1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 3 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 02/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bảo đảm sẽ thật mà . 24h đừng xóa tin nhắn ... "ép" anh đóng góp "quỷ"tin nhắn anh đồng ý bị ép nghen, để đó làm bằng chứng cho đến khi quỷ ảo thành qủy thật !
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối hôm qua ốp nai mà em bị quay như dế: tai thì nghe anh Arien kế bên luôn miệng hỏi về computer, miệng thì trả lời, mắt nhìn vào màn hình, một tay cầm điện thoại để chụp hình, một tay thì nhấn bàn phím. Thỉnh thoảng lại quay qua tiếp chuyện với bác Antey, chị Nangxuan, 24h... Hic, chưa kể về nhà mưa gió tơi bời, lạnh cóng từ cái đầu xuống tới cái móng chưn. Mệt, nhưng mà ... ZUI
    Lần sau đi típ
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    À em quên, nếu ai quan tâm tới tình hình máy móc của em thì báo cáo nó còn ngon lành 50 năm vẫn xài tốt. Đang dùng nó post bài đây. Các bác yên tâm nhá
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số hình ảnh về buổi ộp nai "hoành văn cháng" hôm qua
    Giữa một khung cảnh vô cùng "lãng mạn"
    [​IMG]
    Nhưng lại mang đậm nét "hiện thực phê phán"
    [​IMG]
    Nhân vật chính xuất hiện
    [​IMG]
    Có những giờ vui đùa
    [​IMG]
    Có cả những phút trầm tư
    [​IMG]
    Và cuối cùng, đọng lại là những nụ cười
    [​IMG]
    Những gì còn sót lại
    [​IMG]
    Phóng viên ảnh PTK83 thực hiện
    (chân thành xin lỗi 2 bác Virgopig và Condor, do điều kiện ánh sáng nên không thể up hình 2 bác đuợc, sợ là nguời ta tưởng 7XSG có cả member gốc Phi châu )
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 04/08/2007
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chòi, Dzua tả síp em mừ em tưởng tả SAO của Sars
    Hổng lẽ síp có tướng k... k... thiệt, em thấy giống mí bà bầu thui mừ
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa... khác mọi ngày... 24h dậy rất sớm (nghĩa đen) lên trường hoàn tất hồ sơ cho nhỏ giáo sinh... xong dzìa nhà chở nhỏ bạn thân đi chơi đến chiều chở nó ra sân bay... về chuẩn bị đi off... tèng téng... teng...
    Người alo đầu tiên cho 24h đó là Dark, ko phải hỏi địa chỉ wán đâu nha... mà thông báo đã có mặt tại cafe Take... hít hồn chưa... Làm 24h phải lật đật chạy lẹ lẹ tới wán... ngay đầu hẻm gòi... "rầm" hix... đụng xe... nhưng cũng ko sao... (chắc lần đầu tiên ko đi trễ lại đi sớm nên dzị )
    Bước vào quán... khung cảnh xung quanh... thật lãng mạn và ấm cúng... vừa bước vào đã thấy dark ngồi ở đó... 2 đứa ngồi nhìn nhau (trào máu họng ) phá vỡ ko khí im lặng bằng sự xuất hiện của Lý Thông... hê hê... dzô hệ... ồn ào lên liền....
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Sự ồn ào càng được gia tăng bởi H2 dzà con bé Hâm dzừa tới... cũng như bé Hâm đã kể... đúng là 2 chị em có cùng tư tưởng hít sức... H2, 24h và Hâm cứ lo lắng 4 ổ bánh bông lan làm sao xử hết bi h... lo ghê lắm nên bày mưu tính kế tùm lum...
