1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 3 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 02/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Có bầu òi, heheh, test, test, test....
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bé Hâm nhà mình kinh nghiệm đầy mình hen. Khiếp!
  3. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chời, cái này mà cũng được liệt vào hàng kinh nghiệm sao anh? Chính xác hơn mà nói là "Quan Sát thế giới quanh ta" anh nhé, heheh còn kinh nghiệm thì sai òi! hehhe
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mọi người vui vẻ nhé ! Thạch Sanh mới đi Hải Phòng về, tưởng tối nay ăn sinh nhật Dzua ở dưới đó rồi chứ, nhưng có việc ngày mai ở HN nên giờ đã về đến cơ quan và có dịp lên nét coi bà con chuẩn bị ăn tiệc SN Dzua ! Thấy xôm tụ quá ! Vui quá ! hix...hix....
  5. hoavasung

    hoavasung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Buổi off hôm nay thành viên gồm: DZUA, hoàng hậu, votrungh, Condor, Badsniper, Helenham, 1088, Bunnie, Hatrang, Boysaigon, 24h, toctem7x, e_chong_vi_sars, Sn75, vequocdoan, caytremieu, Phale, Utcoi, Khanhthi, Uyendinh, Arien, Antey, Dark Hanzo, bạn gái Dark, PTK83 .
    Thống kê "quỷ": tồn tuần trước 196K + tuần này 380K => 576. Chi: 239k => "quỷ" tuần này: 346k.
    - Chân thành cám ơn tất cả thành viên cùng tham gia chúc mừng sn DZÚA.
    - Cám ơn bạn Vequocdoan tài trợ bong bóng và giúp mua phụ kiện, Hâm - H2 - Tém - Boysaigon - khongtenso0 - 24h - Sars - Mều... đã nhiệt tình trong công tác chuẩn bị + trang trí + conference tập hát...
    - Các món quà tặng từ các thành viên, trong đó có 1 ổ bánh sn của chị cafe tialia (bận việc ko tham gia được)... gởi tặng đến Dzúa của chúng ta.
    Hôm nay trên bàn tiệc có 36 bông hồng, với nhiều sắc màu khác nhau... mừng sn DZÚA "lên" 36 tuổi, mỗi sắc màu đại diện cho: niềm vui - hạnh phúc - sức khỏe - thành đạt ...v.v... Chúc DZÚA cùng gia đình trong cuộc sống có thật nhiều sắc màu như ý!
    Sau đây là bài hát "Chúc mừng sinh nhật DZÚA" do Võ Thiên Thạch Sanh cải biên lời mới:
    MỪNG NGÀY DZÚA SINH RA ĐỜI
    (Nháy theo bài Chuông Vang Vang)
    Tác giả : Võ Thiên Thạch Sanh
    .
    Một ngày tháng chín an lành ?" là một ngày sáng tươi huy hoàng
    Một vùng nếu hoa có tàn - thì súng vẫn luôn giường cao !
    Là ngày Dzúa sinh ra đời ?" triều đình đó đây vui cười
    Ộp lài đến cho muôn người - cùng cất tiếng ca mừng vui
    .
    Đêm hôm nay - đêm hôm nay - ta hãy cùng vui lên
    Đêm hôm nay - ơi đêm ăn chơi hát ca vui đàn cùng Hoa và súng (*)
    Đêm hôm nay - sung lên đi chơi hết mình lên đi
    Đêm hôm nay - đêm hôm nay - ta hãy chúc Dzua an bình
    .
    Mừng ngày Dzúa sinh ra đời - nào mình cùng nắm tay vui cười,
    Sài Gòn bảy ít diễn đàn - cùng cất tiếng ca mừng vui.
    Mừng ngày nhóm ta tưng bừng - mừng hạnh phúc cho mem bờ ,
    Từ triều chính ra bờ ao (**) , muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    (*)Đoạn này khó, hát từng chữ (chú ý nghe nhạc theo link :
    - http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=OV4qWRZoJAsxpfG8Nt4UWg%3D%3D
    - http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nnntn2n1n31a343v3n3nqm3m3237nvn31n3v3nqm3m3237n3n4nvn
    hoặc tìm nhạc của bài : Jingle Bell
    (**) Bờ ao : nơi kỷ niệm của Dzua và MLT, từ đó sinh ra tác giả bài hát trên ​
    p/s: bài viết nếu có j sơ sót, xin vui lòng bỏ wa và nhắc nhở để kịp e***

    Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao !
