1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm HOA & SÚNG. "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" ( nhà số 4 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoavasung, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhe bà con cô bác !
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hầy, tối nay đành lỗi hẹn với nhà Hoa & Súng...
  3. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chưa có dịp đi off với Hoa và Súng, tiếc quá đi.
  4. hoavasung

    hoavasung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi off hôm nay, thứ sáu ngày 18-11.
    Má LT1 khanhthi là người đến sớm nhất, sau đó gần 8h đến thiên nga 24h. khongtenso0 bận việc cơ quan nên hơn 8h mới chạy đến, sau đó vài phút thì MLT2 uyendinh đến. Cuối cùng thì thiên nga đực arien vác máy ảnh chạy đến.
    Dzua cha bận việc nên thông báo không thể đến được, hẹn bữa khác. Còn H2 thì các thần dân nhốn nháo gọi điện nhưng đều không được vì điện thoại ngoài vùng phủ sống trong vùng phủ phê gì đó . Khongten gọi điện cầu cứu sn75 để hỏi số điện thoại nhà nhưng cũng không có kết quả.
    Sau đây là vài tấm hình :
    - khongtenso0 đến muộn, chưa ăn gì đói quá bèn kêu 1 phần bánh mì bò kho, nó đem 2 ổ bánh mì bự gần bằng .... cái ấy của đờn ông Hàn Quốc (theo báo chí thông kê còn nhỏ hơn của VN), MLT và 24h phải kêu thêm 4 ổ bánh mì nữa !
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Thành phần tham gia :
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Món quà dành cho nhân vật chính nhưng không thấy xuất hiện, tình hình hiện nay đang để trong tủ lạnh 24h chờ đến ngày thứ bảy hoặc CN (trừ khi 24 không kềm được lòng mà đen bánh ra tự xử)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó hơn 21h mọi người ra về, lúc đang chuẩn bị lấy xe về thì bé Hâm thông báo sẽ đến, thế là MLT uyendinh và 24h nảy ra ý định đi ăn ốc uống bia giải sầu, thế là tiếp tục cuộc chơi. MLT1 khanhthi và arien thì về nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơn 10h đêm thì mọi người chia tay ra về trong trạng thái lâng lâng tê tê, hẹn nhau sẽ có một bữa nhậu không biết đường về !
    Chương trình tường thuật đến đây là hết rồi, phóng viên HVS xin kính chào các bạn, chúc các bạn 1 đêm ngon giấc và cuối tuần vui vẻ !
    Lạy thánh Ala mô phật a men !
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ủa, còn Lem lem bà cô đâu ta?
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ko hieu noi gi
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    B nói tiếng lóng của dân Đà Lạt du hí hên 24h hổng biết hả ta...
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là đến giờ tui cũng chưa hiểu thằng đệ của tui nó nói cái gì ! Lúc này già rồi, mấy con chip trên não hoạt động chậm quá
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Là má thằng ku Bin, Lọ_lem nhà ta đó mà. Tối qua Lọ lem có phone Boy hỏi nhà Hoa & Súng có bên KK không, để chạy qua. Lúc đó mới 9g kém à.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì win đã hỉu, đầu tiên win cũng nghi, nhưng vì đâu có thấy lem lem bà cô thông báo hay nhắn tin báo là sẽ đến đâu mà lý đệ hỏi "còn bả đâu" !
    Chị Hậu mất tích đến nay vẫn chưa xức hiện à ? hay là mắc anh iu, em iu, hay đi vi vu hoặc đi khách rồi ? hè...hè... ... Ôi Hậu ta

Chia sẻ trang này