1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 3 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 02/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này cũng căng lắm nà! Dzị seo thứ sáu này đi ộp đc anh?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tay đau, khâu 5 mũi, mấ gần 1 lít máu, nhưng tạm thời vẫn chat, viết bài và... ôm được.
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự: Tôi đi câu cá[​IMG]
    Một tháng qua,đêm đêm[​IMG] sau khi làm xong,hoặc trong giờ làm việc,bất cứ lúc nào rảnh,tôi lại [​IMG]online để câu cá.Mà cái nghề câu này cũng lắm gian truân...
    Câu cá là một nghệ thuật,người đi câu là một nghệ sỹ.Tôi thì chưa hội đủ hai yếu tố này,cho nên vẫn chưa câu được con cá nào.Cá thì lắm loại,mồi cũng ít không kém,rồi còn phải tìm cách ẩn mồi.Ôi!Sao mà lắm nhiêu khê.[​IMG]
    Để câu được cá,bạn phải trang bị cho mình những kiến thức tối thiểu như loại cá nào hợp với mồi nào,mắc mồi ra sao để cá không biết đó là mồi nhử.Rồi còn phải học xem khi nào thì rắc thính,rắc với cường độ và phạm vi như thế nào?Bao nhiêu thì đủ???Cá bây giờ khôn hơn ngày trước nhiều,vì con bị mắc bẫy rỉ tai cho những con chưa bị dính chưởng...rằng...thì...là...mà...đừng đụng vào[​IMG].Rồi lại update thông tin liên tục.Tôi là dân amateur đang tập sự,nên vẫn chưa câu được con nào.
    Thỉnh thoảng dân pro,chuyên nghiệp có quẳng cho vài con họ câu được,nhưng đó chỉ là con cá lòng tong,trong khi tôi thì lại muốn câu được những con cá lớn hơn,như cá heo,cá voi,hay cá mập.Câu được ít thì đủ ăn,nếu được nhiều[​IMG] có thể bán đi,trang trải nợ nần.Rồi mua quà cho darling[​IMG],và sau đó là như thế này[​IMG].
    Nhưng mà biết đến bao giờ tôi mới câu được cá đây???Khi mà tính tôi thì nóng,rồi chóng chán,hay bỏ dở nửa chừng...Đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn lận đận trên đường công danh và hạnh phúc.[​IMG].
    Báo cáo cả nhà Hoa & Súng,đó là lý do tại sao Arien vắng mặt trong mấy kỳ đại hội vừa qua.
    Lạy trời phù hộ cho con sớm câu được cá để con bắn pháo bông chúc mừng nhà Hoa & Súng[​IMG][​IMG].
    Mong rằng lời cầu nguyện của con sớm trở thành hiện thực[​IMG].
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời thèng cáo hehhehehhhh
  5. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    nhìn các bác vui quá.
    Được nguoisitinh sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 28/08/2007
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ủa, cái tay nài phải của LT hông dzị? sao "thon thả" dzữ
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng boy có 5 lít máu, hôm chủ nhật đi tặng hết nữa lít, rồi giờ thim dzụ này nữa, dzị chi là 1,5 lít.
    Si ra: tay thon thả là phải òi
    @boy: lỡ chụp rồi sao không chụp xích qua phải một chút, để ỡm ờ....bực ghia
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Lý ... dữ đệ ! Dzì sao con khóc ! quên, nhiễm câu của MLT ! Dzì sao đệ bị như thế, thằng nào chém đệ, thằng nào wính đệ, nói win biết để win hỏi nó sao ra tay ... nhẹ như thế ! trước khi win đi HN tay đệ tròn như cột đình, giờ mất có 1 lít máu mà tay thon thả gần như .... bé hâm ! Nhìn tay đệ đau mà win thấy như tay .. má của mình bị đau !
    Thôi, Lý đệ vẫn còn chát, còn viết và còn ôm đựơc là win thấy ... lo rồi ! Ý win là chỉ mong đệ nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng mần dzịêt quá sức, kẻo ... đi luôn tay kia thì lấy ai mà lấy ai ... vì thân xả nước như đệ !
    Chúc em mau phẻ !
  9. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà chán khủng khiếp, vì đáng lẽ là ngày phép cuối cùng, phải ở nhà dọn dẹp cho xong tất cả những gì liên quan để cuối tuần này đi relax như kế hoạch đã định. Dzậy mà giờ ngồi viết blog, coi blog, và đi tới đi lui như người vô dụng. Ba Mẹ có cho làm gì đâu mà không vô dụng? Nhưng đi làm cũng không được nốt, vì tay đang yếu, cử động mạnh là đau nên cũng khỏi chạy xe luôn.
