1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhóm học TA nâng cao

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi kinhcandeptrai, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Giải trí kiểu này hay đây
    Sau khi đã giải trí xong thì tiêu chí chính thức của cậu là gì?
    Không lẽ vào đây chỉ để giải trí thế này thôi sao.
    Bắt đầu đi được rồi đấy.
    1. Cần một không khí cởi mở khi tham -----> hội nào cũng thế.
    2. Có thể tham gia nhiều hoạt động sôi động của tuổi trẻ ------> ưu tiên trẻ thì đúng rồi, người nào còn chơi được thì tham gia.
    3. Có giữ được mục đích chính là nâng cao trình độ không ------> cần nhiều nỗ lực của leader.
    Thôi bây giờ thì rõ rồi, ai hăng hái nhất thì tham gia cuộc thi cướp kính của kinhcandeptrai. Xem lúc không còn có kính thế nào. Chẳng phân biệt được đâu là già đâu là trẻ, em nào xinh em nào xấu.
    Ú ớ ú ớ, trả kính cho người ta còn lên đây chiến tiếp.
  2. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em đoán sai dzồi, anh ở nước Zim, trên này có nhiều người ở đó lắm em.
    Cái này làm online thôi, các bác già cứ nói mình mở ra để dụ gái, nói riết thì mình cũng nhận đại cho nó xong. Nhận rồi thích lắm Dụ gái mà, dụ chưa được ai đã bị các bác xông vào dzủa te tua xơ mướp, thế mới biết cái giá của các em tong tắng nó không rẻ tí nào
    Mà mình thích há mõm chờ các tong tắng rớt vào hơn , tánh mình cũng lười. Nhờ các bác mới cố gắng đấy
  3. daiphong71

    daiphong71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thằng trẻ con kính cận này bệnh hoạn quá, nghe cứ như mấy cha bệnh hoạn phưong tây chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhưng mà có hơi hướng chí phèo một chút + tý AQ = kết luận (nên đến viện tâm thần ngay để trong sạch mạng)
  4. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    vâu cho các bác hết rồi đấy, sướng nhá
    thôi mình tập viết ở đây đi. Lấy chủ đề đầu là "buồn vui" viết một chiện mà viết đi viết lại theo nhiều thể ( hiện tại, tưởng tượng, wá khứ ...) viết ngắn thôi.
    Viết được rồi, tiếp ta sẽ bàn về các cách viết, viết luận văn, viết báo, viết nhật ký, viết thư tình, làm thơ ...
  5. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Già wá rồi đọc thấy được chừng đó cũng quí rồi đấy, còn nhiều cái bệnh hoạn nữa, để dành làm vũ khí bí mật
  6. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    vâu cho bác cho cái công phát biểu linh tinh, iem thấy bác nói cũng kô khác iem mấy
  7. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đi được rồi đấy.
    1. Cần một không khí cởi mở khi tham -----> hội nào cũng thế.
    2. Có thể tham gia nhiều hoạt động sôi động của tuổi trẻ ------> ưu tiên trẻ thì đúng rồi, người nào còn chơi được thì tham gia.
    3. Có giữ được mục đích chính là nâng cao trình độ không ------> cần nhiều nỗ lực của leader.
    cái này cam đoan, trình độ viết sẽ tăng!
  8. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    thôi mình tập viết ở đây đi. Lấy chủ đề đầu là "buồn vui" viết một chiện mà viết đi viết lại theo nhiều thể ( hiện tại, tưởng tượng, wá khứ ...) viết ngắn thôi. (EMOTION)
    Viết được rồi, tiếp ta sẽ bàn về các cách viết, viết luận văn, viết báo, viết nhật ký, viết thư tình, làm thơ ...
    Okie dokie, I''ll go and catch the first bull**** bullet. It''s bull****! Yep, life is full of bull****, so please don''t ask me why I bull**** here. I bull**** about some bull**** and it is so bull****, doing bull**** that way. But, my friends, bull**** makes the world go round. So, next time when you see some bul****, please be kind enough to give some bull**** back.
    who''s gonna go next to put some bull**** down!
  9. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    em đi tắm sẽ trở lại, bác nào viết tiếp cái gì đó đi để có bài phân tích!
  10. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He''s cool. I like him. This guy knows how to talk...
    Such a retarded bastard, why don''t you go **** yourself...
    Dude, please give some respect for others if you want them to respect you .......
    these are examples of how we play with our emotions. Without emotion, you can''t write. So, a good writer must know how to stimulate himself in order to have a good piece of writing.
    In order to have a good writing environment, we must create an atmosphere where writers feel comfortable expressing themselves. There is no reason to hold yourself back when you write. remember that.

Chia sẻ trang này