1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 3 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 02/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn rằng, nếu ai đóan trúng thì sẽ được người trong hình HUNG ( lưu ý: hun có gờ )
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    [ thì thầm] Uhm, ta hứa hổng nói cho nàng sờ anh bít đâu [/thì thầm]
    [nói lớn] ta chỉ nói cho đồng bọn ta bít thoai [ /nói lớn]
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Theo pp gì đó, tui đoán 2 em: Sars và bé Hâm.
    Nhưng tình cờ biết được bé Hâm mới đi rì-sọt dzìa nên loại bé ra khỏi vòng liền, chỉ còn lại Sars gầy guột mỏng manh thôi.
    Tóm lại đây là em Sars
    ( Tối nay khui thùng nhớ nhẹ nhàng nghen )
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    E hèm, hôm nay Boy tui được phân công nhiệm dzụ tường thực buổi óp lai quành dzăn cháng mừng sinh nhựt muộn của Công chúa Út còi. Cái này hổng phải lỗi của ai, mà tại bị thì mà là cả nhóm muốn có đủ mặt thì mới mần thôi à.
    Để tui nhắp miếng trà nóng cho tỉnh gụ gồi kể cho bà con nghe tường tận mọi chiện nghen. Số là dzầy, chiều nay tui bị sếp dzịnh phải đi nhậu dzí sếp, rồi còn gặp các đối tác ở các ngân hàng bạn nữa nên tui phải tới trễ. Trời lại mưa nên tui chạy xả cảng, có nhiêu ga chạy hết nhiêu ga, dzậy mà có thằng ngu nào nó nói tui chạy quá tốc độ. Thiệt tình!
    Khà... chẹp chẹp... Nè nè, coi tường thực là phải tập trung nghe hông? Hổng có ngọ nguậy à, cà nhỏng là tui chọi cái ly trà à nghen. Khà... Bữa nay Hoa & Súng đi óp lai đông kinh khủng! Mà... sao thấy khách mời không hà. Hị hị. Thành phần tham dự thì có... Đâu để coi... Có Dzua nè, có Hoàng Hậu nè, có Má Lý Thông nè, có bé Hâm nè, có Hoàng Hậu hụt nè, có... tui nè, rùi còn lại là quá xá khách mời luôn: E hèm... Có Kép của Hoàng Hậu nè... Gì? Ai hả? Bộ hổng coi kịch hả? Biết ai là Ba guột Công chú hông? Đại cồ điêu Condor chớ ai? Gồi Thuỷ Tinh Antey, "Dì" tui - bà Sờ anh đó chớ còn ai trồng khoai đất này nữa? Rùi Mỵ Nương Sarsss, Trường túc nữ nhân Tém, 2 "con mụ" múa nhũ Vequocdoan dzí Xì pít nè. Sau đó còn có Cha (nội) Đồng nữa chớ. Cha này từ ngáy được mần rể nhà Hoa & Súng, tự nhiên chăm đi óp lai thấy sợ luôn nghen.
    Chẹp chẹp, coi bộ đông à. Mà hình như thiêi thiếu gì á. À à, còn bác TunboCD của nhà Yết Hậu ghé qua chơi nữa chớ. Hóa ra nhà Hoa & Súng cũng thu hút khách ghê luôn hen.
    Đó đó, tui lướt qua lướt lại thì thấy nhiêu đó đó. Tui nhìn lên bàn thấy nguyên cái dĩa rau câu hình trái tim bự chà bá luôn, tui mới hỏi: Cái này mần cho ai dzậy ta? Thì nghe 1 giọng nói xa xa vang vọng lại là: Cho Công chúa đó, đụng dzô thử coi rồi biết! Í dà, hóa ra là của Công chúa. Mà Công chúa đâu gồi ta?
    Để dzô thêm ly trà nữa nghen, người ngợm toàn mùi bia, mệt dễ tè luôn... Khà... Mới nhắc đến đó, thì nghe bà con ào ào lên. Giựt mình ngó lại, thì thấy Công chúa Út còi đang đủng đỉnh đi dzô. Trễ dữ dzậy hè? Mà nói thì nói thế thôi, bữa ni mần sinh nhựt người ta mừ, cho trễ thoải mái luôn. Hề hề... Dzua được quăng cho bó bông đem lên tặng cho Công chúa. Dù hổng phải Cha con ruột thịt, nhưng cũng tình nghĩa nuôi nấng tốn biết bao nhiêu tiền? Nên cứ tặng bông cái đã. Ngó lại, thấy Đại cồ điêu cười mãn nguyện. Hà hà.