    [nick][nick]
    Được hoavasung sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 15/09/2007
  6. vivianvuive

    vivianvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quá dzui, quá sung, quá xúc động, quá hoành tráng, quá bất ngờ. Đó là những cảm xúc của em trong buổi off tối hôm nay...
    Đầu tiên xin cho em tự PR đội ngũ lập kế hoạch, và thực hiện âm mưu wành dzăn cháng này
    - Biên tập và chỉ đạo: 24h
    - Chuẩn bị đạo cụ: 24h, BoySG, Ham (1 ít, hì hì...)
    - Chịu trách nhiệm chính: 24h
    - Thực hiện chính: 24h, H2, Tém, Ham, BoySG
    - Soundtrack: Võ Thiên Thạch Sanh
    - Tập hát cho cả nhà: 24h, Mều
    - Và một số diễn viên wừn chúng khác góp phần thành công cho buổi off hôm nay...
    - Và cuối cùng xin cảm ơn nhà tài trợ Abott Hoa Kỳ đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này (qua việc tài trợ bong bóng - xin lỗi ko biết bay!!)
    Lúc 5h30 pm em và H2 đã có mặt ở đại bản doanh nhà mình, trong khoảng 10p sau lần lưọt xuất hiện chị Tém, chị 24h. Tụi em chia nhau làm, Ham đạp bóng, Chị Tém cột bóng, H2 hoàn thiện, còn nhiu chị 24h làm hết . Làm xong nhìn lại cũng 6h25 pm òi, chính xác ghê, thế là bất chấp mưa gió giông bão, bụi bặm, xe cộ, chúng em xé gió, xé mưa ào đến như bão lũ quán lẩu........
    Thiệt tình là kỳ này off mọi người cũng gần như đủ mặt anh tài hết nên em ko nhớ lần lượt sau em là những ai, cái này chắc phải nhờ mọi người tường thuật lại bằng ảnh rùi! heheh, nhìn hình là biết có những ai liền, hhehe...
    Mọi người mở màn bằng chầu lẩu mắm, nhung em nghĩ phần hấp dẫn nhất là khi trở về sào huyệt, tràn đầy bất ngờ, xúc động và sung sướng.... Em nhìn thấy ánh mắt bất ngờ đến đỏ mặt của Dzúa, em chắc "trăm phần trăm" đây là lần đầu tiên trong đời him có sinh nhật hoành tráng và xúc động nhất bên cạnh những người bạn, em cũng hiểu lớn rồi cuộc sống có những lo toan nên khi mọi người trở nên sến sến một chút với nhau, thiệt tình rất có ý nghĩa, (nói đến đây muốn lăn đùng ra khóc, hix hix...)
    Nói tiếp, không tả cảnh nữa, heheh, mọi người hát mừng sinh nhựt Dzúa theo bài hát mà VTTS đạo, lần này Dzúa bỏ qua dzụ đạo nhạc, heheh... Không khí ấm cúng, him lại đỏ măt pà koan ơi! Rôi` dzúa thổi nến, phần yêu cầu bắt buộc là ăn hết cả một cái bánh, him dành để sau cùng.... Bánh to quá mà,
    Mọi người chơi trò chơi rút thăm, món quà Hạc ngâm Fóoc môn của Dzúa (thay mặt Dzúa chính xác hơn) cuối cùng dành tặng cho H2, đúng là có bốc thăm cũng như không, hix hix... H2 gom hết phần may mắn của cả thân dân, chắc vậy nên her mới là H2.. Vừa ức vừa ghét, hix hix....
    Tới màn Điều ước bị nguyền rủa, em suýt chút nữa bị mất kiểm soát phần dưới, vì bốc đúng cái thăm "uống 5 ly trà đá cùng một lúc", , hên là mọi người lên tiếng cứu giúp tha cho còn 1 ly....
    Mọi người tập trung chuyên môn rất cao khi Dzúa okie giải đáp thắc mắc về Dzúa, mà hình như cả nhà mình chỉ tập trung vào vấn đề tế nhị, Dzúa hư lần đầu năm nhiu tuổi, Tai nạn mấy lần, ... Câu trả lời của Dzúa có vẻ rất thật lòng, chỉ có những người tham gia buổi off mới biểu những con số đó là gì: hai không hai. Mọi người muốn hiểu sao cũng được, hheheh Còn có hình minh hoạ nữa chứ!
    Hình như đây là lần đầu tiên mà cũng là nhiều nhất, cả nhà mình thấy Dzúa thay đổi cảm xúc đột ngột như vầy, sượng sùng, đỏ mặt, ... như là dậy thì lần 2, em nghi coi chừng có một VTTDừa mới nữa bây chừ, hoặc là MLT ver.3....
