1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÓM NHẬU NHẸT & KARAOKE. -- offline 8/3 tại Hải Phòng [trang 57]

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nhiều nhưng làm thì ít !
    Tất cả có ai nghĩ rằng : Nói ít làm nhiều chưa !Em .....chỉ nói được thế thôi !
    Hôi nhậu em sẽ rút nếu em cảm thấy ..... mình không đủ khả năng nói chuyện cho mọi người hiểu !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Dqd cậu vào hội thì dễ nhưng ra khỏi hội không đơn giản thế đâu. Cậu phải hiểu là, đã vào cuộc chơi thì phải hết mình, đừng nghĩ linh tinh, mà ảnh hưởng đến những người xung quanh.
    Hôm nọ tôi cũng choáng sau khi uống với cậu bát rượu đó. nhưng tôi tìm cách cân bằng lại còn cậu thì không, nên có thể cậu cảm thấy sợ rượu, nhưng không sao đâu, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, cậu sẽ trở thành một người sành sỏi về rượu lúc nào mà không biết đấy.
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Dqd cậu vào hội thì dễ nhưng ra khỏi hội không đơn giản thế đâu. Cậu phải hiểu là, đã vào cuộc chơi thì phải hết mình, đừng nghĩ linh tinh, mà ảnh hưởng đến những người xung quanh.
    Hôm nọ tôi cũng choáng sau khi uống với cậu bát rượu đó. nhưng tôi tìm cách cân bằng lại còn cậu thì không, nên có thể cậu cảm thấy sợ rượu, nhưng không sao đâu, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, cậu sẽ trở thành một người sành sỏi về rượu lúc nào mà không biết đấy.
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To dqd : Ông có biết luật của dân đi nhậu không hả - Vào 3 ra 7 . Ông chỉ mới vào 3 thôi còn phải đi 7 bữa nữa mới được ra đấy.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To dqd : Ông có biết luật của dân đi nhậu không hả - Vào 3 ra 7 . Ông chỉ mới vào 3 thôi còn phải đi 7 bữa nữa mới được ra đấy.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !!!!!!!!!!!!
    To Night_Stars : Em không hiểu sao hôm đó em có thể uống với bác như thế !.....................Em thực sự sợ rượu rồi !...............
    To Bút chì : Em sẽ không bao giờ như thế nữa !Em sợ bac rồi !
    Em hứa là không bao giờ uống quá 1 chén !Em sợ rượu lắm rồi !Sợ lắm lắm rồi !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !!!!!!!!!!!!
    To Night_Stars : Em không hiểu sao hôm đó em có thể uống với bác như thế !.....................Em thực sự sợ rượu rồi !...............
    To Bút chì : Em sẽ không bao giờ như thế nữa !Em sợ bac rồi !
    Em hứa là không bao giờ uống quá 1 chén !Em sợ rượu lắm rồi !Sợ lắm lắm rồi !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  8. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rượu Ốc Liễu Giai ngày 30/3
    Tối hôm đó những tưởng phải ra về trong sự buồn tẻ vì chỉ có tibeou, Butchi, Night_Stars, dqdbk, Songbac. Dần dần thêm một số nữa Bosch & Noname, 1209, lazy, Captain. (Lazy tới với 1 quả dưa hấu - để anh em tráng miệng)
    Cuộc vui thực sự bắt đầu sau những lời chúc tụng vui vẻ, sau 6 chai Lavie 0,5l mọi người định đi hát OK thì không hiểu NS và dqd hứng thú chuyện gì nên mời nhau một chút "Chị ơi cho em thêm chai nữa". Hai cái bát sạch đưa ra được Campuchia đều. Trăm % ZÔ....ô.....ô
    Hai cái đầu lắc lư, chị em chạy "toán loạn" đi tìm nước lọc và chanh. "Cậu có đủ sức chiến tiếp không???", hehehe....... cốc của dqd là dung dịch chanh vắt không đường còn của anh em chỉ có thanh thuỷ. Lạch cạch .... lạch cạch...... lại hết - thế mới giỏi
    Mọi người đứng dậy đi hát ở gần trường Ngoại Thương. Một nửa lên hát trước còn một nửa cứ nhấp nhổm xếp hàng đợi dqd........... "Tại sao lại đặt tủ giữa lối đi thế này?" Một cú đánh 12 mã lực mới đủ làm vỡ nát một phần cái tủ khó chịu đó.
    CAP và DrSlump cũng đến góp vui.................
    Anh em hò hét với công suất cực đại mà dqd vẫn ngủ ngon lành, một lát sau tỉnh dậy vớ lấy chai Lavie nốc cạn nhưng cũng bằng con đường đó anh lại cho ra đầy một chai như mới - Thật từ cổ chí kim chưa ai làm được.
    >10h tan cuộc mọi người cùng dqdbk sang thăm bác Cừ. Hai tăy lái lụa dqdbk và CAP phóng trước anh em đuổi không kịp, bực mình quá vào quán Bánh cuốn nóng đợi.
    Mọi việc đều tốt lành.......Mong gặp vào ngày gần nhất.