    Sau màn bông hoa, tới màn bánh kẹo, cá viên chiên. Lúc này thì có sự kiện: Má Lý Thông version 1.0 - Khanhthi - tới. Từ Hải Phòng cuốc bộ tới tận... taxi, sau đó phi ra sân bay Cát Bà, trải qua hơn 2 tiếng ngồi trên cái gọi là máy bay của hãng hàng không Delay Airlines, à quên, Vietnam Airlines để dzô Sài Gòn. Má Lý Thông 1.0 đụng độ Má Lý Thông 2.0, làm bà con tham dự cùng nảy sinh 1 vấn đề như nhau: Ai là má guột của Thạch Sanh và Lý Thông? Đại cồ điêu góp ý là chắc 1 bà cho trứng, 1 bà bầu dùm. Hé hé... Coi dzậy mà dzui, dzì Má Lý Thông 2.0 bắt đầu suy luận theo mệnh đề triết học: Trứng có trước hay Lý Thông có trước?
    Sau màn nhâm nhi nhấm nháp là màn diện thành người mủ! Lúc này mắt tui quáng gà rồi, chỉ biết Cung nữ 24h ôm máy chụp hình, còn chụp ai thì... tui hổng nhớ. Thôi, dzô ly nữa cho khí thế cái... Khà...
    Nói chung là giống như bao lần óp lai của Hoa & Súng dzậy á, thế nào cũng có tám, tám và tám; măm, măm và măm, sau cùng là... dụ dỗ gom quỹ đen. Cái này thi để Cung nữ 24h dzí Cung nữ Hâm bố cáo quý dzị sau hen. Sau khi gom quỹ đen thì cũng trễ gồi, hơn 10g phia rồi còn gì, nên bà con bắt đầu bán tính chuyện... đi dzìa. Hì hì... Lúc này Dzua chỉ nói cóí câu à; "Mấy bả dzìa hả? Dzậy thì tụi mình... dzìa luôn chớ!"
    Dzà câu chuyện kết thúc bằng màn ôm ấp rất nồng nhiệt của Má Lý Thông 1.0 và Lý Thông full size. He he. Trời lạnh mà ôm Má Lý Thông 1.0 thì đúng là hết biết.
    Câu chuyện đến đây là hết gồi, Lý Thông xin chúc các bạn, các cô, các chú, các cậu, các dì, dượng, thím, mợ, anh, chị em đã chăm chú lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon!
    The End
    [nick][nick]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 25/08/2007
  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cái chị Sạc đáng ghét kia, đã mượn đất nhà người ta mần ăn mà còn chơi nguyên một cái "Đả đảo...." là seo?
    Hỏng ai xử pà này hết dzị chòy???
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Để tui típ tục nha!
    Cái bánh hình trái tim á là bánh Plan... bánh này tui mần theo nguyện dọng thống thiết của MLT 2 tuần trước đó! hihihi. Và tuần vừa rồi có một dụ án đám cưới nên tui chọn cái khuông hình trái tim cho có ý nghĩa...
    Rồi sáng may thêm cái dzụ .. dzụ này tui phải nhận khuyết điểm trước tiên là tuần rồi quên mất ngày sinh nhật của "cho gái yêu"
    Lần sau không thế nữa.. có kế họach rồi! tuần nào có sinh nhật đều chọn vào ngày thứ sáu để tổ chức cho các thành viên trong nhóm...(nếu khách mời có nhả ý mời nhà Hoa và Súng thì cả nhà không từ chối) cái này Dzua duyệt rồi!
    (còn nhiều dzụ án trong buổi óp lai hoành văn tráng này lắm! tui kể tiếp vào bài sau nha..... câu bài)
  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy ơi, sao hỏng có nhắc gì đến dzụ đám cưới của cha nội dzí cung nữ gì hết dzợ?
    Àh anh Boy ơi, nhà anh có gốc Bắc phải hôn? Hèn gì nói chuyện rặc ................................................................... Nam Bộ thí sợ, muốn wánh cái miệng "...chẹp, chẹp..." của anh wớ! hé hé!
    hix hix, đã nói là doanh thu kím đc từ đám cưới kỳ thú này dành để đi đám cưới Bad-Hel mà hỏng thấy ai đi phong bì hết là seo? Mơi mốt kinh phí đâu en chơi chòy?
    Ghét! Ghét hết!
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ủa mà anh Boy hay ai áh, cũng phải wánh cho em một dòng bự thiệt bự "Ham tài trợ 50.000 bằng cá dziên chiên" sao cho nó wành dzăn chácn đi chứ ạh, ko lẽ đợi em lên tiếng seo chòy? Làm vậy mốt hỏng có nhà hảo danh, í lộn hảo tâm nào tài trợ đâu àh nhoa!
    Em làm gương, hé hé!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui gốc Bắc hồi nào chời?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chờ xíu đi cưng, Cung nữ 24h nhắc tới liền bi giờ nè.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này