1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm Free Guide HanoiKids. Những ai muốn tham gia liên lạc qua YIM hoang_anh_thang217 hoặc zera_vn.

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TrusT_Me, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hehe, cấm chú nói ko chuẩn về khách hàng của anh nhé, chị ý khiêm tốn đấy, dài hơn chân chú là cái chắc .
    Xin lỗi mem các nhóm khác muốn đi off cùng vì trong phút bối rối , e đã sơ suất wên ko post ngày ,đã sửa lại
    Phê bình chú talawas88 vì anh đã gửi tin nhắn off đến từng người trong G2 có cả thời gian cụ thể .
    @@@chị k_x_k_c : Hihi, vì chị là nhân vật đặc biệt nên được đặc cách thông wa e tham gia vào nhóm, e thường online vào buổi tối , chị có thể chat với e hoặc để lại số máy bàn or tiện nhất là sắp tới e mang rượu cho chị e nói luôn 1 thể để chị hiểu thêm về HNKids và nắm rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của chân hậu trường.
    Sắp tới bọn e sẽ sửa lại trang 1 để mọi người có được thông tin chung nhất về HNK kèm theo 1 số hướng dẫn để khách vào topic có thể hiểu rõ ngay về HNK. Mọi người chờ nhé !
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 05/09/2006
  2. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    ( v/v buổi đi thực tế bù của G1 )​
    Thời gian: 14h thứ 5 ngày 07/09/2006
    Địa điểm: Vườn hồng
    Phân công cụ thể như sau:
    1/ Mausoleum & Ba Đình Square: Mr Duy
    2/ Uncle Ho''s house ( contains house on stilts, garden, pond ): Mr Thành, Mr Hùng Anh
    3/ The Presidency Palace & No.58 : Ms Ly
    4/ One Pillar Pagoda: Mr Thái
    5/ Ho Chi Minh Museum: Mr Hưng
    Mọi người ai muốn đi cùng thì G1 đều warmly welcome .

    A sentence - a week:
    Không vượt đèn đỏ ​

  3. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hic! Hình như những người đi làm như chị bị tẩy chay rùi,. Chẳng thấy nhóm nào off vào chiều t7 hay ngày chủ nhật cả. Hu hu, thế này thì chị toàn search tài liệu chay trên mạng, cả đời chẳng biết cái nhà sàn nó như thế nào nữa ( àh, hồi lớp 1 vào một lần nhưng 16 năm rùi còn gì!!!)
    Lần này tranning có vẻ máu lửa quá nhỉ, phải làm report cẩn thận thui. G2 cố lên nhé!!!
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Định lên trả lời chú em talawa mà vincent đã nói rồi nhé.
    chú tala cứ cẩn thận không thì chưa check được cái gì đã gãy tay gãy chân gãy 1 số thứ là chị không chịu trách nhiệm đâu đấy
    Dạo này chị bận nên chắc ko đi off với mọi người đc rồi, để lúc nào thư thả ra mắt bà con sau vậy
    Cái chỗ vàng vàng ở trên kìa, chị vốn khiêm tốn nên chỉ xin nhận 1/2 đầu thôi, còn 1/2 cuối nhường lại cho Nam nhé
  5. beautyuct

    beautyuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn buồn như con chuồn chuồn
    Có ai có bạn bè gì trong này giới thiệu cho chị cái đi
    . Hahaa....
    Hôm trước nghe em Thắng kể lịch trình đi chơi ngày 2/9 của HNKids mà ngậm ngùi quá, hic hic
    Chúc cả nhà vui vẻ nha
  6. bibibau

