1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 4 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa 7X có anh H ra tập thơ. Mơi mốt chắc anh K''''''''hang cho ra tập truyện ký quá há há...
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thì tui cũng fải tập tành câu kéo như đờn anh đờn chị chứ!
    Hồi sau sẽ rõ!
    Pà nói K"hang chắc ra cuốn truyện ký, chắc tui cũng tranh thủ xuất bản cuốn "8 ký" luôn cho nó xinh nhỉ?
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Xưa h truyện ký thì nhiều chứ "8 ký" là chưa có đâu nha. Nhưng mà vậy chứ coi bộ khó viết àh. Rồi mà viết thì coi bộ khó khăn trong khâu xuất bản. Nhưng mà xuất bản được rồi coi bộ đắt khách àh,
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @ Khanhthi: bởi vậy giờ tui mới ráng viết tư liệu cho nhiều nè!
    @ H2 và MLT: Có ai cho em gửi cái nón bảo hiểm đu xe hong nà?
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    7h nha cưng
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Định kể tiếp nhưng giờ phải đi nhậu rồi, tối chưa xỉn kể tiếp
    Bà con off vui vẻ nhé !
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    ... mà xỉn rồi thì mai mốt kể típ
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Sắp xỉn rồi, nhưng vẫn kể được
    Thêm chi tiết hôm qua, trong bóp còn 2 tờ vé số Bình Phước chưa dò nữa, không biết trúng hông ta
    Tiếp vụ chuông điện thoại reo ..
    Lúc đó cũng vừa nhậu xong ở Cao Lãnh, định ngủ sớm để mai đi Trà Vinh, bỗng chuông điện thoại reo và có tiếng bên kia : "phải anh tên là ... Thạch Sanh không (hư cấu thôi, tất nhiên đầu dây bên kia hỏi tên thật của khongten)", tui la lên " phải ! phải". rồi : "phải giấy tờ xe anh tên .... không", tui lại la lên "phải phải"... rồi đầu dây bên kia hỏi tui đang ở đâu, có thể hẹn ở đâu ...
    May quá, chuẩn bị đi Trà Vinh lại đi ngang Vĩnh Long, thế là điện thoại bảo sẽ gặp nhau ở Vĩnh Long, đầu dây bên kia còn nói " nếu đi Trà Vinh thì hẹn gặp ở cà phê Đồng Quê, ngay trên đường đi Trà Vinh luôn" ...
    Tối đêm đó toàn nằm mơ gặp anh nhặt được giấy tờ, thậm chí còn thấy anh ấy làm ở công trình mà mình đi kiểm tra. Ngoài ra còn nằm mơ thấy mình đi với Ba của mình !!!!!!! (không biết có liên quan gì không khi mà giấy tờ xe, Ba lại đứng tên !!!! )
    (xỉn quá, thôi hẹn bữa sau tám tiếp)
    khi nãy đang nhậu thì anh arien điện hỏi tại sau ko đi off.
    cả nhà đang vui vẻ hả ! hix, mình ko đc tham dự
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú thêm : Sanh mua được quần áo rồi, ngày mai xong ở Trà Vinh, Sanh đi Hậu Giang, nếu có nét và không xỉn thì Sanh xin kể tiếp
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện Thạch winh tự nhiên nhớ ngay đến chuyện vừa xảy ra với Má con Keira hồi đầu tháng. Cũng y chang vậy. Chắc HH còn nhớ???

Chia sẻ trang này