    Trong lúc bày mưu thì Antey xuất hiện, sau đó đến Vequocdoan... bé Hâm và 24h cười cười tít con mắt khi nhìn 4 ổ bánh... thèm chảy nước... miếng... nên quyết định ăn trước... KHAI ĐAO.... mỗi ng đa số ăn 2 cái bánh... riêng H2 và Antey hình như chỉ dám ăn 1 cái vì sợ "béo" Đang mum mum thì Đại Bàng đặt 1 chân dzào trước... Đức Dzua tiếp bước theo sau... bé Hâm mừng wúynh... rất nhiệt tình mời Dzua và bác Đại Bàng ăn bánh... Bé Hâm tiếp bánh Dzua muh như tiếp bia... khiếp... DZUA ăn 3 cái... chắc phải được phong tặng danh hiệu cho DZUA wúa... Sự nghiệp ăn bánh còn tiếp tục phát huy khi Méo ú (bãnh bao ghia lun) xuất hiện... rồi đến bác Arien... nhờ dzị 3 ổ bánh vơi gần hết... chừa lại 1 ổ tặng Hoàng tử Pork
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn... vừa uống... kết hợp 8 nhiệt tình hết công suất... đủ thứ đề tài đưa ra bàn thảo... dzẫn khoái nhất là chiện bé Hâm đã cài thành thông chiện tài trợ "Quỷ" cho nhóm... khiếp... phải nhường chức cho con bé này thôi... như dzị mới trở thành: Một - người - gắn - bó - và - đang - xây - dựng - Hoa và Súng - ngày - một - tốt - đẹp - hơn
    Ng tụi nghịp nhứt là Mèo... diện thía muh chị hong dắt theo nhỏ em 85 j hít... nhận lỗi cũng iem... dzà hứa khắc phục hê hê... Mèo được ghi công vào sổ đen H&S... là khách mời muh bận rộn khiếp... vừa chụp hình... vừa tường thuật trực tiếp buổi offline lên mạng... vừa phải trả lời phỏng vấn của Arien và tiếp đón sự ngưỡng mộ của H2 dzà chị 24h ... thiệt xương ghê... lần sau típ nữa nghen em... hê hê hê...
    Dark phải về sớm trong ngậm ngùi luyến tiếc... 30K... cống hiến cho "Quỷ" ... kế đến là sự ra đi của nhân vật Hâm... với 5K để lại há há...
    Alo... hình như DZUA đang nói chiện dzới ai đó thì phải... tò mò hít sức... trong lúc hiểu kì... đột ngột DZUA quay lại ra chiếu chỉ đón Má Lý Thông... đang mắc mưa ở đầu hẻm của quán chưa vô được... Tuận lệnh! Nhưng vệ sĩ Antey đã cướp đi cơ hụi đón ngừ đẹp của 24h... hê hê... Antey cũng hong có cơ hụi đó... dzì... MLT đã xuất hiện... dzới trang phục hít sức... wến dzũ... (mới đi tiệc cưới dzìa muh) Cũng nhờ sự "wến dzũ" đó muh ông chủ nhà (nơi MLT ẩn nấu trú mưa) tự nguyện hiến... thân... nhầm... hiến áo mưa cho cô nàng... hè hè hè... ngừ đẹp có khác...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa gió bão bùng... lạnh giá... Ko khí quán cafe thật ấm cúng... giữa khung cảnh lãng mạn ấy... 1 hiện thực hít sức tàn nhẫn... đồ ăn thức uống la liệt... cường độ 8 tăng mạnh... át cả tiếng mưa... Dzua và moi ng đang bàn tính chiện 1 cuộc off hoành tráng... Offline 1 nơi nào đó xa xa... nhưng đây chỉ mới bàn tính sơ bộ... chưa đưa ra 1 kết luận nào rõ ràng... DZua cũng gợi ý nên tổ chức các cuộc thi ntn... đề bài đưa ra gồm 2 câu hỏi... câu thứ nhất (ai cũng có thể trả lời được) câu thứ 2: bạn đoán xem có bao nhiêu ng tham gia....
    Sau khi bàn tính cho các trò chơi của nhóm... là sự mong đợi Võ Thiên Thạch Sanh lưu diễn vào SG... lại nhầm... công tác vào SG sẽ tổ chức quành cháng...
    Nhắc đến VTThạchSanh mới nhớ... lúc 24h vừa mới ngồi xuống ghế của quán cafe... thì nhận được tin nhắn của VTTSanh hỏi thăm tình hình off, đã có ai đến chưa? (reply: chỉ mới có 24h và Dark). Và lúc 22:39... lại nhận được tin nhắn hỏi thăm buổi off từ VTTSanh... chít gòi... tự sa dzào lưới... để học hỏi con bé Hâm... 24h gởi thông điệp cần sự hỗ trợ cho "quỷ" dzà gợi ý 100K há há.... VTTS "mếu máo" (tưởng tượng) chấp nhận há há há...
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cuộc dzui nào rùi cũng tàn... nhưng ông trời chẳng thèm nín khóc... chắc ổng mới bị bồ đá hay sao muh khóc thảm dzễ sợ...
    H2 nhận nhiệm dzụ đưa MLT dzìa nhà... đúng là oan nghiệt muh... trớ trêu chưa
    bạn vequocdoan het sức là ga lăng dzới 24h... cảm động ghia heheh... mai mốt lên sân cổ động bạn đá banh hen chừng nào 24h dậy sớm
    Bi h phải nói lời ... bái... bai... xi... du... tú ... mo ... rồ... lại nhầm... hẹn gặp tuần sau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này