    bibibau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Hi cả nhà HN Kids.
    Chị vào đây để nói lời tạm biệt mọi người. Bây giờ tâm trạng cũng đang rối quá, chỉ biết nói là rất buồn. Chị sắp phải xa mọi người, xa Hà Nội rồi. Chủ nhật này chị bay vào Sài Gòn nhận công tác. Chị làm ở PMU cầu Mỹ Thuận. Có lẽ vài năm nữa mới ra. Từ lúc quyết định nhận công việc đến lúc lên máy bay chỉ có gần 3 ngày, bất ngờ và quá nhiều việc phải chuẩn bị, không kịp chào ai cả. Đành phải hẹn mọi người Tết này ở Hà Nội.
    Sống ở Hà Nội 21 năm, thế mà rất nhiều thứ về Hà Nội chị chưa biết. Tham gia nhóm chị được biết thêm rất nhiều điều làm chị ngạc nhiên. Đúng lúc cảm thấy hiểu và yêu Hà Nội hơn rất nhiều thì lại phải đi xa. Nhưng không sao, nhờ nhóm mình, khi người Sài Gòn hỏi, chị sẽ có rất nhiều thứ để kể với họ.
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa quá, ngủ dậy thấy mưa rả rích, cứ nghĩ là hôm nay cũng như mọi ngày, tự nhiên nhớ ra là mình chỉ còn ở đây 2 ngày nữa thôi, thấy hẫng hụt. Muốn đi vòng quanh Hà Nội và đi bộ trên phố cổ kinh khủng mà không có thời gian.
    Tham gia với các em, được tiếp xúc với những người trẻ, năng động, ham học, chị thấy mình có thêm nhiều nghị lực. Đấy cũng là một yếu tố khiến chị quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp.Vất vả, nhưng mình phải sống phấn đấu để tuổi trẻ thật sôi nổi và không bao giờ phài hối tiếc. Hì.
    Thắng ơi, tạm biệt em. Cảm ơn em đưa chị đến lớp học TA nhé !!
    Chào em Ly, Giang, 2 Hương. Hai đứa P. Liên và Lan thì khỏi phải chào. Ha ha.
    Chào Việt, Trung, Vân.
    Leader ơi, em có nhiệm vụ cuối tuần send report cho chị đấy. Không phải chị đi xa rồi mà cho chị out luôn đâu. Chị vẫn rất muốn tìm hiểu thêm nhiều về HN để marketing với dân Sài Gòn
    Yêu nhóm 2
    Gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến 2 nhóm còn lại, đến ban training và các ban bệ khác. Tèn tén ten. Tuổi trẻ xông pha nào !!!
    Vào kia rất buồn, rất ít bạn nên ai vào Sài Gòn chơi nhớ gọi cho chị nhé. Chị làm ở quận Bình Thạnh.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tối là quá khứ của đêm. Anh là quá khứ của em... Nhưng ngày mai trời lại sáng :))
    Iem chào chị ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em là Ly mem mới của G1, em ko biết chị có nhớ em ko. Em chỉ nhớ ở nhóm 2 có một chị đen đen hay cườ(tít hết cả mắt) mà ko bít chị ấy tên là gì. Vì em mới vào Hanoikids lại hơi gà mờ về mạng nên mãi mới vào được ttvnol và đọc được bài của chị. Em ko bít nói lời chào chị bây giờ có muộn không(vì đã hơn nửa tháng rùi), nhưng em chúc chị càng nhớn càng xinh, sớm quen một anh chàng iđẹp dai iđem về trình Hanoikids, tiền vô như nc'' tiền ra như vầy luôn
    Đọc xong bài của chị Liên, iem tự dưng thấy hơi bùn, tự dưng thấy yêu những gì mình đang có.Mọi ng` ui!!!! iem vào Hanoikids đã 1 tháng3 ngày rùi. Thời gian trôi nhanh ghê(sắp rề rùi). Lúc mới vào em thấy không tự tin và thấy mọi ng` ai cũng hình sự.Nhưng bây giờ thì em chỉ biết nói " I love Hanoikids". Các anh chị thật vui tánh, dễ gần, và giỏi thiệt. Tham gia Hanoikids em dc hiểu thêm về HN, yêu HN hơn, tự tin hơn(vì iem rất ngại đứng trc đám đông, giờ thì thường thui, he...he), bạo dạn hơn.Em hy vọng nhóm mình lớn thật nhanh, có thêm nhều mem mới(để còn thả lưới, đùa vậy thui).
    I Love Hanoikids more than I can say
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Có anh em nè chị, sắp bỏ người yêu rồi, vô tư đi chị ạ, chị có máu ko e xúc tiến luôn.
    Đọc bài em Ly xong thấy mình cũng có chung cảm xúc giống e khi đọc xong bài chị Liên, thấy thêm yêu những gì mình đang có, những gì xung quanh mình, yêu HN nhiều hơn nữa.
    Còn nhiều lắm những gì về HN mà mình chưa khám phá .... tham gia HNKidss....... tự nhiên thấy phấn chấn hơn hẳn
  8. june29

    june29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    G2 ơi, CN này em ko off được với mọi người rồi.
    Em cố gắng làm 1 cái report đầy đủ nhất có thể gửi mọi người nhé.
    Làm xong tự nhiên thấy cái chùa Một Cột nó đẹp thế. Đi bao nhiêu lần đây là lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Hà Nội. Thank chồng em đã dẫn dắt em vào đời ( vào HanoiKids )
    Chúc G2 tuần này chiến đấu ko khoan nhượng, nhất là bét
    Chúc chi Lan chị Liên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ report.
    Chúc chồng em có nhiều chiến thuật lợi hại đánh bạt G1, 3 nhé.
    HNK luôn giữ vững phong độ, vui và bổ ích nhé. G1,3 cũng cố lên
    BB cả nhà!!!
  9. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhận được mail của Trung nhắn rằng mọi người đang phàn nàn tuần này topic nhiều địa điểm quá, làm report chưa xong. Vậy em gia hạn thời gian nộp report đến hết chủ nhật nhé.
    Theo em, để làm report không nhất thiết phải viết thành các đoạn văn dài thườn thượt như essay. Mọi người viết thành các mục, mỗi mục là một địa danh, chia thành các ý nhỏ, gạch đầu dòng. Điều quan trọng nhất của report (và sau này làm handbook) là đúng và đủ thông tin. Viết bằng tiếng Anh thì chỉ cần đúng ngữ pháp và từ vựng là được.
  10. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng ý với chị Ha?i,viết report tha?nh đoạn văn vư?a khó nhớ cho chính ngươ?i viết,vư?a khó đọc cho training board.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này