    Vì đâu nên nỗi? Vì Boy thôi, 1 chút bất cẩn mà giờ thành Độc thủ đại hiệp. Nhưng cũng không đến nỗi như Dương Quá, vì 2 tay còn nguyên xi, chỉ có cái là tay phải giờ yếu xìu à. Số là dzầy, chiều qua, lúc khoảng 4g, Boy nhận nhiệm vụ đem hết các tấm kiếng cửa sổ vào nhà tắm để rửa cho sạch và đem gắn vào cửa sổ phòng Boy. Thế là vừa huýt sáo, vừa chùi rửa tấm kiếng cực kỳ kỹ lưỡng, nhất quyết 1 chút bụi cũng không lọt qua tay.
    Và xong tấm kiếng đầu tiên, Boy rinh nó sang 1 bên để rửa tấm khác. Nhưng nó quá trơn, và nó trượt khỏi tay. Theo quán tính, Boy khép cánh tay để giữ lại và? ?orẹt!?, tấm kiếng thì không sao, nhưng máu tuôn xối xả. Nhìn lại thì cánh tay phải bị kiếng cắt rách 1 đường khá rộng, và máu cứ theo đó mà chảy xuống sàn nhà tắm, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Vết cắt dài khoảng 4cm, rộng chừng 1.5cm và sâu cũng cỡ đó, và cái miệng nó toang hoác, thấy rõ cả thịt. Cảm giác đau chút ít thôi, nhưng thấy hoảng vì máu ra nhiều quá. Hôm chủ nhật mới cho máu, hôm nay lại mất máu thế này thì nguy to. Thế là vừa giữ tấm kiếng, đứng yên bất động, ngửa phần bị cắt lên trên để hạn chế máu chảy xuống, vừa la làng lên (Vì nhà tắm cũ ở sau nhà, cách phòng trên khá xa, lại đang lúc thợ còn làm nên rất ồn) ?oBa Mẹ ơi, xuống phụ con cái này chút!?. Kêu đến 3, 4 lần thì mới có người nghe, và khi Ba Mẹ cùng vài người thợ chạy vào thì máu đã lênh láng nhà tắm. Ai cũng thất kinh, người đỡ tấm kiếng, Mẹ chạy lấy gạc đè lên vết thương, rồi băng thêm vài vòng, thế mà máu vẫn rỉ ra ngoài. Ngay lập tức cố mặc cái áo vào, 1 tay vịn miếng gạc cầm máu, rồi được Ba lấy xe chở ngay lên Trung tâm Y tế phường cấp cứu. Vào trong phòng cấp cứu mà máu vẫn chảy lỏng tỏng xuống sàn và trên giường cũng làm cô y tá phải nói ?oMáu đâu ra mà dữ dzậy?? Hì hì.
    Rồi cũng phải chích ít thuốc tê và khâu 5 mũi trong sự quằn quại của 1 thằng luôn luôn sợ kim và sợ chích. Nhìn từng mũi kim và chỉ xỏ qua da thịt mà thấy thê thảm cho thân ta. Gần 30 tuổi đầu mà còn sợ kim, sợ chích thế này thì quả là than ôi! Khâu xong, cô y tá nói luôn ?oKiểu này cũng phải hơn 10 ngày mới đỡ, lái xe thì được nhưng đừng đi đâu xa, sợ gồng tay lái mà đứt chỉ?. Hic hic? Boy thiệt thà khai báo là đi làm tận Q.1 thì cô y tá lắc đầu, ?o15, 16 cây số lận thì xin ở nhà cho rồi?. Chậc, chắc phải dzậy quá!
    Nói gì thì nói, tuy tay như vậy, nhưng vẫn chat ngon lành, chỉ có điều là 1 lát phải nghỉ vì co dũi liên tục là vế thương bị động, lại vận động cơ nhiều nên máu lại ra 1 chút. Còn vụ đi chơi cuối tuần đón lễ 2/9 thì các đồng bọn yên tâm là Boy vẫn đi, có điều? không được mần tài xế thôi à.
    Ước gì bây giờ có? Tiểu Long Nữ nhỉ?
    (Trích blog Boysaigon: http://blog.360.yahoo.com/blog-n1BclwQlbqiyH9F0U2Pun0iWGxE-?cq=1&p=2018)
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn! Nó mà cứa vào mặt trong cánh tay, ngay động mạch là tiêu đời Boy trong 3 phút.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này