1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm máu B thì làm sao mà phải cười?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_bt, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhóm máu B thì làm sao mà phải cười?

    Mấy hôm trước ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn cũ. Ngồi tán chuyện linh tinh rồi lại xoay sang chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình.

    bọn con gái nó hỏi mình đã có người yêu chưa? --> mình bảo chưa có.

    Rồi lại hỏi là nhóm máu gì? ---> mình bảo là nhóm B

    Thế là chúng nó lắc đầu cười tủm 1 cách đầy bí ẩn. Hỏi làm sao lại cười thì không nói.

    Sao lại thế hả các cáo? Chẳng hiểu cái quái gì cả?
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    chắc chưa xem fim "bạn trai tôi nhóm máu B" =))
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Film này hay lắm chủ topic xem đi nhớ
    rồi về thể nào cũng hiểu ngay tại sao mấy người kia cười : " à thì ra là thế !"
    Mình cũg nhóm máu B mỗi tội hok phải trai
  4. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được là bọn Hàn Quốc chúng nó có trò boi toán qua nhóm máu, trong đó con trai mà nhóm máu B thì bị liệt vào dạng ích kỷ, lăng nhăng và nhiều tính xấu khác mà ko nhớ - đại loại là con gái ko nên yêu vào zai máu B. Bắt nguồn từ trò bói toán này mới có bộ phim "Bạn trai tôi nhóm máu B". Tuy nhiên nếu nói về mặt bói toán thì mình cũng đọc được tài liệu là ngoài tính xấu thì zai máu B cũng có ưu điểm đấy chứ, sao dân coi bói cứ toàn nhìn vào nhược điểm thế nhỉ .
    P/S: bản thân chưa đọc được tài liệu khoa học để làm cơ sở cho chuyện tính cách liên quan đến nhóm máu nên chưa tin mặc dù là tín đồ của tử vi và chiêm tinh học (vì 2 lĩnh vực này có rất nhiều kiến thức hay và ứng dụng thực tế đã chứng minh là xác suất chính xác cao). Tuy nhiên trùng hợp là mình có 2 anh bạn - chính xác là 2 cái đuôi, sau 1 thời gian dài làm bạn (để tranh thủ cưa cẩm ấy mà) thì càng hiểu mình càng thấy ko có thiện cảm với 2 anh bạn này (nếu ko nói là có lúc ghét). Sau vô tình biết cả 2 anh đều nhóm máu B ------> tự dưng nghĩ thấy buồn cười
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 30/08/2008
  5. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai nhóm máu B

    Một mối tình lãng mạn về một chàng trai ích kỷ mang nhóm máu B và một cô gái nhút nhát có nhóm máu A. "Người đàn ông định mệnh của tôi xuất hiện. Nhưng nhóm máu của anh ta lại là nhóm máu B rắc rối!".
    Bj nó ném cho cả tảng đá to uỳnh.
  6. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    phim Hàn Quốc à?
    Được rồi! Để về thử seach xem tại sao bọn nó lại cười đểu mình.
  7. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Híc em nhóm máu B
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @cuong_bt:
    [thật] B là con của ...
    ... là cùng một họ với ... (một chữ)[đùa]
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ là topic nên ở Hỏi gì đáp nấy hơn, nhưng cứ để xem trong vài ngày có câu hướng-tư-vấn ko nhé.
    Thực ra topic này có lẽ chỉ hợp với box nào liên quan đến cả 3 yếu tố: Sinh học, sự mê tín và tính lập lờ của con gái
  10. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có thù oán gì mà phải mỉa nhau thế.

Chia sẻ trang này