1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 4 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @ Anh K"hang: sản = sinh sản hay sản xuất anh? Ý là anh ko sản xuất được nữa hả? Sozzy anh, em chỉ hiểu được thía thui!
    @ Dzúa: Tình hình là dzạo này chả ai biết làm thế lào mà liên lạc với anh được! Đọc tin nhắn này anh alo cho anh Bad giùm em nha! Lí do chắc anh còn nhớ! hahahah dzọtttttttttttttttttttt
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Em đang học lớp Intel ở trường, ko thể nào tường thuật được ah, nhưng em chat được he he
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đang định về khách sạn thì thấy bài của bé hâm, mệt bà này nhiều chuyện quá, anh đã làm biếng tám rồi giờ phải tám cho rồi.
    Trước khi 8 thì .. .để kể cho nghe. Thạch Sanh đang ngồi ở Bưu điện Trà Vinh. Đáng lẽ không có lên nét đâu mà tại đi lang thang tìm mua ... quần áo, mà cái thị xã này bé xíu không thấy chỗ nào bán hết, đang đi thấy cửa hàng nét của Bưu điện nhảy vào thăm bà con tí.
    Lý do đi mua quần áo : là theo lịch thì thứ sáu và thứ bảy tuần trước đi công tác mấy tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ là về lại SG. Nên Sanh đi chỉ mang theo quần áo cho 2 ngày. Nhưng đến hôm nay là thứ ba rồi mà vẫn chưa tới SG, hết quần áo mặc rồi .
    Để kể cho nghe nữa, vì sao giờ vẫn chưa về (chuyện còn dài lắm ! hehe...). Số là thứ sáu tuần trước, đi xong các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre thì tối rồi, ghé Vĩnh Long ngủ để sáng làm việc rồi đi Cần Thơ. Tối ở Vĩnh Long đi uống cà fê cùng bạn (hôm đó ngoan, không có nhậu, uống cà fê ... thuần tuý bên bờ sông ). Xong thì khoảng 10h về khách sạn (người cuối cùng rời khách sạn). Từ KS về nhà có chút xíu. Lên phòng xem tin Sea games rồi ngủ ....
    Kể tiếp cho nghe (tám mỏi tay quá) ...
    Sáng dậy phát hiện đâu mất tiêu cái bóp (ví), suy nghĩ mãi mới nhớ chắc tối qua rơi ở quán cà fê, vì khi đi mặc quần sooc và ngồi muỗi cắn quá nên quay qua quay lại, chân giơ lên giơ xuống,... chắc bóp văng ra rồi ...
    Buồn bã quay lại quán nước, thấy bà chủ quán tươi cười kéo trong ngăn tủ ra một .. gói quà, nói là đêm qua khách bỏ lại, phải cái này không ! Thất vọng tràn trề và nhắn và nếu có tìm được giấy tờ thì xin chuộc lại ...
    Thế là cái bốp trong đó có 1 số ngân lượng đáng kể (VNĐ, USD và cả rúp Nga), 2 cái bằng lái (1 xe máy, 1 ôtô), 1 giấy tờ xe, một loạt các cạt vi dít .... đã bỏ ta ra đi không một lời từ giã ... ....
    Buồn quá, khi làm việc ở Vĩnh Long , Cần Thơ xong, tình cờ gặp thằng bạn nói là chủ nhật nó đi Đồng Tháp ăn đám cưới. Thế là rủ nó chiều thứ bảy chạy xe máy từ Cần Thơ về Cao Lãnh luôn (1 là thăm em yêu. 2 là rủ bạn bè ăn nhậu linh đình - vì tụi nó phải trả tiền chứ mình làm gì có tiền mà trả.3 là hỏi xem vụ làm lại các giấy tờ - vì tất cả đều đăng ký ở Đồng Tháp).
    Rồi bỗng nhiên được thông báo là Trà Vinh mời xuống nghiệm thu mấy công trình trong 4 ngày. Thế là mình nhắn bác tài xế khi đi công tác ghé đón mình luôn, khỏi về SG nữa ....
    Tối chủ nhật khi nhậu xong về, ngủ sớm để sáng thứ hai đi Trà Vinh, bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang ....
    (hồi sau sẽ rõ, giờ phải về kẻo trời tối quá, Trà Vinh không ai bán áo )
  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa?
    Mà dạo này nhà mình đi nhiều ghê há!
    Chủ nhật rồi HH cũng về Trà Vinh Dạo một vòng ao bà om nhưng mà tối quá chưa chụp hình được. tiếc.
    Mà Sanh ơi! Trà Vinh có khu chợ cả một dãy phố buổi tối bán nhiều quần áo lắm! gần Bưu điện đó! hỏi người ta chỉ cho, đi bộ là tới hà!
    Tám tiếp dzụ cái ví coi!
    Trà Vinh có mấy cái nhà thờ và chùa đẹp lắm, cả con đường có 2 hàng cây lâu năm mát rượi.... chắc HH còn về tiếp đó! Mong là khi về đựơc 1 ngày rảnh đi chụp hình cho thỏa thích! hihi
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ko 8 ko phải hoa và súng hay sao á sw viết tiếp đi... mặc dù nghe goài nhưng vẫn kiên trì ngồi đọc... mà có kể thì ko được thiếu chi tiết nào đó nha... chi tiết hấp dẫn gỡ gạt nhất trong dzụ án... cái wừn sọot
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mót tám quá, mót 8 quá
    Ủa, Giờ TS nghèo dữ dậy sao ta, thôi, lấy công chúa đi cho bớt khổ
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn dzí Thạch winh. Còn gì nữa hông, hay còn... khúc giữa?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồi hộp quá, kể tiếp đi anh.
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ông này câu kéo quá nha! Bày đặt có chương 2, chương 3 nữa!
    Ổng đổ thừa là tại "bà này nhiều chuyện" chứ thiệt ra là ko fải do em nhiều chuyện đâu! Em chỉ hỏi thăm có một câu thui àh, xui cái là gặp cha nhiều chuyện hơn em nên mới ra cơ sự đó! Chứ hỏng có em chả cũng khều chị 2tư giờ tám giùm rồi!
    Oan, ức, bứt ............. àh!
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

    "Trình độ câu khách" của "Sao" đã nổi tiếng xưa nay với các câu chuyện dài kỳ nhiều tập rồi Ham ui. Mà "bứt..." là bứt cái j? Tò mò quá àh.

Chia sẻ trang này