1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 4 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 25/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Ơn trời! Cuối cùng câu chiện mất cái bóp của TS cũng đã kết thúc. Chờ chả đi nhậu xong về mới kể làm hồi hộp muốn chết luôn.
    Nhìu chiện chút : chị nghe nói Quỹ HS bị âm rồi, bụng của anh lại càng lúc càng to, làm sao cứu đói cho đủ?!
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Câu cuyện âu cũng là một kết thúc có hậu cho người nhân hậu. Con ơi, quà giáng sinh cho má đi
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Má TS ơi, em kiu con trai tặng quà tức là thông đồng cho thằng chả có dịp kể thêm một mớ bài nữa, nào là phải nhịn đói, nhịn uống , nhịn.... đủ thứ khổ sở ra sao. Quà nôên thì ...hãy đợi đấy!
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu vắng vẻ thế này!
    Buồn quá!
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HH đây! Em muốn gì thế?
    Sao nhà ta không đưa điều ước đêm giáng sinh nhỉ?
  6. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nghe nói nếu ƯỚC thành lời thì ko thành sự thực được đâu ạh!
    Em nghĩ mình chơi chữ tí, mình ƯỚT thì chắc mọi điều sẽ thành sự thực!
    Merry Christmas cả nhà!
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Con xin tặng má những nụ hôn nồng cháy ! chụt .. chụt ... chụt
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trong đim nô ên, ông già nô ên bỏ vô vớ con (con giặt sạch rồi) mớ tiền mà con bị mất ở Vĩnh Long !
    (cái này gọi là "được bóp đòi tiền" )
  9. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Lời tiên tri của chị sờ anh hay ghê dậy á
  10. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ước như vầy em hứa với anh là sẽ ko thành hiện thực đâu anh!
    Ko được ƯỚT lại đâu anh! Em đã cảnh báo rồi mà ko nghe!

Chia sẻ trang này