi.
    Vậy là từ nay nhóm 2 đã vắng đi sự góp mặt của 1 trong những thành viên tích cực của nhóm ( chị yên tâm , e vẫn để tên chị trong danh sách mà, luôn welcome sự trở lại của chị vào bất cứ thời điểm nào, gần nhất chắc là Tết chị nhỉ?). Đi rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến HNKíds và đặc biệt là G2 chị nhé, lúc nào e có dịp vào đấy sẽ gặp chị cho đỡ buồn vậy.
    Thay mặt cho tất cả các thành viên G2 chúc chị lên đường may mắn, luôn thành công trong công việc , vào đấy an cư lạc nghiệp kiếm lấy 1 anh zai cao to đẹp zai chị nhé !
    @HNKids:Vì thời gian gấp gáp wá nên e chỉ kịp thông báo cho các thành viên nhóm 2 với các leader tối nay có mặt chia tay chi. T.Liên, mong mọi người thông cảm nhé !
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 18/08/2006
  6. pml1028

    pml1028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Á á á ko chị Liên của em, em còn chưa kịp nhớ gì về CVA mà chị Rồi chị đã kịp nghe em Ly hát My humps đâu chị cũng chưa đến Đền Quán Thánh mà chưa kể là chị Liên đi lấy ai gửi tài liệu cho em sớm như 2 chị Liên [r39] lại còn đi vài năm thì chắc chị Liên vào đấy lấy chồng rồi còn gì
    Chị Liên cho em Ly đi với
    Thôi em tặng chị Liên mấy thứ nhé ^^
    Bóng nhé chị
    [​IMG]
    Hoa nữa này
    [​IMG]
    Nếu chị định lấy chồng em tặng bánh luôn
    [​IMG]
    Còn cái này nữa này
    [​IMG]
    Yêu chị lắm ^_^
  7. noone_dies_alone

    noone_dies_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ack choáng khi thấy tin này.
    Tuy chị nhóm 2, iem nhóm 3 và chưa có cơ hiểu hiểu nhìu về nhau. Nhưng khi đọc bài này cũng cảm thấy .... rung rinh. Tại bà chị làm em ấn tượng quá mà . Hum đầu tiên tham dự buổi speaking , cũng là lần đầu HNkìds tổ chức speaking luôn , em đã rất ấn tượng bởi... các chị " không mặc quần", trong đó dĩ nhiên là có chị roài. hehe
    và sau đó là tại TTVN đã rất cú bà chị già này dám kêu em to mồm hĩ, mồm em không bé thôi, chứ có to lắm đâu.
    Anw, chúc chị an cư lập nghiệp tại chốn đông vui náo nhiệt đóa. Có j 2 năm nữa em làm chuyến xuyên Việt có vào đó thì xin bát cơm bà chị nhá
    PS: giai sài gòn nhậu nhẹt hơi nhìu bà chị ah. cố kiếm anh nào hà nội vào đấy cho nó chân phương hì hì
  8. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bạn Liên, à quên em Liên!!!
    Từ những ngày mới quen còn e lệ thẹn thùng, đến những ngày nô đùa bên nhau... cùng cả nhóm . Từ những ngày còn nhầm lẫn giữa ma trơi và mặt trời. Thế mà giờ đây...
    Hôm qua mới phát hiện ra Lienmattroi còn có thể đọc là Liên mát trời. Chưa kịp thông báo gì thì đã nhận được tin "dữ", hic hic...
    Thôi thì cùng cái số phải ly hưong mới lập được nghiệp, chúc em Liên lên đường may mắn, mọi chuyện đều thuận buồm xuối gió. Goodluck!
    PS: Nghe đến PMU cũng hơi khiếp nhưng mà không sao, mong em Liên giữ đúng khí tiết nhóm HaNoiKids nói chung và HaNoiKiss nói riêng.
  9. pml1028

    pml1028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Link ảnh cho a Duy ạ http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=E4FA0303525D1A6A
    Tối nay mọi người đi tiễn chị Thùy Liên mặt trời nhé ^_^ 8h kém 15 ở cổng ĐH Y nhé
    À chị Liên ơi, chị nhắn gấp thế này mọi người ko kịp mua quà cho chị rồi, hay thôi để em ở lại cầm hộ chị chị nhé
  10. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, mọi người mới cùng nhau đặt nền móng cho HanoiKids thì đã phải chia tay một thành viên tích cực và rất đáng yêu. Vậy là HanoiKids đã mất 1 mật, lớp học nhẩy cũng mất 1 mật. Mùa thu này, có một người con Hà Nội phải rời xa đất Hà Thành, rời xa mùi hoa sữa, rời xa những con đường phủ đầy lá - mùa - thu, xa mặt hồ Tây phủ sương, xa nước Hồ Gươm xanh thẳm và xa ... tượng đài Lý Thái Tổ
    Nhưng nhìn lên phía trước là j? Là 1 tương lai sáng láng cho sis. Còn j nữa? Là cơ hội cho HanoiKids, HanoiKids nói riêng và Hà Nội nói chung sẽ có nhiều người biết đến và yêu hơn. Biết đâu 1 ngày nào đó, HanoiKids lại thành VietnamKids. Nhề . Với lại HanoiKids khéo lại có tài trợ ấy chứ, PMU cơ mà
    Cuối cùng em muốn nói:
    Em và HanoiKids iu chị nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này