    To All: Diễn biến trên được đưa ra chỉ là trách nhiệm chung mà Songbac phải nói, không nọ kia......... Bình luận vô tư nhưng không đả kích. ok?
    Kính báo bà con: Hội nhậu giờ chỉ một tuần một lần thui......... híc....híc.....
    Songbac In 1980 family
  9. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rượu Ốc Liễu Giai ngày 30/3
    Tối hôm đó những tưởng phải ra về trong sự buồn tẻ vì chỉ có tibeou, Butchi, Night_Stars, dqdbk, Songbac. Dần dần thêm một số nữa Bosch & Noname, 1209, lazy, Captain. (Lazy tới với 1 quả dưa hấu - để anh em tráng miệng)
    Cuộc vui thực sự bắt đầu sau những lời chúc tụng vui vẻ, sau 6 chai Lavie 0,5l mọi người định đi hát OK thì không hiểu NS và dqd hứng thú chuyện gì nên mời nhau một chút "Chị ơi cho em thêm chai nữa". Hai cái bát sạch đưa ra được Campuchia đều. Trăm % ZÔ....ô.....ô
    Hai cái đầu lắc lư, chị em chạy "toán loạn" đi tìm nước lọc và chanh. "Cậu có đủ sức chiến tiếp không???", hehehe....... cốc của dqd là dung dịch chanh vắt không đường còn của anh em chỉ có thanh thuỷ. Lạch cạch .... lạch cạch...... lại hết - thế mới giỏi
    Mọi người đứng dậy đi hát ở gần trường Ngoại Thương. Một nửa lên hát trước còn một nửa cứ nhấp nhổm xếp hàng đợi dqd........... "Tại sao lại đặt tủ giữa lối đi thế này?" Một cú đánh 12 mã lực mới đủ làm vỡ nát một phần cái tủ khó chịu đó.
    CAP và DrSlump cũng đến góp vui.................
    Anh em hò hét với công suất cực đại mà dqd vẫn ngủ ngon lành, một lát sau tỉnh dậy vớ lấy chai Lavie nốc cạn nhưng cũng bằng con đường đó anh lại cho ra đầy một chai như mới - Thật từ cổ chí kim chưa ai làm được.
    >10h tan cuộc mọi người cùng dqdbk sang thăm bác Cừ. Hai tăy lái lụa dqdbk và CAP phóng trước anh em đuổi không kịp, bực mình quá vào quán Bánh cuốn nóng đợi.
    Mọi việc đều tốt lành.......Mong gặp vào ngày gần nhất.

    To All: Diễn biến trên được đưa ra chỉ là trách nhiệm chung mà Songbac phải nói, không nọ kia......... Bình luận vô tư nhưng không đả kích. ok?
    Kính báo bà con: Hội nhậu giờ chỉ một tuần một lần thui......... híc....híc.....
    Songbac In 1980 family
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !Thê thảm quá !bác SB đưa em lên trang đầu luôn đi !Bác làm thế thì thê thảm em quá !Em thề là không bao giờ uống rượu nữa ! .Tất nhiên trừ trường hợp bất khả kháng (nhưng sẽ là chỉ lần trong đời nữa thôi - và tất nhiên sẽ không bao giờ để có ngày 30/3 thứ 2!
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly

Chia sẻ trang này