    Nói túm lại mọi người coi hình thêm thì sẽ hiểu mức độ qui mô và chiên nghiệp của buổi off hôm nay, ...
    Em xin hết ạh!
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, sao không có tên em? đang nhậu với khách hàng mà em phải bắn qua liền, gần 10h mà vẫn đội mưa đội gió lết tới, không có tên là thía nào grừuuuuuuu
    Bổ sung: em còn chưa được ăn xí bánh nào hết á
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 15/09/2007
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... Lúc này là tui buồn ngủ lắm à, nhưng mờ bị cái cô 24h thúc sau đít nên cũng ráng thức để kể chiện bà con nghe. Để tui phủi chân, leo lên sa lông ngồi kể chiện nghe chơi hen.
    Làm miếng trà đá uống cái coi... Khà, uống cả đống ở quán lẩu, rồi đến quán café, toàn cho uống trà đá. Uống mà đến nổi thấy trà đá là nổi da gà luôn, dzậy mà cũng bị moi mất 60.000đ của tui. Chịu nổi hôn?
    Ba cái màn chuẩn bị bên K&K mần răng tui hổng biết, bi dzì lúc đó tui phải đi đón Độc cước nữ hiệp Hạ tỷ tỷ, rồi còn phải ghé KS Amara để lấy quà của Cafe_Tialia tỷ tỷ gửi riêng Dzúa của chúng ta nữa. Ây dà, trời cũng cảm động thương thân tui nên đổ mưa ầm ầm. Mà tui có khoái đâu, thương tui mà bằng mấy lần hại tui, chở thương binh mà mưa như rứa ai chịu cho thấu chớ?
    Ghé quán lẩu là đúng 6g30 (Ngẫm tới ngẫm lui thấy mình sao mà đúng giờ rứa nhỉ? Chẳng biết bao giờ mới được Tổ... mối ghi công đây ta?). 2 chị em tui lọ mọ bước dzô dzí bao ngỡ ngàng: Chỉ có 2 chị em tui ngồi chơi dzơi trước cái bàn 15 ghế. Thôi thì cũng ráng ngồi chờ, dzà 2 chị em tui trình diễn 1 màn giao lu cực kỳ ấn tượng: Khoe ghẻ! He he he
    "Bộp!" Có con muỗi nó cắn tui nè. Trời mùa mưa muỗi dữ lắm, bà con ngủ nhớ giăng mùng nghen. Ai hổng thích giăng mùng thì nhớ đốt nhang muỗi. Còn đang thức khuya coi cái bài tường thuật này thì bật quạt, rồi trùm mền cho muỗi nó khỏi cắn. Hì hì
    Ngồi chút xí thì Dzúa tới. Mèn, tội Dzúa ghê, bị mắc mưa mừ, nên dzô là sà tới ngay Hạ tỷ tỷ hàn huyên liền. Tui định ngó lơ, nhưng bị dzì Thạch winh có dặn tui chăm lo cho Hạ tỷ tỷ, nên tui phải chống cái tai lên mà nghe 2 người thủ thỉ cái gì? Nói thiệt, 2 ông bà này nói toàn chuyện... gì đâu, hổng có tình cảm gì ráo trọi à.
    Sau đó là lục đục 1 đoàn quân rầm rộ kéo vào. Bao nhiêu người quay lại nhìn chằm chằm vào họ. Một sự ồn ào kéo dài liên miên khiến vao người dù không để tâm cũng phải quay nhìn. Ê ê, không phải nhóm Hoa & Súng đâu, gia đình người ta á. He he he... Khoảng 10 phút sau khi Dzúa xuất hiện thì nhà Hoa & Súng mới xuất hiện. Hờ Hờ nà, Cung nữ 24h nà, Út Hâm nà, Khách mời Tém nà, khách mời Vequocdoan nà. Cái đoàn quân này cũng ồn ào hổng kém, làm tui phải dòm dáo dát coi có ai dòm tui hông, tui hổng có quen mấy người này đâu nha. Nhưng mờ, tui mặc áo 7XSG, họ cũng mặc áo 7XSG, coi như đồng đội rồi. Thôi kệ, ai biểu tui... nghe lời mần chi?
