1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÓM NHẬU NHẸT & KARAOKE. -- offline 8/3 tại Hải Phòng [trang 57]

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    A' aaaaa.................... Bút chì , cái gì thế này ??????????
    Tôi không chịu đâu.............. bỏ cái chữ danh dự đi. Tôi vẫn là nhóm trưởng cơ mà. Ông là quyền nhóm trưởng thay thế tôi khi nào tôi vắng mặt thôi!

    Mà Night_star có cái chức danh gì mà kinh thế : quyền phó nhóm trưởng ?????????
    tibeou - I love my 80 family
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Do có nhiều vấn đề khác nhau - Tôi ,dqdbk thành thậtxin lỗi ai đáng phải xin lỗi trongđêm 30/3 !Tôi chỉ nói có thể !
    to Butchì: Nếu bác cảm thấy cần như thế thì em xxin rút lui !Em sẽ thề không bao giờ uống rượu nhiều hơn 2 chén !!!!!!!!!!
    To all : Nếu ai nghĩ như bac Bút chì thì cứ lên tiếng !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Do có nhiều vấn đề khác nhau - Tôi ,dqdbk thành thậtxin lỗi ai đáng phải xin lỗi trongđêm 30/3 !Tôi chỉ nói có thể !
    to Butchì: Nếu bác cảm thấy cần như thế thì em xxin rút lui !Em sẽ thề không bao giờ uống rượu nhiều hơn 2 chén !!!!!!!!!!
    To all : Nếu ai nghĩ như bac Bút chì thì cứ lên tiếng !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To dqdbk : Tôi không ám chỉ tới ông nhưng thật sự thì say rượu không tốt đẹp gì, lại còn rất nguy hiểm là khác. Tôi đặt ra lện đó để tránh mọi sự đáng tiếc về sau.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To dqdbk : Tôi không ám chỉ tới ông nhưng thật sự thì say rượu không tốt đẹp gì, lại còn rất nguy hiểm là khác. Tôi đặt ra lện đó để tránh mọi sự đáng tiếc về sau.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng muốn nói nhiều !Tôi...............chán cái sự chọc ngoáy của ông lắm rồi ,Bút chì !Nhưng dù sao chán thì cứ chán nhưng tôi chẳng ghét ông đâu !Hê hê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng muốn nói nhiều !Tôi...............chán cái sự chọc ngoáy của ông lắm rồi ,Bút chì !Nhưng dù sao chán thì cứ chán nhưng tôi chẳng ghét ông đâu !Hê hê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  8. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khà khà uống rượu thì phải có lúc say chứ , không thì phí rượu ah ?. Với cả tửu lượng thì mỗi người 1 khác , hội nhậu chúng ta toàn chơi 100% thì chịu thế nào được nhiệt
    To dqd : cứ say đi d/c, trong cuộc đời cũng phải có lúc say vì 1 cái gì đó chứ
    To Night_star : Có ai muốn đi chơi mà say đâu, chẳng qua vui nên quá chén thôi mà
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  9. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khà khà uống rượu thì phải có lúc say chứ , không thì phí rượu ah ?. Với cả tửu lượng thì mỗi người 1 khác , hội nhậu chúng ta toàn chơi 100% thì chịu thế nào được nhiệt
    To dqd : cứ say đi d/c, trong cuộc đời cũng phải có lúc say vì 1 cái gì đó chứ
    To Night_star : Có ai muốn đi chơi mà say đâu, chẳng qua vui nên quá chén thôi mà
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nhiều nhưng làm thì ít !
    Tất cả có ai nghĩ rằng : Nói ít làm nhiều chưa !Em .....chỉ nói được thế thôi !
    Hôi nhậu em sẽ rút nếu em cảm thấy ..... mình không đủ khả năng nói chuyện cho mọi người hiểu !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly

Chia sẻ trang này