    Rồi Má Lý Thông Uyendinh tới, đen thùi lùi à. Cái áo đen thùi lùi nghen, chớ Má Lý Thông trắng lắm á. Rồi Caytremieu cũng lẹt phẹt tới nè, có tặng quà đàng quàng nghen. Ai như... tui, xách mình không tới. Hì hì... Tiếp đó là Công chúa Út còi. Mèn, bà này từ con ruột rớt xuống con dâu cái rẹt, nên hí hửng dễ sợ luôn. Sau đó là Thủy Tinh Antey, Cung nữ Arien, rồi Má Lý Thông hụt cũng xuất đầu lộ diện. Hình như được ăn gồi? Chưa đâu, đừng có ham hố, còn thiếu tùm lum tà la mà ăn gì? Dzúa chưa cho ăn, ai dám ăn?
    Tiếp theo là... ten ten ten tèn... Đại trưởng lão VotrungH xuất hiện, rất phong độ và đủng đỉnh bước dzô. Còn xách theo 1 hộp bánh Trung Thu làm ai cũng mừng húm. Có bánh ăn gồi! Nhưng mờ, bác Hiếu đến bắt tay Dzúa xong, đưa cho Dzúa rồi nhắn nhủ: Cho thằng ku Pork ăn chơi! Hic hic, dzậy là cả đám lóc chóc hổng bằng 1 góc Hoàng thái tử Pork... Thôi kệ, ai biểu ku Pork là... con giai Dzúa mần chi? Hỉ?
    Rồi lão Đại cồ điêu Condor xuất hiện mà không có "Đại bàng phu nhơn" ép duyên đi cùng. Kỳ dzậy ta? Đại bàng tỉnh queo: Ngu gì chạy từ Q.1 dzìa Q.12 đón bả? Tui hụt ăn mần răng? Dzậy là cho ông này khỏi rút Mod luôn, cái tội chảnh dzậy á.
    Bàn tiệc dzô cùng rôm rả, Dzúa quyết định là nhập tiệc, nâng đũa, tự nhiên mà gắp nghen, ai chậm ráng chịu à. Trong lúc ăn uống cực kỳ khí thế thì Hâm phu quân bay cái èo tới, bước dzô là láo lia láo lịa để coi cái nào còn ăn được, cái nào chỉ tham khảo là chính, rồi phóng đũa làm ào ào liền. Khiếp thiệt! Rồi lại đến đôi phu phụ 1088 - Bunnie cũng quá bộ ghé thăm. Mèn ơi, đông quá mạng! Kiểu này phải dành giựt mát tay luôn à nghen.
    (Ghi chú: Các bé măng cụt chỉ tham khảo, không được bắy chước ở nhà, coi chừng bị quánh đòn á)
    Lúc này cũng gần 20 mạng ngồi nhồm nhoàm đủ kiểu. Người tám, kẻ gắp, người nhai, kẻ gặm, người chùi miệng, kẻ tợp nước trà. Úi dà, 1 không gian tràn ngập âm thanh dzà thức ăn. Bỗng lúc đó, 1 sự cố xảy ra: Cúp điện! Tánh tui sợ ma, nên cúp điện tối thui là tui buông đũa rất nhẹ nhàng, từ từ quay qua trái, quay qua phải, chụp được ai thì chụp, rồi la làng: Má ơi, MAAAAAAAAAA...
    Lúc này tui nghe tiếng la thất thanh của Đại cồ điêu Condor đang ngồi kế Má Lý Thông Uyendinh và Cung nữ Arien: "Bỏ tay ra khỏi mông tui ngay!". Mèn, ai trong 2 người đó dzậy cà? Rồi nghe bác Hiếu thỏ thẻ: "Ai làm ơn trả tui... cái quần..." Ặc ặc...
    (Còn tiếp)
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    bớt giận Mều con... để mó đờ mắng cái nick H&S đó nha...
    "đồ xí ghét... con trai kưng của tui muh dám wên lờ seoooooo... ghét..."
    xong gùi Mều... H&S sợ wớ e*** liền gùi kà
    Mều... 1h15 gùi đó... đi ngủ đi... đét đít
    To H2: mai gởi wa Y!M cho em link hình nha.
    [nick][nick]
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 15/09/2007
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, thôi làm đại vài tấm hình cho bà con coi đỡ ghiền trong lúc chờ đợi Boy - LT kể chiện típ
    "Má" làm gì đó ?
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ptk83/img_0063_e***.jpg
    Múa minh họa cho màn "khoe ghẻ". Dv: Hạ - Độc cước
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ptk83/img_0066_e***.jpg
    Tàn cảnh từ trên nhìn xuống
    http://i194.photobucket.com/albums/z167/sinhthang6/IMG_0064_e***.jpg%20
    Tàn cảnh từ dưới nhìn lên
    http://i194.photobucket.com/albums/z167/sinhthang6/IMG_0065_e***.jpg
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 15/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này